Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.
1 câu thôi không ai định nghĩa được hạnh phúc là gì và nó ra sao,hình dáng thế nào,có sờ nắn hay bóp nặng được không.Hạnh phúc là khi người ta càm thấy thế,khi tràn niềm vui,sự lạc quan+yêu đời
 


Màu mè ? Có một màu sao gọi màu mè đc ?

Thì k biết bạn kia nhìn thế nào nên mới hỏi . Mà nếu nhìn tích cực thì sao ? Tiêu cực thì sao ?

K . Mĩm đang hp lắm . Hạnh phúc trong cái gọi là hạnh phúc íh ^^~ Chỉ là đang k biết cái mình tưởng là hạnh phúc có phải là hạnh phúc k thôi .



Ai bảo thế ? Nhầm r đấy . Đâu phải buồn mới lủi vào đây . Có người cười haha cũng lủi vào đây cơ mà .

Màu tým đậm sao k có chữ đc . Ấy cận 4 độ à?



Cuộc đời ? Hàn gắn ? Là sao ?



cơ man là bạn này thuộc lưá tuổi nào tôi ko xác định được, già ko già trẻ ko ra trẻ, cách trình bày bài viết thì với nhận xét cá nhân riêng tôi là hãm hãm, mở topic thì để 2 câu ko đâu ra đâu, cá tính có lẽ là con nít ương bướng, với lời khuyên nào mà đụng chạm đến cái gọi là phong cách của bạn thì dù có đúng cũng chẳng đi vào đầu bạn được. còn về cách đặt vấn đề của bạn thì tôi nói thật, vấn đề bạn đặt ra nó cứ lấp lửng vớ vẩn thế nào ấy, nó ko đại diện cho cái gì cụ thể, cứ lan man như là con nít tập tành vào đời vậy. Cái gì cũng lao vào, cũng nhìn vào, cũng có vẻ như mình biết nhưng tôi nói thật là bạn " còn non và xanh lắm"
Gamevn là 1 diễn đàn mà đa số là đàn ông và con trai, 1 tập thể như vậy những cá nhân giới tính khác dĩ nhiên sẽ 1 phần nào đó được ưu tiên , nhượng bộ và cưng chiều. Nhưng ko nên vì thế mà nghĩ mình sẽ được thế này thế nọ lâu dần trong tính cách sẽ có những chấm đen ko thể gột rửa được ảnh hưởng từ cuộc sống ảo ra đến đời thường. Tôi cũng ko biết tại sao tôi lại viết cái bài này nữa, nó ko sai ko đúng nhưng nó lại làm tôi cực kì khó chịu =))=))=))thế nên nhắn gửi vài dòng cho bạn nữ thân iu....!!!!
p/s: về chủ đề topic thì mình ko có ý kiến vì mình thấy chẳng có gì để nói cả :d với lại nó cũng chẳng phải là tâm sự gì và ko giúp ích được gì cho em gái nhỏ....:D
p/s 2 : khốn nạn thân tôi đọc lại thì phát hiện ra ko biết là chủ topic là nam hay là nữ...nếu là nam thì....hết ý kiến
kí tên
Mr Phèo :|
 
Hạnh phúc là .... mai em iêu bảo đi trà sữa . Ye ye ye

Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif

Trời ơi là trời , bực mình qua , trình bày gì ko đẹp mà nhìn nhức cả đầu ... :|
 
Chả lẽ Mĩm lại là con trai chắc, bác chưa thấy cái ava trước à?
Chả nhẽ nhìn vào cái avata mà biết đ.c là trai hay gí ah :-o
Tui chơi game on toàn lấy char nữ , nhiều thằng tán tỉnh lắm =))

Trời ơi là trời , bực mình qua , trình bày gì ko đẹp mà nhìn nhức cả đầu ...
Ku Gervie trẻ con quá , ko thích thì đừng nhìn chứ >"<
 
R .

Mĩm con gái .

Thế đc chưa ?

Ai nói gì cũng đc .

K care nữa .

Mệt .

Yêu thương k nổi thì đừng làm người khác giống như mình . Ích kỉ lắm .

Trẻ bộ công cụ lao động̃ng là cái tội sao ?

Em iêu . K phải em yêu .
 
Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy HP, khi mà ta luôn luôn luôn HP. Tại sao ?

Vì khi đã hạnh phúc thì sẽ ko nghĩ HP là gì, vì quá HP nên HP ko tồn tại. ;))

Chỉ những ai đau khổ, cố gắng tìm HP thì mới tìm ra được HP, vì trong HP luôn chứa đầy sự đau khổ. Vì trong đau khổ sẽ luôn thấy HP. ;)).

p/s : tôi cảm thấy HP khi cùng mọi người đi uống cafe để tâm sự, vì khi đó tôi mới cảm thấy mình thật sự HP.
 
Hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác có gọi là hạnh phúc ?
Theo mình là có.

hạnh phúc là khi mình không đau khổ và người mình yêu cũng thế. :)
 
Bạn Mĩm chịu iu ta thì ta hạnh phúc ngay :">

---
Bài bác Chí Phèo ở trên hay quá 8->
 
hôm nay tớ đen vl :(.Ko làm đc cái gì nó trót lọt cả ,hi vọng mai nó khác

Chỉ cho nè . Sáng dậy sớm íh . Làm mọi thứ xong thì đi ngang gương r cười một cái là hên cả ngày hà . Mĩm nói thiệt íh ^^~

_[V]iolet_
Trích dẫn:
Từ bài viết của gà-cánhcụt Xem bài
hôm nay tớ đen vl .Ko làm đc cái gì nó trót lọt cả ,hi vọng mai nó khác
đi ăn gà nướng ko ?

Biết ở đâu bán bạch tuộc nướng như ở Vũng Tàu k ? Mĩm đi với :P

~.~ Bạn Mĩm chịu iu ta thì ta hạnh phúc ngay

---
Bài bác Chí Phèo ở trên hay quá

Iu ? Iu như nào ? ;)) Iu như iu mí bé gần nhà ta á hả ? ;))

Hôm nay vui nên k đọc . Khi nào bực mình đọc r phát biểu cảm nghĩ sau ;))

darkwolf

cứ phải là Mĩm mới hạnh phúc à !?

Đúng r . Ai hy sinh đi kìa ;))
 
=))

cứ phải là Mĩm mới hạnh phúc à !? ;))
Ừm, chỉ mình Mĩm mới khiến ta hạnh phúc thôi :">

(câu này có thể tái sử dụng nhiều lần, chỉ việc thay tên Mĩm bằng tên bé khác là ổn :">)
 
Ừm, chỉ mình Mĩm mới khiến ta hạnh phúc thôi :">

(câu này có thể tái sử dụng nhiều lần, chỉ việc thay tên Mĩm bằng tên bé khác là ổn :">)

=]] Lòi đuôi r . ý ^ nói là " Ừm, chỉ mình darkwolf mới khiến ta hạnh phúc thôi :"> haha

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top