[Hall of fame] Box Gallery: Phòng trưng bày tác phẩm (Top vote per month)

^
Đơn giản là bà dắt cháu đến trường thôi, nhìn sức khỏe và bộ dáng của hai người đó thì hiểu. Bố cục và màu sắc thế này để tạo sự đơn điệu và lạc lõng (hay error) về ngôn ngữ nhiếp ảnh.
Cụ ừ à, cụ lãnh giải sớm luôn nhé, thể loại Others =))

PS: Cá nhân em nhạy cảm với loại hình này, như thế còn tốt hơn em lúc còn bé zz

@Dafton: Ngôn ngữ nhiếp ảnh thôi mà, cụ nhác đọc sách về photography thế ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ thắc mắc là do đây là topic ảnh trưng bày trong tháng, muốn hiểu rõ hơn về bức ảnh. Còn bác đã trả lời cảm xúc thì tùy từng người cảm nhận, có người có, có người không, vì nó có thể gắn liền với một kỷ niệm nào đó thì thôi, không hỏi nữa.

haha, tại vì mình hơi buồn cuời khi thấy bạn bảo giải thích về nội dung bức ảnh thôi, khá là mâu thuẫn với câu quote rất hay trong sign bạn. Có bao giờ họa sỹ phải giải thích gì thêm bên dưới tác phẩm của họ không? Nhiếp ảnh cũng có ngôn ngữ của nhiếp ảnh, không cần thiết diễn tả bằng lời, chỉ cần chú thích tên + nơi chụp là đủ rồi. Còn lại cảm xúc thì nên để mỗi người tự cảm nhận theo cách của mỗi người, mình thích như vậy hơn. Cá biệt cũng có lúc phải chú thích nhiều hơn, đối với những bức ảnh mà người xem có thể hiểu sai lệch về nội dung muốn truyền tải. Ví dụ như mình từng chụp 1 bức mà quốc huy Việt Nam nằm sau những song sắt của hàng rào Bắc Bộ Phủ lỗ chỗ những vết đạn - ý muốn nói những gian khổ, hy sinh mới có đc độc lập, tuy nhiên nếu mình ko giải thích sẽ có người hiểu sai thành quốc huy Việt Nam nằm sau song sắt của sự kềm kẹp. Đó là lý do mình ko bao giờ publish bức ảnh đó.

@Pelican: hehe, hồi bác với em còn bé thì đúng thế này là bình thường, nhưng bây giờ thì đúng là thương những người mẹ như thế này quá. Đường trơn ko đạp xe nổi phải dắt, đứa con thì yên ổn ko ướt, ko mệt. Hôm đó em cứ lững thững đi sau họ cho đến khi thằng bé vào lớp học, cũng chả biết để làm gì, như là nhìn thấy ngày xưa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì không cảm nhận thấy nó sâu và không ấn tượng lắm. Có thể nhấn mạnh ở điểm nào đó tớ không biết hoặc chưa thấy, thế nên thắc mắc. Và nhận được câu trả lời của bác rồi thì thôi. Đâu phải tự dưng rỗi hơi ngồi câu bài bới móc chứ T_T
 
Tấm của uh arch chụp đẹp tóa :X. Trong cái thời buổi hiện đại giữa phố phường Hà Lội dư lày tóm được bà mẹ đèo con đi học lại còn đi quả xe cũ dư kia hơi hiếm hí hí
Nhìn con bé cúi người trong lớp áo mưa như kiểu tủi hổ với đời người ta đi xe máy xe hơi mình phải đi xe đạp ý hẹ hẹ
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ thắc mắc là do đây là topic ảnh trưng bày trong tháng, muốn hiểu rõ hơn về bức ảnh. Còn bác đã trả lời cảm xúc thì tùy từng người cảm nhận, có người có, có người không, vì nó có thể gắn liền với một kỷ niệm nào đó thì thôi, không hỏi nữa.

Nhiếp ảnh là vậy đó cậu ạ :)) ko phải cứ phải diễn giải đâu
cậu đi xem những cuộc triển lãm về ảnh hoặc về hội hoạ thì cậu sẽ rõ. chỉ có 1 cái duy nhất là tên tác phẩm tác giả và thời điểm chụp chứ chả ai cần phải giải thích ý nghĩa bức ảnh cả
đó là do tuỳ ng cảm nhận. Câu của anh ừ á nói là chuẩn mà "cảm xúc thì tùy từng người cảm nhận, có người có, có người không, vì nó có thể gắn liền với một kỷ niệm nào đó"
THậm chí có thể người chụp ko hề có chủ ý đưa nội dung vào bức ảnh. chỉ là thích rồi chụp nhưng nhiều người xem lại cho đó là mọt tác phẩm đẹp vì nó có một nội dung ý nghĩa sâu sắc :)) còn có người lại cho là cái ảnh này chả có cái j phải bàn cả, tầm thường
nó là cảm nhận của mỗi người thôi. Đối với mềnh thì khi xem hay chụp ảnh thì mình thường thả hồn mình vào đó. mình cảm nhận cuộc sống thế nào sẽ ghi lại như vậy trên ảnh và ngược lại từ ảnh mình sẽ cảnm nhận cuộc sống. bức ảnh trên của bác ừ á mềnh ko ý kiên j đâu vì mình đã ý kiến một lần ồi . chỉ tóm lại một chữ là "Greatttttttttttt"
 

Inside to life outside

from_inside_to_life_by_mrbigbusiness-d2z3lzm.jpg
 
Xin đóng góp 1 bức chụp hôm 11/9 tại Hàng Mã. Rình cô chủ shop bán hàng và click

4996551406_bb92b1ac34_z.jpg


---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:31 ----------

 
thể theo ý nguyện của một số bạn tớ xin up tấm này đề cử banner =))
5051750342_d4d3f374dc_b.jpg
 
untitled.jpg


quăng 1 quả xem nào :"> Trình còi lắm. Canon G10
 
hình như là mang tính khoe hàng thì đúng hơn =))
 
chả phải
hồi đầu tớ cầm máy
chụp cứ thấy cái phông nó mờ mờ là thích vãi đạn rồi =))
chụp dần lại thấy chán
thích chụp rõ hết cơ =))
 
Post lại từ bên đầu gấu

5064820254_fc96973481_z.jpg
 
Aizzzz....Kỉ niệm những ngày bóc lịch ở đảo :-"

5074884315_2a7c709222_z.jpg
 
Hình đứa bạn thân nhất của mình

39686_140864889268068_100000336727165_259181_2862403_n.jpg


39636_140864912601399_100000336727165_259183_4013970_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Em đề nghị các cụ lựa mấy tấm tâm đắc nhất trong kho, tút tít lại đem lên đây treo dây phơi vào đúng hạng mục dự thi để em tiến hành bình chọn "The Best Photographer of GVN of month"

PS: Thành viên FOG có thâm niêm 3 tháng trở lên không được trốn =))
 
Back
Top