Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.
^

tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở,
đời mất vui khi đã vẹn câu thê :-"
:'>
 
dưa chỉ ngọt khi còn đang bở :-"

Chưa chắc dưa bở đã ngọt ;))

dhl012 ^

tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở,
đời mất vui khi đã vẹn câu thề

darkwolf tình chỉ đẹp khi còn dang dở
dọn về ở tắt thở càng nhanh

Hai ông kia . Bài thơ dưa bở dầm đường à :))

Buồn cười quá :)) =)) :'> Cám ơn hai ông ạ :P

Hạnh phúc là sáng nay chở mẹ đi làm :'>

Hạnh phúc là phóng vèo vèo băng ngang " full house " ngay ngã 3 THành Thái :-*

Hạnh phúc là chạy lên trường , vừa cất xe thì " thầy mổ ruột thừa rồi , tuần sau thi " :'>

Hạnh phúc là chở bạn kia về rồi băng ra Ba Ghiền cháp cháp :'> [ Nhớ hôm dẫn Hai với em iêu đi cháp cháp ở đây quá :'> ]

Hạnh phúc là .... xí nữa đi chợ chiên cá :-s

Hạnh phúc là .... biết có người cũng đang hạnh phúc như mình :'>

Ngày hạnh phúc cả lò , dưa bở cũng hạnh phúc , haha :'>

@ Aqua : khi nào thì biết là đủ ạ ?

@Stu : Xin đc rồi thế có dám gọi rủ đi cháp cháp k ạ :P
 
Hạnh phúc là khi nỗi buồn sau không đau bằng nỗi bùn trước !!! :(
 
@ mĩm chủ nhật đi hí hí :'>...........................thì ra em í cũng chọc mình mà mình ko nghe, nên làm mặt lạnh, em nó sợ quá ko chọc nữa. cũng muốn xin số đt nhưng mà sợ ko dám xin :'>.....
 
Hạnh phúc là...........tự nhiên dc đặt cái nick name nghe iêu thế :x....

Íh zà .

Quả tang :))

* Dưa bở dầm đường thêm tí sữa với tí mật ong * ơi :-*

Cứ gặp bạn này là Mĩm lại cười :P :'>

@ Stu : Hạnh phúc kìa . Đỏ mặt kìa . Hí hí :'>​
 
Hạnh phúc là đang ngồi trong nhà được u báo là nhà thằng hàng xóm vừa mất cái xe đạp >:)
 
Hạnh phúc là.........lâu lâu bị a cá ba sa chém 3 sẹo :x.....
Hạnh phúc là.........nt với Mĩm,yêu thế :x...
Hạnh phúc là.........Mĩm đi ngủ để bé 1 mình :-<....
 
Thật khó mà có thể tập hợp được những kẻ như thế.
Trong cùng 1 ngày.
Hạnh phúc là được gặp lại chúng.
Trong 1 ngày như thế.
Nếu ngày đó nhiều nắng 1 tý thì tốt ;))
 
Vậy thì phải xem thế nào là đủ với bạn. Hạnh phúc được một lúc là bạn đang biết đủ một lúc, vì chả có cái gì là hạnh phúc mãi mãi, và con người cũng chẳng bao giờ biết đủ cả.
 
Hạnh phúc là đang ngồi trong nhà được u báo là nhà thằng hàng xóm vừa mất cái xe đạp >:)

U là mệ phải k ạ ?

Thằng hàng xóm là tình địch phải k ạ ? :P

calvados1108 Hạnh phúc là.........lâu lâu bị a cá ba sa chém 3 sẹo .....
Hạnh phúc là.........nt với Mĩm,yêu thế ...
Hạnh phúc là.........Mĩm đi ngủ để bé 1 mình ...

Cá ba sa :| ướp muối ớt ăn ngon lắm íh :'>

Nt với Mĩm có chi mô :))

Dưa bở :)) :-*

Hustlerr ^ ~_~ ...... dứa bở thật rồi ......

Dứa bở á ? Dứa có ngon như dưa k ạ ? :P

Vanyarin_King Thật khó mà có thể tập hợp được những kẻ như thế.
Trong cùng 1 ngày.
Hạnh phúc là được gặp lại chúng.
Trong 1 ngày như thế.
Nếu ngày đó nhiều nắng 1 tý thì tốt

Ừ . Ngày hôm đó nắng nếu tối hôm trước bạn đi ngủ sớm ^^~ Hạnh phúc nhé ^^~

Aquarius_Daddy Vậy thì phải xem thế nào là đủ với bạn. Hạnh phúc được một lúc là bạn đang biết đủ một lúc, vì chả có cái gì là hạnh phúc mãi mãi, và con người cũng chẳng bao giờ biết đủ cả.

Ừm . Có một thứ đc xem là hạnh phúc mãi mãi đó :)

Đối với tớ lúc này là đủ r :)

Hạnh phúc là lăn ra đất ngủ .

Hạnh phúc là co ro vì lạnh nhưng miệng thì cười :)) ám ảnh mất :'>

Hạnh phúc là bố đắp cho cái mền :'>​
 
Cá ba sa ướp muối ớt ăn ngon lắm íh

Nt với Mĩm có chi mô

Dưa bở
moaz...:-* :-*.......
Yêu Mĩm lắm ấy :x.....
Ai cho tớ cái pro5 Mĩm nào :x...
 
moaz...:-* :-*.......
Yêu Mĩm lắm ấy :x.....
Ai cho tớ cái pro5 Mĩm nào :x...

Không ai dám cho đâu . Cho làm thịt liền :)) Mà trong GVN ta có post hình ta r mà :-" Vẫn chưa tìm thấy à :))

Vào topic của Mĩm phải có " hạnh phúc " nhé . K thì bị la đấy nhóc ạ :P

 
Hạnh phúc là..........cái hình Mĩm ở đâu ấy nhỉ :-??....
Hạnh phúc là..........tìm hoài ko ra =.=!.......
Hạnh phúc là..........hứ >:P..
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top