- 25/7/06
- 5,500
- 4,201
Sự thật là em nó có bạn trai ở Vn rùi nhưng mà ko noi (tớ chơi thân gần 1 năm rồi mới nói )...T_T ,
Pocollo84 :Bạn bảo là tớ vần vã , hấp tấp ...Nhưng nhìn vào khía cạnh khác xem nếu iu thích 1 người thật lòng thì bạn có tiếc thứ gì ko ?...hay là bạn cho rằng tiền còn hơn tình cảm của mình đối với người đó ?
Salamander : bạn ko cần phải sỉ nhục mình như thế và những thứ bạn nói đối với mình là hoàn toàn ko khó ... nên bạn lich sự khi nói chuyện nhé .
StuWolf: hem phải tớ đâu:p
vấn đề ko phải là ở chỗ cậu ko tiếc gì với nó
mà ở chỗ cậu dùng tiền khi đi với nó.
tâm lý con gái là cái gì vồn vã quá, đến nhanh quá thì nó sẽ đâm ra sợ , với ai cũng vậy. buổi hẹn đầu tiên , chỉ cần đi uống nước, ăn 1 cái gì đó, hay đơn giản chỉ là 1 buổi đi lòng vòng đã ok rồi, nhưng cậu lại vồn vã tặng quà cho ng` đó nhanh quá. cái chính là ở điểm này.
gái nó sẽ nghĩ, ôi, sao anh này tặng quà mình sớm thế, chẳng lẽ anh ấy ko tự tin nên mới phải dùng quà mua chuộc tình cảm mình sao, đại loại vậy. bản năng của con người là nghi ngờ và suy đoán. cậu càng tặng quà đắt tiền, nó lại càng suy nghĩ hơn, áp lực càng nặng hơn. vì thế những món quà đơn giản thì luôn đc khuyến khích, hand made thì càng tốt. quan trọng là ý nghĩa, và cái tình cảm thôi.
Chúng tôi, những người đọc , biết chắc là cậu ko tiếc gì với ng` mà cậu thương. nhưng đó ko phải là cách để cưa đổ 1 cô gái có - học- thức, có - dạy - bảo. Cậu cần dùng nhiều cái đầu và tình cảm hơn thế là khác.

