Nghe tiếng thét của ông lão ,Hắc long giật mình quay lại" tức quá tại sao ta lại quên tên cầm đầu chứ" thấy tên tướng cướp lao tới như điên,hắc long liền nhanh như chướp né dc đòn tấn công hiểm ác của hắn ,hắc long nghĩ thầm"tên này tuy mạnh thật war của hắn tới 40 nhung ko dc nhanh và thông minh cho lắm ", tên tướng cướp tiếp tục tấn công hắc long với những đòn rất hiểm ác nhung tất cả điều hóa giải bởi sự khéo léo và nhanh nhẹn của hắc long ,tên tướng cướp càng điên lên và thét" tiểu tử ,ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh".Hắc long trả lời" còn phải xem lại ngươi có nhanh nhen bằng ta không nửa^^"nói xong hắc long liền rút thanh kiếm mình mang theo ra khỏi võ và nhanh chóng múa mốt đường kiếm như tia sét ngang qua tay cấm cây đao của tên tướng cướp, môt tiếng thét đau đớn vang lên và cây đao từ tay của tên tướng cướp rớt xuống, tay của hắn đầy máu và hắn cố nhặt lại cây đao nhung cầm không nổi,hắc long chìa thanh kiếm của mình vào cổ tên cướp và nói" tên kia võ công của ngươi cũng lợi hại lắm nhưng tại sao lại phải đi cướp của chứ"tên tướng cướp không trả lời và gục mặt xuống đất sau đó nói lại"tiểu tử kia nay ta bại dưới tay ngươi muốn chém giết gì thì tùy đừng dài dòng lôi thôi" Hắc long trả lời "ta không thích chém giết bừa bải nên nay ta tha cho ngươi con đường sống ráng mà cố gắn tu tỉnh lại đi không có lần thứ hai đâu " nói xong hắc long quay sang chổ ông lão bị tên cướp đánh bi thương và đở ỗng lên xe ngựa và nói"ông nên đi khỏi đây càng xa càng tốt ,bào trọng" Hắc long lại tiếp tuc lên đường vì lúc ấy trời cũng đã sáng...............