AtHeNa'SfAn
Youtube Master Race
- 12/7/04
- 81
- 0
Hiện tại tớ vừa học xong lớp 10, sắp nghỉ hè !
Tớ đang rất hạnh phúc với gf tớ, chúng tớ rất yêu nhau và không bao h để việc này ảnh hưởng đến học tập hay bất cứ việc gì khác ! Chúng tớ rất quý trọng thời gian ở bên nhau, luôn thông cảm tha thứ cho nhau ! Có thể nói là lúc này tớ đang rất hạnh phúc hơn bao giờ hết !
Nhưng có lẻ hạnh phúc này kéo ko dài vì sắp tới tớ sẽ phải đi du học ở US do ông dượng ở bên đó bảo lãnh. Việc ông dượng bảo lãnh là hết sức bất ngờ vì theo dự tính của gia đình là đến hết 12 tớ mới đi. Và nếu phỏng vấn đậu và không có gì bất trắc thì đến tháng 9 là tớ đi !
Việc này tớ cũng đã nói với gf rồi và cô ấy khóc rất nhiều vào đêm hôm đó, tớ cũng thế ! Nhưng rồi cả 2 đã cùng chấp nhận chuyện đó và đang cố gắng trao cho nhau tình cảm của mình thật nhiều !
Tớ yêu gf mình lắm và tớ nghĩ cô ấy cũng vậy !
Thời gian tớ đi sang đó dự tính là 7 năm (học 11 - 12 - 4 năm đại học)
Vậy trước khi đi tớ có nên làm gì không hay cố gắng giữ tình cảm thật đẹp và tin vào cô ấy sẽ chờ đợi mình ?
p/s: Tớ đang rất hạnh phúc nên tớ muốn chia sẻ với mọi người :) !
Tớ đang rất hạnh phúc với gf tớ, chúng tớ rất yêu nhau và không bao h để việc này ảnh hưởng đến học tập hay bất cứ việc gì khác ! Chúng tớ rất quý trọng thời gian ở bên nhau, luôn thông cảm tha thứ cho nhau ! Có thể nói là lúc này tớ đang rất hạnh phúc hơn bao giờ hết !
Nhưng có lẻ hạnh phúc này kéo ko dài vì sắp tới tớ sẽ phải đi du học ở US do ông dượng ở bên đó bảo lãnh. Việc ông dượng bảo lãnh là hết sức bất ngờ vì theo dự tính của gia đình là đến hết 12 tớ mới đi. Và nếu phỏng vấn đậu và không có gì bất trắc thì đến tháng 9 là tớ đi !
Việc này tớ cũng đã nói với gf rồi và cô ấy khóc rất nhiều vào đêm hôm đó, tớ cũng thế ! Nhưng rồi cả 2 đã cùng chấp nhận chuyện đó và đang cố gắng trao cho nhau tình cảm của mình thật nhiều !
Tớ yêu gf mình lắm và tớ nghĩ cô ấy cũng vậy !
Thời gian tớ đi sang đó dự tính là 7 năm (học 11 - 12 - 4 năm đại học)
Vậy trước khi đi tớ có nên làm gì không hay cố gắng giữ tình cảm thật đẹp và tin vào cô ấy sẽ chờ đợi mình ?
p/s: Tớ đang rất hạnh phúc nên tớ muốn chia sẻ với mọi người :) !


thôi vãi hà cái tuổi thanh xuân của chủ top rùi
... nói chung mới lớp 10 

??
. Tôi thì nhà cũng có điều kiện, bản thân cũng có khả năng đồng thời thấy đc rằng cả 2 đang yêu thật lòng nên quyết định như vậy...

... mà tôi chắc cậu nên chia tay giờ này đi để sau này lỡ có biết người yêu quen thằng nào ở VN làm đủ trò thì cay cú, đau đớn hơn đấy...chắc cậu hiểu.?