Harry Potter (TV series 2027 – )

Thì chắc bà Rowling là batman chứ gì. =)
 
ta đọc đc fanfic harryxron rồi hí hí :">
 
Có fanfic Hargid some với Hermion và Luna không :">
 
^ đậu, xiên cọc là chết người đấy ko đùa đâu =)) thể loại này là horror cmnr, mình ko có gan tìm đâu =))

à có fanfic Ron some với hermione và luna thôi. =)) đọc kích thích vồn ra =)) dùng phép tăng kích cỡ với nhân đôi số lượng hay vl ra. Đứa viết cái này chắc chắn là đọc hentai nhiều. =)) Đọc xong thay đổi cmnl hình tượng hermione với luna =))
 
Phù thuỷ mà, muốn rộng ra hay dài thêm bao nhiêu chả được, sợ gì chết người :">
Nên ngày xưa ông già lão Hagrid mới thoải mái phang mẹ lão chứ. :>
 
Ông zà lão là người bt, mẹ lão là khổng lồ. Đuôi chuột ngoáy lọ mỡ đấy chứ =))
 
Bác lại coi thường chúng nó rồi =)) cần tui ném cho cái link đọc thử ko, tui còn ko dám click vô cơ =))

Mà h ngồi đọc lại truyện mới thấy có vẻ tác giả có thù hằn gì với 2 đám: thứ nhất là cánh báo chí thì phải. Ko 1 tờ báo hay phóng viên nào trong 7 tập truyện ra hồn nhà báo. Thứ 2 là đám nhân viên công chức hay rộng ra là giới cầm quyền và bộ máy của nó. Tập 6, lúc ở tiệm giỡn 2 đứa song sinh nó còn nói là ối nhân viên bộ ko ếm nổi 1 cái bùa chắn ra hồn, thậm chí đồ chúng nó vốn chế ra nhằm mục đích troll người ta, bộ cũng mua về để phát cho nhân viên để tự vệ =))
Công nhận đám nhân viên của bộ( trừ những thành viên của hội phượng hoàng) ăn hại gần chết. Ngay cả bộ trưởng bộ pháp thuật, vốn phải là 1 pháp sư xuất sắc, cũng vô dụng ko kém. Nhưng thôi, vì đây là là tác phẩm của Harry Potter nên vai trò của BPT bị dìm hàng tối đa để có đất anh thể hiện chớ =))

Còn cánh nhà báo trong HP thì mình cực thích, đúng chất chim lợn của lều báo hiện nay với đại diện hùng hồn là mụ Rita Skeeter =))
 
Bác lại coi thường chúng nó rồi =)) cần tui ném cho cái link đọc thử ko, tui còn ko dám click vô cơ =))

Mà h ngồi đọc lại truyện mới thấy có vẻ tác giả có thù hằn gì với 2 đám: thứ nhất là cánh báo chí thì phải. Ko 1 tờ báo hay phóng viên nào trong 7 tập truyện ra hồn nhà báo. Thứ 2 là đám nhân viên công chức hay rộng ra là giới cầm quyền và bộ máy của nó. Tập 6, lúc ở tiệm giỡn 2 đứa song sinh nó còn nói là ối nhân viên bộ ko ếm nổi 1 cái bùa chắn ra hồn, thậm chí đồ chúng nó vốn chế ra nhằm mục đích troll người ta, bộ cũng mua về để phát cho nhân viên để tự vệ =))
đâu có troll 2 anh em sinh đôi chế ra cái mũ bảo vệ đội lên nó chống được mấy câu thàn chú tấn công cỡ trung bình đấy chứ cao hơn thì chịu thua thôi,bộ đặt mấy trăm cái phát cho nhân viên vì bọn nó bùa chắn còn không biết xái luôn
 
^ 2 anh em chế ra cái mũ với mục đích là để đội lên xong thách thằng bạn mình ếm mình, rồi ngó cái mặt nó khi thấy bùa dội ngược lại =)). Ko ngờ bộ thấy ngon quá mua về phát cho nhân viên xài =)) phế quá cỡ.

