Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
- Khi người ta chửi bạn là chó, ko có nghĩa là bạn đi 4 chân, sủa gâu gâu, mà chỉ ám chỉ rằng nhân phẩm của bạn thấp kém, chỉ như 1 loài động vật thấp hèn.
- Nói hm tốt hay xấu, hãy xét về bản chất của việc HM. Cơ bản nhất của các bạn đó là thích thắng, sợ thua. Ai cũng muốn thắng, đó là điều tất nhiên, cho nên họ mới chơi và học tập kinh nghiệm, trong quá trình đó, họ nhìn thấy mình tiến bộ và họ thấy vui khi họ chiến thắng được những người khác bằng sức của mình.
Nhưng chơi mà ko phải bằng năng lực của mình thì dù bạn thắng hay bạn thua bạn vẫn là kẻ hèn (bao gồm cả hèn nhát và hèn hạ) , khi bạn sử dụng hm, điều đó đã khẳng định 1 điều rằng bạn thiếu tự tin ở năng lực của mình, thứ 2 nữa, bạn sẽ phá hỏng niềm vui của người khác bằng niềm vui nhỏ nhen của mình, cho nên mới nói người hm có nhân phẩm thấp kém.
Thêm nữa, có nhiều bạn hm rồi chửi người khác là chơi ngu, rồi kêu là cho người khác ăn hành v.v... điều đó càng thể hiện sự hèn yếu của người hm, bởi như đã nói, khi bạn hm, bạn đã tự phủ nhận chính mình, phủ nhận năng lực của mình, và tự coi mình là 1 thằng ngu rồi.
- HM, không chỉ phản ảnh con người của bạn trong game, mà còn phản ảnh con người của bạn ở cuộc sống ngoài đời thực, tôi khẳng định với các bạn, những người chơi hm thường là những người có địa vị thấp kém trong xã hội, hoặc địa vị đó không phải do họ tạo ra mà chỉ nhờ việc đi bằng 4 chân mà có được, hoặc dựa hơi người khác chứ ko phải do năng lực của chính bản thân tạo ra. Vì dù bạn có lý do rằng bạn chơi cho vui, nên bạn HM, thì điều đó cho thấy vì niềm vui của mình, bạn phá niềm vui của người khác, bạn thể hiện mình là người đê tiện, ích kỷ. Và điều đó trở thành tính cách, trở thành bản chất của con người bạn.
Những gì tôi nói ở đây, không phải để đôi co với bất cứ ai là tôi đúng bạn sai, hãy tự nhìn sâu vào con người bạn để tìm câu trả lời.
Bản thân tôi, cũng đã khá đứng tuổi, ban ngày tôi đi làm, buổi tối dành cho người thương, chỉ còn khoảng 2h một ngày để chơi game, tôi chơi và đúc rút kinh nghiệm, dota cũng có cái gì đó giống cuộc đời, hãy tự trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng để trở nên giỏi giang, điều đó ko chỉ thể hiện trong game, mà ngoài đời cũng vậy, trong game bạn phản ứng với sự khó khăn như thế nào thì ngoài đời cũng vậy. Nhờ chơi lâu, tôi cũng chơi khá, nhiều trận đánh gặp gà, giết nhiều cũng chán, tôi muốn gặp 1 đối thủ ngang tầm, hoặc hơn, mình có thể học hỏi nhiều hơn từ cách chơi của họ, thua thì sao nào, vấn đề là bạn thấy vui. Và tôi chẳng học được gì từ những kẻ hm cả.
Cho nên, chơi như thế nào là cách của bạn, nhưng hãy giữ phẩm hạnh của mình, đừng tự hạ thấp nhân phẩm chính mình và để người khác khinh thường mình.
Chúc các bạn chơi DOTA vui vẻ, và hãy thưởng thức cách chơi đẹp thua và thắng 1 trận dota, hãy cư xử như 1 người đàn ông phẩm hạnh - dù thất bại vẫn luôn ngẩng đầu.



), chốt lại 1 câu đã dùng HM thì đã không nên rồi, vừa HM mà vừa sủa là quá đáng.
. Việc mình, mình làm, win là đc, mà ko win thì thôi. Sau đó banlist nó lại rồi chơi game khác. Chửi chúng nó làm clg lại cãi nhau. Vớ vẩn trong lúc đang type lại chết
.
.cái này gọi là bị đúp văn từ lớp 1 này-Thứ 1: Kêu hack là chó mà chó thì làm sao thắng được người? Thế mà nếu xét trong cf thì 1 mình hack có thể chơi 6 thằng. Cả 1 đàn người thua 1 con chó????? (1)
mình cầm riki đuổi theo nó quay lại đi lòng vòng 1 lúc xong chat : " thằng riki hack bất tử, tao bắn nó ko dc!!!!!!!!!" 