[Hà Nội] Hội Gay Lord, FA và Hủ nữ

Chỉ mình cách đánh con Gobul với . Đánh toàn chết từ hôm qua tới giờ

Con đấy dễ đánh mà :-?

Lúc nó uống nước vào phình lên như con cá nóc thì sẽ có gai chỉa ra, người nó sẽ cứng hơn > sharp yếu quá bị dội ra và nó có thêm chiêu lăn lăn. Điểm yếu của nó là cái lồng đèn trên đầu đó, đập bể là nó niểng liền à. Đem theo Dung Bomb, chọi cho nó chạy lên bờ thì dễ đánh hơn.
 
uầy, giật cái title mới hoành tráng quá Scarless em ơi :cuteonion23:
cô thi em nhé:cuteonion44:
 
uầy, giật cái title mới hoành tráng quá Scarless em ơi :cuteonion23:
cô thi em nhé:cuteonion44:
E thi xong, xõa lâu rồi mà =))

Tự lượng sức mình không thi nổi ĐH nên e đang lên kế hoạch cả năm sau ở nhà học lại từ đầu :))
 
ôi em tôi có ý chí sắt đá và tinh thần vượt khó đáng khâm phục.:cuteonion40:
 
Hề gì, hồi anh còn học bên ĐH Kiến Trúc còn thấy có người thi lại 6 lần vẫn còn ý chí thi tiếp mà :-j
Còn mà thi 2,3 lần thì đầy.
 
Haha..... cơ mà e chẳng biết trụ được mấy ngày :))

Hề gì, hồi anh còn học bên ĐH Kiến Trúc còn thấy có người thi lại 6 lần vẫn còn ý chí thi tiếp mà :-j
Còn mà thi 2,3 lần thì đầy.

Cơ mà chắc e chỉ phải học lại 1 năm thôi, từ khi sinh ra đã đc trời phú cho cái thông minh hơn người rồi =))
Ko học thì thôi chứ đã học là đậu =))
 
Chỉnh sửa cuối:
À, TH anh đang nói là thi khối H vào ĐH Kiến Trúc ấy. 2 năm đậu đã tính là giỏi, 1 năm đậu thì là quái vật, còn vừa thi TN xong đậu luôn thì ko phải người =)

Căn bản vì nó thi những thứ quá riêng biệt ko thể chỉ dùng "đầu óc" để giỏi dc =)
 
^ Thằng bạn em nó học DH kiến trúc :| Đỗ sau TN :| à mà nhầm nó thi khối V :))
 
Chỉnh sửa cuối:
E thấy khối H nó yêu cầu phải có cái đầu không bình thường =))

Nói chung là ở một đẳng cấp khác rồi =))

^ Thằng bạn em nó học DH kiến trúc :| Đỗ sau TN :|

Nó bị vậy lâu chưa anh =))
 
Nó ôn thi đại học từ năm lớp 10 cơ =)) Thằng bạn cấp 2 của anh cũng đỗ khối V nhớ =))
 
V thì có mỗi 1 môn vẽ đầu tượng, luyện 3 tháng lấy 7 điểm ko khó. 2 môn còn lại là Toán Lý thì sẵn ôn từ đầu cấp 3 dc mà.

H thì Văn C, Trang trí màu với vẽ chân dụng > riêng cái chân dung thì đã trên đầu tượng 2 bậc =)
 
Haha..... cơ mà e chẳng biết trụ được mấy ngày :))



Cơ mà chắc e chỉ phải học lại 1 năm thôi, từ khi sinh ra đã đc trời phú cho cái thông minh hơn người rồi =))
Ko học thì thôi chứ đã học là đậu =))
và chúng ta đã có người thông minh nhất hội . mát save và vita vẫn k chừa thói ngu mà còn cho đấy là 1 tài năng :))
học đi
 
và chúng ta đã có người thông minh nhất hội . mát save và vita vẫn k chừa thói ngu mà còn cho đấy là 1 tài năng :))
học đi

Xúc phạm thành viên khác ăn mấy point ý a Jin nhể =))
 
a chỉ nói sự thật :)) chú quá tài năng
 
Sáng mai qua nhà thằng Huy chơi ko? nhà nó gần lăng bác.
 
Đẹt cầm cái Epi đánh S.zin 50 phút ko chết :| . À quên mất nó hệt Dragon mình lại đánh dragon :| bảo sao mãi ko xong :| Mà đúng rồi thiếu Shapness lắm em ới đánh S.zin anh mài hết mịe 18 viên đá :|
 
Chỉnh sửa cuối:
E solo S.zin bằng DS water cũng mất tận 25 phút X_X

Huống chi cái DS hệ DR, Thunder của a X_X
 
^ Thì nhầm mà :)) A nhầm tưởng Szin sợ dragon hí hửng đi đánh bt đánh = Dios có 2x phút mà đánh vã mồ hôi ra 50 phút vẫn chưa xong :| Mà nhanh mòn đồ lắm lần nào đi mãi cũng mất 5 sec mà toàn phải qua map khác để mài :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc do a xài DS chưa quen đấy =))

Chứ kể cả không cộng thêm dam của element thì 30 35 phút là cùng X_X, S.zin cũng sợ sét mà :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm qua vừa lấy cái băng Castlevania Mirror of Fate chơi, vừa phá đảo xong. Quay lại MH thôi :D
 
Back
Top