[H]otaku tam thập lục chân kinh - Reach for the Moon, Immortal Smoke!

Status
Không mở trả lời sau này.
No, PC has custom stuff like mouse control, text chat in game, and graphics settings.
chuẩn thật =))
đọc đi đọc lại vẫn thấy hài =))
 
Thật là vcl chúng mày ạ :nailbit:
Naxx 25 man raid:

raid: Chúng mày nghe tin gì chưa? Thảm sát ở Texas
raid: Ừ, ghê vãi, nghe đồn thằng giết là mới convert qua hồi giáo, đầu óc không bình thường
Lighthand: Ừ, thằng đó bi điên, khi không nổ súng bắn hồi chiều làm tao hết hồn
raid: ....
Lighthand: Quên nói, tao làm việc ở chỗ đó
raid: Wait wut?

Phòng làm việc mới bị thảm sát buổi chiều, tối ung dung đi raid wow như ko có gì xảy ra, sợ vãi linh hồn :nailbit:
 
Phòng làm việc gì, thảm sát trong doanh trại quân đội ở Texas, cái trại đấy chuẩn bị làm lễ tiễn đám lính đi Iraq thì thằng bác sĩ đột nhiên rút hai khẩu lục ra làm một tràng.
 
nhiều lính chơi wow
sự thật là như thế
k0 biết vui hay buồn =))
đm cứ nơm nớp mai trường mình lại có vụ như anh cho =(( lắm châu á vcl
 
Có vẻ như Canada chưa xảy ra mấy cái vụ bắn lung tung như thế bao giờ
 
có rồi, vừa năm ngoái hay năm kia gì đấy
cũng vác tiểu liên đến trường xỉa :-s
vcl
 
Có à, sao ko thấy lên báo nhỉ :-?

Lòng tốt khôn ngoan!
Bạn là một con người sống có đạo lý,biết người ,biết ta.Quan điểm của bạn là "lá lành đùm lá rách"...Chính vì thế bạn rất sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn,tất nhiên những việc đó phải nằm trong khả năng của bạn.Bạn sẽ giúp đỡ họ mà không cần giúp lại,tất nhiên bạn thấy điều đó chắc chắn sẽ không gây một bất lợi nào cho mình.Chính vì thế công việc và có mối quan hệ của bạn luôn tiến triển tốt!
facebook cũng lắm mấy cái quiz kiểu này thật =)), tự dưng lên lại thấy thằng Moon nó invite mình từ đời nào, giở ra làm được cái kết quả cũng đúng =))

EDIT: Giờ mới phát hiện ra thằng Moon nó invite mình làm 1 đống quiz từ đời nào đến giờ =))
 
^ FB bỏ lâu lắm rồi, nhất là khi mấy cái quiz TV bựa dạng như "Đo độ dê", "Đo độ ngu" ra đời v.v...
Thế mà thiên hạ cũng kéo nhau chơi ầm ầm 8-} . . .

Nếu đam mê thì một ngày bỏ 1-2 tiếng luyện đàn cũng ok thôi. Tớ thì do hồi đó bị ép học guitar mà ko phải do ý thích nên cũng gần 1 năm là bỏ : /
 
http://umineko.wikia.com/wiki/TIPS
Hờ hờ
Trong đám TIPS này rốt cuộc Beatrice's White Day cũng đã được dịch :'>...
Seventh Target: That tea Lucifer got from…aww, who cares, go directly for that obnoxious Battler.

“Nooooo, an Endless Nine Barrier! It’s been deflected!”

“Hii! He deflected again! He isn’t human!”
=))=))=))
 
[video]pl-CIIXo8u4[/video]
thật là epic ...
càng ngày càng thấy rõ độ bựa của sora no otoshimono =))
 
Các anh có thể cho em xin bản dịch 5cm/s của MF được không ạ :)
 
Nếu đam mê thì một ngày bỏ 1-2 tiếng luyện đàn cũng ok thôi. Tớ thì do hồi đó bị ép học guitar mà ko phải do ý thích nên cũng gần 1 năm là bỏ : /
Tớ cũng 1 hồi bị ép học organ, được 5-6 tháng thì bỏ lấy lý do phải đi học. Học mà ko có hứng chỉ tổ khó chịu. :|

Mịe, chưa có cái game nào nó bắt mình cày cuốc khốn nạn như cái P3 FES "the answer". Cày lv kiếm được mấy con pet, fuse xong lại phải đi kiếm pet cày lại từ đầu :( . Mà cày cuốc thế rồi chả may gặp phải mấy con quái khoai khoai là y như rằng loading :(( Gặp boss thì chết lên chết xuống :(( f*c- y-u Atlus
 
Mịe, chưa có cái game nào nó bắt mình cày cuốc khốn nạn như cái P3 FES "the answer". Cày lv kiếm được mấy con pet, fuse xong lại phải đi kiếm pet cày lại từ đầu . Mà cày cuốc thế rồi chả may gặp phải mấy con quái khoai khoai là y như rằng loading Gặp boss thì chết lên chết xuống f*c- y-u Atlus
P3 FES phần answer đi dễ mà :-/
Cả P3, P3F và P4 độ khó so với Nocturne thì thua xa :-B
Mà mãi vẫn chưa có tiền mua PSP để chuẩn bị cho KH: BBS =((
 
Đọc cái Nicolas Flamel vãi thật, Will Shakespeare đã từng là học trò của Nicolas =))

Chơi Medieval 2 multi hay thật, 2 thằng ép 1 phối hợp hay vãi XD

Mình cũng đang tập guitar, 1 tuần chắc không cầm được nó tới 1h nữa =))
 
P3 FES phần answer đi dễ mà
Cả P3, P3F và P4 độ khó so với Nocturne thì thua xa
Phần này tớ cáu nó ở chỗ nó éo cho mình save mấy con pet, fuse khổ ko chịu nổi, rồi đám quái cứ thỉnh thoảng nó cho mình 1 phát hama/mudo với tỷ lệ trúng 100% :| ko kịp thay pet luôn. Nếu ko phải vì story nó hao hao kiểu mask of the betrayer thì mình cũng chả đâm đầu vào chơi phần này làm quái gì cho mệt
Nocturne thì để từ từ rồi tính :">
 
Phần này tớ cáu nó ở chỗ nó éo cho mình save mấy con pet, fuse khổ ko chịu nổi, rồi đám quái cứ thỉnh thoảng nó cho mình 1 phát hama/mudo với tỷ lệ trúng 100% :| ko kịp thay pet luôn. Nếu ko phải vì story nó hao hao kiểu mask of the betrayer thì mình cũng chả đâm đầu vào chơi phần này làm quái gì cho mệt
Nocturne thì để từ từ rồi tính :">

Noctune mình vẫn nhớ quả đánh anh Hell Biker, vào trận anh ấy 1 skill Agi-all , 1 skill phys vào main được crit , 1 phát nữa chết lăn quay 8-}
 
Học nhạc để múa được những bài nhất định thì không gọi là chơi nhạc ông ơi. Giữa đánh được 1 bài abc nào đó với biểu diễn 1 bài abc nào đó là 2 điều khác nhau.
Không, tớ học để múa những bài mình thích thôi, mà hầu hết chả bao giờ múa như bản gốc :)) Mà cũng có bao giờ thấy ai chỉ luyện 1 bài đâu :-?
 
drawing2.png


cái này công nhận chuẩn......=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top