Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.
Bùn .. bạn ý online nhưng lại để chế độ off mình nt bạn ý kô trả lời chắc còn giận mình vụ hôm qua nhỡ nói tùm bậy :( , có lẽ cũng tại cái tật hay nói sàm của mình :(( .
Mong hạnh phúc trở lại bên ta !
 
Hạnh phúc là khi có người nào đó bị ăn dưa bở :-".

Hạnh phúc ko cần tìm đâu xa, nó ở ngay bên ta đó thôi :-*

K biết gì về người khá́c thì đừng có mà phán như thế . Mi k quen biết ta . Ta cũng k . Mắc gi dưa bở với nhau . Đừng có mà rãnh rỗi đi châm chọc người khác như thế .

Còn nữa , cái mi nói k thể coi là hạnh phúc đc b-(
 
Calm down, lady and gentlemen! :D. 35 rùi nhé
Hạnh phúc là được ăn chơi sa đọa 4 ngày >:)
Mặc dù tối ngủ một mình sợ :-SS :((
4 ngày thức sáng đêm =__='
 
Calm down, lady and gentlemen! :D. 35 rùi nhé
Hạnh phúc là được ăn chơi sa đọa 4 ngày >:)
Mặc dù tối ngủ một mình sợ :-SS :((
4 ngày thức sáng đêm =__='

Ủa ? Sao ăn chơi sa đọa mà lại ngủ một mình ? >:)
 
Hạnh phúc là ....

" Anh à , ráng lên nhé.... mình cùng ráng anh nhé , thik nhìn anh cười lắm cơ , khoái cái giọng cười ha hả man rợ ấy ý :">

Em yêu cái cách anh xoa đầu em

Em yêu cái lúc anh nổi giận , nhìn mẹt trẻ con , haha , mà em cũng cáu lun , có giá mà , kaka =))

Em yêu cái bụng mập tròn to béo của anh , giá mà chặt ra mang về làm gối thì tốt quá , haha =))

Em yêu cái tóc của anh , xù xù , xoa đầu đã lắm , há há =))

Em yêu lúc em làm anh cáu , anh lỡ tay "giơ cao đánh khẽ " mà tại ngừ em làm bằng bún mà nên đau nhắm ý , rùi xuýt xoa hỏi em có đau ko ?Anh xin lỗi , vừa đau vừa mắc cười , nhưng giả điên méo mó mặt mày để mừ hành anh ý á , kaka :P

Em yêu anh​
"
 
Nà mọi người đi hết, nà ở nhà một mình, nà tối sợ ma nên k ngủ được
==> Mở đèn sáng trưng :))
 
Nà mọi người đi hết, nà ở nhà một mình, nà tối sợ ma nên k ngủ được
==> Mở đèn sáng trưng :))

th_th1122a_03n.gif
th_th1122a_03n.gif
th_th1122a_03n.gif
th_th1122a_03n.gif


Ngủ ngoan . Hạnh phúc là hôm nay tòan là cười , cười , cười và cười :-*
 
cái này thành niki của mĩm rồi.


Hạnh phúc là ngày nào cũng được nói chuyện với em :">
 
Nà mọi người đi hết, nà ở nhà một mình, nà tối sợ ma nên k ngủ được
==> Mở đèn sáng trưng :))

Anh tớ bảo ko đc để đèn sáng cả đêm. Gây sự chú ý của trộm và ma nữa :-ss
 
Anh tớ bảo ko đc để đèn sáng cả đêm. Gây sự chú ý của trộm và ma nữa :-ss

Tớ tưởng để đèn sáng, thì ăn trộm tưởng nhà còn thức, k dám mò vào chứ :-SS
Đã vậy hnay đi còn gặp ng ta đi vào nơi k có lối thoát :-SS..... ẹc 8-}
"hạnh phúc" là ngu ngu, để Stt rồi ai cũng vào nhát ma mình :-SS :(( :((
 
Tớ tưởng để đèn sáng, thì ăn trộm tưởng nhà còn thức

Ăn trộm nó biết thừa là nhà có 1 mìng con gái. Nó xông vào :-ss
Ma nó biết thừa là nhà có 1 đứa sợ ma. Nó xông vào :-ss
 
Ăn trộm nó biết thừa là nhà có 1 mìng con gái. Nó xông vào :-ss
Ma nó biết thừa là nhà có 1 đứa sợ ma. Nó xông vào :-ss
Á........ ( k nói nên lời )..... mai lượn qua nhà bạn ăn dầm nằm dề cả ngày quá TT_TT
Hay là để trước cổng, " Nhà có chó dữ " nhỉ? Ăn trộm sợ chó.... Ma sợ chó .... Oh là la :D
 
Người gì mà dữ như bà la sát :| +trẻ con ..
 
Người gì mà dữ như bà la sát :| +trẻ con ..

Nói ai thế bạn, cứ nói thẳng ra, ko việc gì phải sợ :-";))
(Chỉ dc cái nói đúng :> )

Hạnh phúc ở gần ta, càng đi tìm thì ta càng xa nó, vậy đó :-*
 
Hạnh phúc nhỏ bé nhất bây giờ là bay ra khỏi nhà - mua kem - cháp cháp :-*
 
Cầu cho cái bà ở trên bị TT rượt. Thế là hạnh phúc rồi :-"
 
Cầu cho cái bà ở trên bị TT rượt. Thế là hạnh phúc rồi :-"

Ớ . Ganh tỵ với hạnh phúc của ta à . Mách em iêu bi giờ :))

Hạnh phúc là ....

ap_20090513012734924.jpg.jpg





 
Hạnh phúc là ....

Giọt nước mắt rơi vào biển cả
Sóng ngẩn ngơ nếm vị mặn của đời​
 
Chà hôm qua bỗng nhiên thấy nhẹ bớt phần nào , tự nhiên đang nhảy dây trên lầu một bạn hàng xóm xinh xinh học cùng lớp toán hỏi hang thi đh nghĩ thế nào mà quên mất con bé này kô nhớ ra nổi , tự nhiên bắt chuyện ... . giờ thấy dzui dzui sau đó còn gặp cảnh .... thôi bậy lắm :P .... Nói chung là đang ổn định tinh thần

Chúc mọi người hạnh hạnh phúc phúc nhan ! :D
 
Hạnh phúc là ....

" Những phút giây bên anh là điều bí mật của em, của anh, của hai đứa mình..."

" Em không giải thích nổi vì sao mỗi lần em nghe "Cơn đau cuối cùng" là em lại như thế. Nhưng rồi em nhận ra không phải là chỉ vì bài hát ấy mà em khóc. Mà vì lí do gì em không biết nữa. Thế nhưng em không giấu nổi cảm giác vui mừng khi được gặp anh, cho dù chỉ là chuyện trò những câu chuyện rất bình thường. "

" Em không muốn nhận là em đang thích anh đâu. Em sợ lắm. Nhưng nếu không được gặp anh, thì em còn tệ hại hơn nữa "

" Nhưng anh ơi, nếu anh không còn gặp em nữa, em sẽ giết anh, em tỉnh táo lắm. Quanh em là bóng tối, anh thì sáng quá, em lao vào anh như con thiêu thân...Mà thiêu thân thì biết gì là sợ ánh sáng phải không anh? "

*Em* mong manh yếu ớt lắm...Đừng bẻ vụn *em* ra nhé, để *em* còn được yêu *anh*!


 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top