Ngoài ra trong tập 5 có nói để làm Auror thì phải huấn luyện khó khăn lọ chai lắm. Thế mà đám Auror trong truyện cũng thuộc hàng ăn hại. Gã Dawlish theo lời cụ Dum là đạt chứng chỉ xuất sắc lúc tốt nghiệp. Thế mà trong tập 7 qua lời neville thì Dawlish đi tóm bà nội neville bị bà đánh cho nhập viện luôn =))
 
dawlish hình như bị dính bùa confuse suốt mùa mà =))
 
Chỉnh sửa cuối:
dính 2-3 tầng bùa chồng lên nhau ấy chứ =)), bị hội ếm để đưa thông tin giả cho DE, xong bị hermione ếm bùa trí nhớ, xong lại bị ếm bùa để về phe DE đánh ở trận Hogwwart. Khổ thân =))
 
JK là mẹ đơn thân sống = trợ cấp thì batman là phải rồi =))

thật ra bà nội Nel võ công cao cường mà, mấy bà nội trợ trong chuyện này bá lắm =))

tính ra bố mẹ Nel đã là thần sáng giỏi thì việc mẹ của bố Nel bá cũng không có gì lạ =))

chưa kể bà này cũng là người quen biết rộng mà
 
Bà nội Nel già mà gân ấy chứ đùa à,theo những gì ta thấy trong truyện thì bà nội nó e không phải dạng vừa đâu,con cháu bà mà không dũng cảm chiến đấu chống lại phe hắc ám thì bả coi như dạng vứt đi ấy chứ
Thằng Nel tính ra cũng không phải ngu dốt gì chắc tại sợ bà nội nó quá nên phép thuật tạm thời bị ngủ yên thôi,môn thảo dược học nó giỏi nhất đám còn gì
 
Nel xếp vào hàng nhút nhát quá nên đâm ra đụt. bà JKR có nói có 1-2 trường hợp cái nón phân loại gặp trường hợp là nón bất động tức là cái nón phân vân mãi ko biết là phải đặt người đc phân loại vào nhà nào. Lúc nel đc phân loại cái nón cũng im lặng 1 lúc lâu vì ko biết nên cho nó vào Gry hay Huf.

PS: trường hợp nón bất động lâu nhất là của cô Mcgonagall thì phải, nón đứng im hơn 5 phút liền.
 
câu hỏi là cái nón tã vãi đ, nhưng đồ vật pháp thuột ít bị ảnh hưởng (gần như) bởi thời gian, nhất là cái nón có phép mạnh vđ

vậy suy ra 4 nhà sáng lập xài cái nón tã sẵn =)) 4 hiệu trưởng gì nghèo như bọn cướp biển không có tiền làm 9 đồng 8 phải lấy lông gà lông vịt ra vậy =))
 
xây cái lâu đài, hết cmn tiền
 
câu hỏi là cái nón tã vãi đ, nhưng đồ vật pháp thuột ít bị ảnh hưởng (gần như) bởi thời gian, nhất là cái nón có phép mạnh vđ

vậy suy ra 4 nhà sáng lập xài cái nón tã sẵn =)) 4 hiệu trưởng gì nghèo như bọn cướp biển không có tiền làm 9 đồng 8 phải lấy lông gà lông vịt ra vậy =))

cái nón hồi xưa chắc cũng còn mới qua thời gian nó mới tã đi đấy chứ,lúc đó thì 4 nhà sáng lập tèo rồi thì thay sao được nữa,để vậy mà xài thôi

đồ vật pháp thuật ít bị ảnh hưởng bởi thời gian phải là mấy món do yêu tinh nó rèn ấy
 
Bởi vậy cô Rowling chém cụ Dum là pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại hơi..khiên cưỡng. Ngoài 4 vị sáng lập Hogwarts, 3 anh Peverell chế tác 3 món bảo bối cực kỳ xuất chúng mà lại ít người biết
 
Cụ vị đại nhất là do có nhiều thành tựu mà trong đó phải kể đến viên đá phú thủy cụ chế cùng ông Nicolas ngoìa ra còn do đánh thắng Grin này và cả Vol nữa
3 anh em nhà kia ko phải ít người biết mà đó là chuyện quá xưa rồi đến nỗi chả ai phân biệt đâu là lịch sử thật , đậu là cổ tich
 
Chắc tại sống trong thời bình nên ít người biết,hay có thể phù thuỷ thời đấy phải sống trốn tránh không được đông như bây giờ,cụ Dumb cũng nổi lên nhờ chống Vold mà ra đấy chứ
 
Back
Top