Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.


Hạnh phúc ở đây này ^^~ .

Ấy ở đâu thế ? Đi off với " Hạnh phúc " k ? :P



Đc :'> Mà buổi tối hay mưa dầm . Đi là bệnh cả lũ luôn á . Mưa mùa này độc . Đến M thích mưa lắm mà k dám đi nhiều đây nè :P

@ Bu : Nếu mà hắn đã nhắn tin hỏi tức là hắn còn nhớ đến . Đem xì bong bóng chút chút đi nè . Đừng dỗi . Sao k bảo " E đang ở xa và e vẫn nhớ a " nhỉ ? Nghe xong thế nào cũng vừa đau vừa thương cho coi :))

Tớ ở quy nhơn 22/9 này là vô sg bắt đầu con đường mới mang tên .... đại học . Lo lắng trăm bề , vô đó nếu có dịp đi off với anh em để mở rộng quan hệ ngoại giao vì tớ vốn ít nói , kô uống bia nên kô đi nhậu đc mà thường thì nhậu mới dễ tìm quan điểm chung :(
 
Tớ ở quy nhơn 22/9 này là vô sg bắt đầu con đường mới mang tên .... đại học . Lo lắng trăm bề , vô đó nếu có dịp đi off với anh em để mở rộng quan hệ ngoại giao vì tớ vốn ít nói , kô uống bia nên kô đi nhậu đc mà thường thì nhậu mới dễ tìm quan điểm chung :(

ún nước ngọt,trà đá ;))
"hạnh phúc" toàn con gái nên nhậu cũng chỉ thế thôi :">
 
;)) cứ tưởng con gái giờ ác chiến lắm chứ , chứ mấy đứa bạn gái trong lớp giờ đi chơi uống bia như nước ngọt , tớ đi chơi mà chỉ nhìn nên ngại cũng uống một chút nhưng uống bia vô là quay mòng mòng nói chuyện trên trời dưới đất :-w

Khửa khửa để vô sài gòn đc vài tháng quen đường rồi đi off , hay đó nha , thêm bạn thì thêm vui :P

Lập nhà mới đi các đồng chí ! :D
 
hix !
Sói muốn đi lắm chứ nhưng dịp này hôk đc rồi ::(

chạy đi đâu kệ người ta >"<
miễn sao ta cảm thấy hạnh phúc là đc rồi :D
 
;)) cứ tưởng con gái giờ ác chiến lắm chứ , chứ mấy đứa bạn gái trong lớp giờ đi chơi uống bia như nước ngọt , tớ đi chơi mà chỉ nhìn nên ngại cũng uống một chút nhưng uống bia vô là quay mòng mòng nói chuyện trên trời dưới đất :-w

Khửa khửa để vô sài gòn đc vài tháng quen đường rồi đi off , hay đó nha , thêm bạn thì thêm vui :P

Lập nhà mới đi các đồng chí ! :D

:D Hội Hạnh Phúc Bé :)) Ừ . Vào đi ^^~ .

darkwolf hạnh phúc của mình về rồi
ôi ! hạnh phúc

Hờ hờ . Cám ơn ta đi :))

Bu Bu Đầu Gấu
Trích dẫn:
Từ bài viết của darkwolf Xem bài
hạnh phúc của mình về rồi
ôi ! hạnh phúc
đi off ko sói,off với hội "bơ trai"
chứ thấy sói chạy ra chạy vào trong đây,mắc cười wo'a

^^~ Thấy Bu về là Sói nhí nhảnh ngay .

darkwolf hix !
Sói muốn đi lắm chứ nhưng dịp này hôk đc rồi

chạy đi đâu kệ người ta >"<
miễn sao ta cảm thấy hạnh phúc là đc rồi

Mấy ngày k có Bu Sói bị hâm . Giờ hết hâm r kìa :P


 
sao cứ đá xoáy ta hoài vậy Mĩm kia >"<

p/s: bị đá mà sao tự nhiên thấy hạnh phúc :|
hâm thật rồi ...... :-w
 
Hạnh phúc là được một lần ngồi cạnh nhỏ dưới hàng liễu bên Hồ Gươm. :)
Và hạnh phúc cũng là chẳng biết bao giờ mới được như thế. :(
 
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"

Ta rước dâu về mi ghen chết :'>

Đó là nghĩa lớn của việc đeo gông :">
 
Đi of hả các bác? Chừng nào đi 1 mình hay sao?

Hông . Đi 1 mình sao gọi là off đc :-"

Đi cả lò :))

dhl012
Trích dẫn:
Từ bài viết của darkwolf Xem bài
mà mi rướC ai thế .
phu nhân của ta, bu bu

Ứ . Ai bảo Bu của mi . Bu của .... Bu chứ :))

Hạnh phúc là trưa mơ thấy bay lên mấy tầng mây :))
 
Bu của Sếp :-w. Bảo bao lần rồi :-<.

Đợt off này nếu OK sếp rước Bu về dinh :'>. Xây sẵn tổ ấm trong hội rồi :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top