[H]otaku Island™ A pirate I was meant to be! Trim the sails and roam the sea!(ver 31)

  • Thread starter Thread starter Felix
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái SupaRobot Gakuen mới ra chơi chán hơn con gián :-< Nhạc nhẽo thì tệ lậu, cách chơi thì buồn ngủ. Ngoài cái mech và art đẹp ra chả có cái gì :-<
 
Album đầu tay của Miyazaki Ui vừa được bọn LonE rls :)), cả album mới của Itou Kanako nữa :x
Down thôi :x
 
kickho10.jpg

Đoạn này coi lại vẫn thấy hài :))
 
Vừa bảo là tôi sẽ bảo vệ cô xong thì bị vả phát bay cả 1 quãng:))
 
1 bà mẹ cùng với chồng có kế hoạch sang mexico để đi chơi... Read More

Vào những phút cuối thì cô giữ trẻ bận nên họ phải mang theo cả đứa con 2 tuổi của mình

Đang chơi thì đứa bé biến mất

Bố và mẹ nháo nhác đi tìm

Khoảng 45p sau thì thấy 1 ng đàn ông bế đứa bé

Bà mẹ mừng rỡ chạy đến

Khi ng đàn ông nhận ra kia chính là mẹ của đứa trẻ thì hắn vứt đứa bé xuống đất và chạy

Và khi bà mẹ đến nơi thì đứa bé đã chết

Mổ tử thi, ng ta phát hiện, trong chưa đầy 45p đó, đứa bé đã bị mổ bụng sống, moi hết ruột gan và đặt vào đó đầy cocain

Hung thủ làm như thế để giả vờ bế đứa bé qua biên giới mà k bị kiểm tra
hờ hờ lại ám ảnh
đêm nay lại chuẩn bị tinh thần bật dậy mồ hôi đầm đìa như tắm rồi
 
Mổ tử thi, ng ta phát hiện, trong chưa đầy 45p đó, đứa bé đã bị mổ bụng sống, moi hết ruột gan và đặt vào đó đầy cocain
Vãi hết cả linh hồn 8-}
Mà ở đây có ai xem vụ ở VN mình có ông bị xe tải cán đứt đôi người chưa nhỉ? :-?
 
Mà ở đây có ai xem vụ ở VN mình có ông bị xe tải cán đứt đôi người chưa nhỉ? :-?

cán đứt đôi người thì chưa, bị xe lửa cán bẹp dí cả đôi trai gái thì rồi.
 
Mà ở đây có ai xem vụ ở VN mình có ông bị xe tải cán đứt đôi người chưa nhỉ?
có phải ông cảnh sát ko,nhiều thằng chửi cha nào ác đứng quay phim lắm :-s
 
đa số xem xong mất ngủ và đều khuyên mình ko nên xem nên mình cũng chưa xem :'>
Thấy bảo xem kinh lắm 8-}
 
xem nhiều phim kinh dị+ hồi xưa hay xem mấy tai nạn giao thông+ từng đem vài con vật ra thí nghiệm theo phim kinh dị nên xem xong vẫn bình thường ...
 
ừ ... xem rồi .-.
có điều đúng là xem xong cảm thấy tội lỗi, như đang xem một người đang chết đem ra làm trò vui ấy :|

[spoil] cái xác đứt nữa người nằm đấy, máu bê bết, người đi đường chả ai dám lại gần, đột nhiên phần trên cử động, tay trái quơ quại, đưa tay lên mặt và dụi dụi con mắt ... như một người mới tỉnh ngủ vậy. Vậy là 3-4 người thanh niên can đảm lại gần và bắt chuyện với ông ta :|, ông ấy vẫn thản nhiên nói chuyện và vừa nói chuyện vừa sờ sờ vào phần bị đứt, móc móc cái gì ở trong người ra ... xem tới đoạn đó tớ tắt. 8-}[/spoil]
 
tớ cũng mới xem 1 đoạn rồi tắt luôn:-s
xem nhiều phim kinh dị+ hồi xưa hay xem mấy tai nạn giao thông+ từng đem vài con vật ra thí nghiệm theo phim kinh dị nên xem xong vẫn bình thường ...
nên đặt tên nick là Heartless thì hợp hơn:>
 
nhiều đứa chửi thằng quay phim sao ko lo gọi xe cấp cứu mà còn quay phim.Nói thật đến thế mà cứu được mình bái làm sư phụ..
 
Mẹ nó chứ, vừa đọc được một cái doujinshi của Yotsuba&! bệnh vcl ra, độ bệnh của nó phải tới lv.999999999 8-} 8-} .. tối nay lại mất ngủ rồi -_- đã thế ở cuối còn có "to be continued"......
 
Mẹ nó chứ, vừa đọc được một cái doujinshi của Yotsuba&! bệnh vcl ra, độ bệnh của nó phải tới lv.999999999 8-} 8-} .. tối nay lại mất ngủ rồi -_- đã thế ở cuối còn có "to be continued"......

cái Four leaf **** à MD :-?
 
chứ còn cái nào nữa,mà dou cái nào chả bệnh.coi riết giờ lờn rồi =.=
 
Không nó thì còn là cái nào nữa....... từ trước tới giờ có cái doujin nào của Yotsuba&! nó f*cked up như thế không mà còn hỏi :|
 
Mới đọc chap cuối tlr xong.Mk,siêu nhảm,mà end rồi cũng cố bóp cú chót với yami :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top