Hắn gầm lên : " Hành lí của ta đâu rồi !? " Hắc Miêu chột dạ , giờ lâm vào tình thế này chẳng biết làm sao . Nếu như mình nói thật là bị thằng nhóc lấy mất chắc hắn sẽ làm thịt mình >_______< Tốt nhất là cứ giả vờ mình đang giấu nó ở chỗ riêng mình biết , hắn ta sẽ không dám giết mình đâu ( vì sợ mất vật báu mà

)
Nghĩ vậy , Hắc Miêu liền cười to :
- Ta đã giấu nó vào một chỗ chỉ có ta biết , ngươi đừng hòng lấy được nó nếu đã giết ta !
Kẻ kia mặt đỏ bừng vì tức giận , hét lên :
- Đã thế ta sẽ đánh què cả hai chân hai tay ngươi , để ngươi khỏi chạy trốn đi đâu nữa rồi bắt ngươi chỉ đường đến cái chỗ bí mật đó !
Thế rồi hắn ta rút hai con dao bầu trong người ra , phóng tới chặt liên tiếp về phía Hắc Miêu . Nhưng may sao , với thân thủ nhẹ nhàng , Hắc Miêu đã kịp nhảy lên trên cây cao trước đền , tránh được tất cả đòn chặt đó . Ngay lập tức , Hắc Miêu rút ... mấy chục cái phi tiêu từ trong ống tay áo ra , ném lia lịa về phía kẻ kia . Hắn ta người cục mịch , tuy đã cố gắng hết mức nhưng cũng bị trúng mất mấy cái . Lúc hắn ta hoàn hồn lại thì đã không thấy Hắc Miêu đâu ...
Về phần Hắc Miêu , lúc này đang trên đường chạy đến phủ quan vì nghe nói mới có một vị nữ hiệp mới đến làm quan thử việc ở đó tính tình rất ngay thẳng chính trực , lại mang mệnh Hỏa ( biết đâu sẽ giúp mình được ít nhiều

) Ai ngờ đã không lường trước được việc tên kia bám theo được nhờ ... đánh hơi mùi của mình ( khiếp , ăn gì mà mũi thính thế :'> ) . Nhưng kế hoạch không thể thay đổi được , vậy là Hắc Miêu nghĩ ra một cách : cứ giao chiến ngay tại chỗ rồi thế nào bả quan thử việc kia cũng tới
Thật tình cờ , chỗ mà hai người giao chiến lại chính là một cái ... chợ . Tuy Hắc Miêu không còn vũ khí gì trên người nhưng rất may là xung quanh có biết bao thứ có thể lấy làm vũ khí được

Tên kia cầm hai con dao bầu lao tới tiếp diễn liên hoàn chém lúc trước , Hắc Miêu chộp lấy cái bàn của bà bán trứng đằng sau lưng đỡ , làm cho trứng bay tung tóe , rớt cả vào mắt của kẻ kia khiến hắn ta hông nhìn thấy gì được nữa

, rồi Hắc Miêu nhanh chân nhảy khỏi chỗ đó , tận dụng lúc tên kia đang mất đà lại không thấy gì mà cứ chém về phía trước ( tưởng Hắc Miêu đang ở trước mặt hắn ) , liền quay về phía sau lưng hắn , đánh một cái thật mạnh vào huyệt của hắn ta . Nhưng Hắc Miêu không ngờ được hắn ta lại cúi đầu xuống và người bị lỡ đà lại chính là Hắc Miêu . Nhưng tay Hắc Miêu không đánh được thì còn ... chân , ngay lập tức hắn ta bị hai chân của Hắc Miêu kẹp vào cổ , miệng ú ớ ra chiều khó thở lắm . Hai con dao bầu của lão cứ giơ giơ lên nhưng không dám chém ( vì lỡ trúng vào cổ của lão thì tự giết mình à !? ) , cuối cùng , sau vài phút , hắn cũng buông xuôi thả hai con dao bầu ra khỏi tay ... Lúc đó Hắc Miêu nhìn lại xung quanh và cười mãn nguyện .
Đúng như dự đoán của Hắc Miêu , bà con trong chợ sau khi khiếp vía vì thấy hai kẻ ở đâu tự dưng đánh nhau đã chạy đi gọi quan đến . Và bây giờ , Hắc Miêu sẽ được bảo vệ ( hông sợ bị đánh què chân tay nữa

) cùng tên kia bước vào phòng xử án ...