Hạnh phúc không kéo dài !

Status
Không mở trả lời sau này.
^ khi nào cậu ta thay đổi thì cậu ta sẽ biết thôi... giờ có nói mấy cũng ko có tin đâu :))
7 năm không phải là chuyện đùa, sống bình thường, không suy nghĩ, không đợi chờ thì không sao. Chứ nếu đã đặt ra suy nghĩ sẽ đợi thì cho dù chỉ 1 năm thôi cũng đủ lâu rồi chứ đừng nói là 7 năm
Cái mà ng ta gọi xa mặt cách lòng không phải tự dưng có
 
Nói thật, 7 năm trướcm cái thời cấp 3, anh cũng nghĩ tình yêu nó là vĩnh cửu :">
nhưng giờ, tình yêu là vĩnh cửu, chỉ có người yêu là thay đổi :))
Có điều, mình vẫn yêu các e gái trẻ ở tuổi ấy, giờ mà nhắc đến các chị cùng tuổi thì thôi, lạy các chị :>
và chắc 20 năm sau vẫn vậy :">
 
Thôi khuyên cậu ko nghe thì thôi, cứ xác định là bây giờ yêu + đợi nhau đi... cứ học hết mấy năm cấp 3 ở nước ngoài đi đã rồi cậu sẽ thấy tụi này nói đúng...
 
^ uhm, thank everybody

Có lẽ mod close topic dc rồi !
 
bây giờ thế này, chủ thớt cứ tận hưởng những tháng ngày vui vẻ cuối cùng đi, sau đó sang US rồi thì xác định là được ngày nào hay ngày đó thôi, bao giờ người ta nói chia tay thì thôi, giống như mình và GF bây giờ đây, trước cũng máu mê lắm, cô ấy bỏ offer ở Newzealand để qua UK học với mình. Giờ thì thấy tình cảm nhạt quá, thấy tiếc cho mình, tiếc cho cả người ta.
 
ôi giùi sang đó 1 tháng các em xinh tươi mơn mởn thích quá thôi lại chào em chào xinh tươi thì =))
 
lụy gái + dại gái + tin gái = thằng bất tài
xin lỗi vì đã nói thẳng
 
lớp 10-trẻ con,sốc nổi..
cữ nghĩ ty nó là mãi mãi,rồi tự sướng theo kiểu a mãi yêu e,cho dù e bị thế này thế nọ,ko thể yêu a nhưng vẫn yêu e,blahh blahhh...
Nói thật là làm gì có cái gọi là ty thật sự khi còn nhỏ như vậy ? ty thật sự chỉ khi bạn đủ chín chắn để nhìn nhận mọi việc theo con mắt khác..
Mọi sự có lúc thăng lúc tàn..ko có gì là bất biến cả..
7 năm..nói thật 1-2 tuần ko gặp đã chán rồi..hoa thơm cỏ dại đầy ra đấy,rồi bạn sẽ lại sà vào cuộc vui mới,tự đánh lừa rằng mình vẫn còn yêu em ấy,gặp nc vẫn ngọt ngào lắm..
Nói thật này,đàn ông thì đàn ông hẳn,yêu thì yêu hẳn,bỏ dứt hẳn,đừng có kiểu đấy ?
Chờ với đợi,nhàm..
 
-lớp 10?
-bỏ đi :))
 
Lớp 10 ở bên nhau 2,3 năm còn bỏ ầm ầm kìa, nói chi là xa nhau 7 năm :-j

Trong 7 năm đó biến đổi, 1 trong 2 người cũng phải thay đổi nên chả bao giờ hứa hẹn được gì đâu ... Lời nói gió bay :)
 
chủ thớt cứ an tâm mà chờ xem e nó đi với thằng khác. Tui exp đi trước nè, vãi lắm, chờ e nó 3 năm thế rồi e nó dông theo thằng khác.
A cất công đào ao thả cá
Cá lớn rồi cá lại cắn câu
A k trách thằng nào câu trộm cá
A chỉ trách sao cá lại cắn câu.
Giờ cũng đang chờ 1 e khác, khoảng 6 năm nữa =)), ôi trời. mình thiệt là pro wa đi.
 
Chủ thớt kiên quyết thì cứ thực hiện, đằng nào thì ct lúc gần đi hay ct lúc đã đi rồi cũng chả khác nhau mấy đâu.

Nói nhỏ : mình cũng đang có người đợi ;))
 
mềnh chỉ nói 1 câu thôi : chia buồn nhé, cái gì tới nó tự tới àh :)
 
Đi đi , cho biết số đt , địa chỉ gf của chủ thớt đi , không chừng chủ thớt vừa đi bé ấy đã thay đổi :))
 
Đi 7 năm hả, thôi đi luôn đi, ko dám chờ đâu.
 
sao ko đấu tranh để học tại VN, sắp tới Mỹ, Anh, Nhật đầu tư giáo dục ghê lắm, nếu yêu thật thì phải cố gắng cầm cự ít nhất là tới năm lớp 12
 
Chuẩn bị đón nhận đau thương đi nhé :)) !
 
Chị hàng xóm mình đợi người yêu dc 5 năm rồi nè !
1 năm chỉ gặp nhau dc 1-2 lần lúc anh ấy về nước ,còn lại chỉ chat chit thôi ,nhưng tình cảm vẫn sâu đậm như lúc mới yêu !
Mình và mấy người hàng xóm đều thấy chị ấy ko phải là người nữa rồi :(.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top