- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Mơ 1 hạnh phúc, có khó quá không anh ơi, có quá khó không em ơi, hay nói cho tui nghe coi.....
Đến giờ, hiểu, mình mất đi 1 mối, do quá là không hợp.
Nói chung bé cũng hiền, gia cảnh cũng hợp nhà mình. Nhưng cách sống của 2 miền Nam Bắc quá khác nhau.
Tối hôm qua nt và đôi lần nhắn tin trước đó. Bé nói tui bé thích nhẫn kim cương, tui nói không có tiền, có nhẫn cỏ được không. Bé bảo sao sến vậy. Trước đó, lâu rồi, lên mạng học được 1 câu nt: bạn nhận được 1 chút ấm áp từ số máy 09xxxxxx khi trời trở lạnh, bé cũng chê.
Ở cái tuổi đó mơ mộng của bé khác tui nhiều.
Tui nghĩ, tui liệt bé vào dạng: thích vật chất, thỏa mãn vật chất là sung sướng là HẠNH PHÚC. Ừ thì bé xinh, nhà bé khá. Nhưng khối trường hợp vợ đẹp con ngoan nhà giàu mà không hạnh phúc. Do không hợp, 1 phần cũng do người vợ....
Còn tui, thỏa mãn vật chất sung sướng thật. Nhưng tui sẽ thích hơn khi tinh thần vui vẻ. (mà có lẽ bé sẽ vui vẻ nếu lúc nào cũng được xài tiền, chắc vậy) Trong khái niệm HẠNH PHÚC của tui vật chất nằm ở sau, khi mà tình yêu không có thì có lẽ cuộc sống là quan trọng nhất.
Cho nên viết bài, hỏi các bạn quan niệm thế nào là 2 chữ hạnh phúc.
Đến giờ, hiểu, mình mất đi 1 mối, do quá là không hợp.
Nói chung bé cũng hiền, gia cảnh cũng hợp nhà mình. Nhưng cách sống của 2 miền Nam Bắc quá khác nhau.
Tối hôm qua nt và đôi lần nhắn tin trước đó. Bé nói tui bé thích nhẫn kim cương, tui nói không có tiền, có nhẫn cỏ được không. Bé bảo sao sến vậy. Trước đó, lâu rồi, lên mạng học được 1 câu nt: bạn nhận được 1 chút ấm áp từ số máy 09xxxxxx khi trời trở lạnh, bé cũng chê.
Ở cái tuổi đó mơ mộng của bé khác tui nhiều.
Tui nghĩ, tui liệt bé vào dạng: thích vật chất, thỏa mãn vật chất là sung sướng là HẠNH PHÚC. Ừ thì bé xinh, nhà bé khá. Nhưng khối trường hợp vợ đẹp con ngoan nhà giàu mà không hạnh phúc. Do không hợp, 1 phần cũng do người vợ....
Còn tui, thỏa mãn vật chất sung sướng thật. Nhưng tui sẽ thích hơn khi tinh thần vui vẻ. (mà có lẽ bé sẽ vui vẻ nếu lúc nào cũng được xài tiền, chắc vậy) Trong khái niệm HẠNH PHÚC của tui vật chất nằm ở sau, khi mà tình yêu không có thì có lẽ cuộc sống là quan trọng nhất.
Cho nên viết bài, hỏi các bạn quan niệm thế nào là 2 chữ hạnh phúc.
. Nghĩ cũng có vẻ thú vị.
.


