1. Làm gì có chuyện hm là bị lag. Cứ thấy bị dis y rằng bảo hm. Tui hm chưa bao giờ bị dis ra ngoài trừ khi host ngỏm. Chết là do mạng cùi thôi.
2. Hm trong war qua dễ dàng. Phần mềm nhẹ và cực dễ sử dụng. Ai gà gà thì nó hm để bớt ăn hành ngay không có sự khó khăn nào cả.
3. Hm không đảm bảo 100% chiến thắng cho team nếu nó gà. Gank nó 2 lần mà thấy có vẻ bất ổn thì chuyển mục tiêu khác. Mà giờ đánh pub cũng chả ai gank lẻ nữa cả toàn đi 2-3 thằng p thẳng nó hm cũng chả làm gì đc nếu gà.
4. Hm có 1 nhược điểm lớn đó là mở sáng toàn bộ bản đồ. Bạn không thể bít đc chỗ nào có sight chỗ nào không. Vì thế hm mà gặp pro chui rừng thì ăn ... ngay. Cứ dí theo mà không đánh đc trong khi nó cứ táng mình.
5. Hm khiến bạn mất tự tin và cảnh giác đi rất nhiều -> trình xuống khá nhanh. 1 trận không hm thì thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vì thường ngày thao tác trước khi ấn garena là bật hm (quen tay rồi).
6. Vừa vào trận đã có ông bảo ai hm thì tắt đi. Xin thưa không tắt đc trừ khi tắt war3. Hô hô. Vì thế đã vào trận là chấp nhận hm thôi.
7. Có 1 phát hiện thú vị mà chỉ khi hm bạn mới thấy. Những kẻ lầm lì ít chat mà cắm đầu chọn late và không mấy xuất hiện ngoài lane trong 15-20ph đầu có 2 dạng. 1 là pro 2 là hm không thể là gà. Pro vì nó bít tận dụng thời gian kiếm đủ đồ cần thiết cho mid đi gank lun. Còn dân hm thì nó nhìn rõ bãi quái nào vừa hiện ra, lv bao nhiu -> train nhanh vãi. Sau phút 20 thì cả 2 kẻ này đi gank. Thằng pro thì gank cùng team, thường có mặt ngoài lane hơn, có thể gank rừng nhưng nó ít khi đi 1 mình. Còn thằng hm thì hài thôi rồi. Khi có đủ đồ cần thiết nó vào rừng team kia, thậm chí ăn rune rùi lao vào bạn như xe đua. Nhiều lúc đứng gần đó chờ quái cắn bạn đỏ máu mới lao vào. Nếu mình cũng hm thì cảnh tưởng rượt đuổi mà chả thấy nhau bắt đầu. Cái này chỉ dân hm mới hiểu nhau thôi. Rồi đang chạy vì bị nó dí thì thấy nó chat all chửi mình hm. Mình hm có thấy cái mắt nào đâu hay nó thuê vệ tinh theo dõi. Cứ lăm le theo mình mãi.
8. Có trận không hm vì quên bật. Team nó có thằng bán thịt, kéo như đúng rồi. Mình sợ quá nên không dám đứng im 1 chỗ. Cứ đảo như rang lạc. Nó kéo hụt 1 cái lập tức chửi mình hm. Khốn nạn kinh. Thật ra những ng hm cũng không để ý lắm đến mức có thể né đc nhiều đâu. Có thể nó thấy bạn trên map nhưng hướng quăng xích thì không thấy vì ngoài tầm màn hình. Nó đang tập trung last hit thì không thể kéo màn hình để soi bạn đc. Nó chỉ chạy nhảy lung tung khi bít bạn đến thồi. Vì thế ai chơi bán thịt hay hổ thì nhớ để ý nếu mình cứ đến gần là nó bắt đầu năng động hẳn lên thì 90% hm rồi. 10% kia có thể do đồng đội nó kêu.
=> Hm vẫn chỉ là con người nếu nó thật sự gà và cần làm quen với sự khốc liệt của dota. Còn 1 khi đã pro chơi thành thạo hầu hết các hero mà vẫn còn hm thì nó sẽ chẳng bao giờ bít đc thế nào là cái hay của dota. Giống như nó chơi fifa giỏi nhưng khi ra sân cát đá cùng lũ bạn thì chả khác gì phế nhân. Mấy bác này không bao giờ đấu ăn tiền với bạn bè nổi. Đấu trực tiếp khác nhiều chơi trên garena.
Đó là toàn bộ kinh nghiệm của 1 kẻ đang cai hm như mình. Ăn chửi nhiều nên cũng hơi tủi thân, nhưng mình không hm nữa đơn giản vì chơi với lũ bạn ở quán net không hm đc nên toàn thua. Muốn lên tay nhanh thì không nên hm. Ai gà hm cũng chả trách đc. 10 thằng bây giờ 5 thằng hm là ít nên không cẩn phải cay cú làm gì. Đánh đồng đội là ok thôi.