Harry Potter-bộ truyện hay nhất thế kỷ !!!^_^

  • Thread starter Thread starter Darshia
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thế giới có thì việt nam phải gần 5 tháng sau mới có cơ.Đọc tạm bản tiếng anh cũng được.(mà cũng chả biết bao giờ có bản tiếng anh ^^ )
 
phần mới nhất cũng đâu lâu lắm đâu ,trên TV vừa phát hành thì vn cũng có mừm...............hình như là thế
 
Phim thì nói làm gì,tớ bảo truyện cơ.Film thì bọn nó chiếu được 3 ngày thì VN cũng có
 
Film thì lúc nào mà chả di chuyển tơi VN với tốc độ cảu 1 quả tumahộc
Chuyện thì chỉ đi tầu hỏa thôi ;))
 
Chuyện thì chỉ đi tầu hỏa thôi
Xe đạp chứ ^^

Phần 7 là phần kết thúc nên có lẽ JK cho cái tin giật gân là Harry chết để lôi kéo khách vào nốt phần cuối.Bà ấy viết truyện còn cho con bà ây mà,bọn nó chắc cũng chẳng muốn Harry chết
 
tuanha1310 nói:
Thế giới có thì việt nam phải gần 5 tháng sau mới có cơ.Đọc tạm bản tiếng anh cũng được.(mà cũng chả biết bao giờ có bản tiếng anh ^^ )
Nếu sau khi bản tiếng Anh có thì chỉ một tháng sau là có tiếng Việt thôi, như tập sáu ý: mới ra được một tháng đã có tiếng Việt.:D Năm ngoái Việt Nam được chọn là nước dịch Harry Potter nhanh nhất thế giới. (thật đấy:D )
 
Vậy há :-/
Giờ mới biết thông tin này đóa - thật đấy :D
 
Hary Potter chẳng là cái đinh gì cả so với ERAGON , ERAGON ,ERAGON ,ERAGON la` 1 truyện cực cực kì hay mấy anh xem chưa;;)
 
XiKeMaTuy nói:
Hary Potter chẳng là cái đinh gì cả so với ERAGON , ERAGON ,ERAGON ,ERAGON la` 1 truyện cực cực kì hay mấy anh xem chưa;;)
Vô đây khen ERAGON đúng là hết muốn sống mà #>:) #>:)
 
Lạ thật-Thật đấy
Hay là mình mua sách lậu nhỉ ^^
Tớ thích phần dịch ở tập 6 nhất,mấy phần trước đọc bản dịch của miền Bắc thì chán.Đọc bản dịch của miền Nam thì không quen =.=
 
HP phần 5 là có nội dung hay nhất bởi nó thể hiện được nhiều khía cạnh cuộc sống của HP, tốt nhất là xem bản dịch của NXB trẻ chứ bản dịch của VHTT chán không chịu nổi dịch rất nhiều chỗ sai về nghĩa, dịch của NXB trẻ tuy mới đầu đọc không quen tai nhưng khi quen rồi thì quá đã.
Tôi đã đọc cả 2 bộ Eragon và HP thì rút ra kết luận HP hay hơn ở khá nhiều mặt. Có thể thấy là cốt truyện Eragon khá hay nhưng có lẽ vì còn nhỏ nên cậu bơm hơi chi tiết thừa mà ở một số đoạn cần đi sâu thì cậu lại nói hơi lược thậm chí có lúc nghe rất khô, cứng.....Trong khi trong HP hầu như là không có mấy lỗi này, hơn nữa khi kết hợp từ đầu đến cuối truyện ta thấy mỗi phần đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau còn Eragon mới ra một chút nên cũng chưa thể biết nó có được như thế không => HP > Eragon.
 
xin cho hỏi cái trang hary fans cờ lúp (đồ việt) có đường link cụ thể như thế nào, ngồi gõ cả buổi mà ko ra :|
 
aochoanhxanh ơi mài có thì cho tao mược đi , tao cần đọc Eragon f2 mà ^_^
 
tui mới đọc HP thui còn EG thì chưa...........ko bik có line truyện này = vnese ko , ko thui ráng để dành tiền mua về đọc vậy,năm sau ko bik khoảng tháng mấy mới phát hành PT phần cuối hả mấy pác?
 
Chậc,có mà vài năm nữa.Tác giả cũng đã nói là năm sau sẽ phát hành đâu nhỉ?
Mà bà ấy có nói thể thật thì sang đến VN chắc nhanh cũng phải 3 tháng mới đọc được bản vnese
 
mới vô đọc được trang cuối nên không biết mấy huynh có nói gì ở mấy trang trước chưa,chứ tớ thấy cái tiêu đề này không được................chính xác.Tớ đã đọc qua HP và cũng rất thích nó,nhưng nếu nói nó là bộ truyện hay nhất thế kỷ thì..........không phải.HP chỉ là 1 bộ truyện bán chạy chứ không phải là 1 bộ truyện hay.Nếu muốn xem truyện hay thì chịu khó tìm Lord of the rings ấy.
Còn Eragon thì childish quá,không hợp==>không thích
 
Ai có link đọc trực tiếp Ẻagon f2 trên mạng ko
 
Mấy trang trước điều huynh nói đã được nói trước rồi, và chính tôi đã nói là LOTR hay hơn HP nhiều mà. Topic đưa ra cái tít như vậy, fan sẽ vào, anti fan vì thấy chướng mắt cũng sẽ vào. Và 1 số thằng có cái nhìn trung dung mà khoái coi cãi lộn như tôi cũng sẽ vào =)). Nói chung là vớ bở.

Nhưng gần đây cũng ko có gì để nói nữa rồi. Bắt đầu chuyển sang mấy cái nhảm như hỏi link đọc và đủ thứ...
 
Harry Porter hẩy,có nhiều chuyện khá là tếu lâm xung quanh độc giả.

Như là,hồi trước tôi ra sạp sách mua vài cuốn về gặm thì thấy mấy cu cậu chen chúc nhau "cho cháu một cuốn Hắc Pê"
Ngồi chờ mua hết cũng phải 3 phút,nhưng tôi chợt để ý thấy có một tay có vẻ không tươi tỉnh lắm,lại hỏi:
"Cậu mua truyện này,đọc thấy sao?"
Cậu ta cười và...:
"Mua về có đọc đâu !"
"Vậy mua làm gì?"<----ngạc nhiên chưa
"Thì....thấy người ta mua nhiều quá"
===>Thằng này lớn lên chắc làm cò =))
 
Back
Top