Bí mật khủng khiếp của Albus Dumbledore.
[CẢNH BÁO MỘT CỤC SPOILER TO ĐÙNGGGG] Các cậu nếu chưa coi Fantastic Beasts 2 thì hãy SAVE bài này lại rồi lướt nha lướt lướt lướt lướt lướt lướt lướt lướt lướt lướt lướtttt.
Lời thoại của Grindelwald đang làm chấn động giới pháp thuật mấy hôm nay, theo ý kiến của tui, hẳn là một lời ba láp ba xàm. Albus không phải anh ruột của Credence, các mốc thời gian chỉ ra việc này là vô lý. Mẹ của Albus Dumbledore - Kendra đã mất được 7 năm trước khi Credence ra đời*, còn Percival cha ông thì đã ở trong ngục Azkaban được hơn 14 năm (ấy là nếu lúc đó ổng vẫn chưa về chầu Merlin). Và quý vị đều biết là ông ấy chết trong ngục, vì ổng chưa từng trốn được ra ngoài (Sirius Black là người đầu tiên trong lịch sử làm được điều này - Harry Potter phần 3). Nếu ông ấy được giảm án, hẳn điều này đã được ai đó đề cập đến trong HP7 hoặc trong tiểu sử của ổng. Vì thế ngoại trừ việc lũ Giám ngục cho phép tù nhân yêu nhau rồi ịch ịch trong ngục (có cl lũ Giám ngục cho phép ý), thì việc Percival có thể làm bố sau khi ngồi Azkaban hơn 10 năm còn khó hơn tìm ra con Khụt Khịt Sừng Nát cho Luna nữa.
Hơn nữa, nếu như tên "thật" của Credence là Aurelius (tức là thằng bé được đặt cái tên này từ khi lọt lòng), thì Gellert Grindelwald hẳn phải biết tuổi và giới tính của đứa bé trong FB1 rồi, hắn sẽ không thể băn khoăn trong hai đứa trẻ (Chastity và Credence**) đâu mới là vật chứa Obscurius thật mà mình đang tìm kiếm được. Bằng chứng nữa là cách nói của Grindelwald: "Ta trả lại cho cậu danh xưng cậu được thừa hưởng (the name that is your birthright): Aurelius Dumbledore", chứ không phải "tên khai sinh của cậu" (the name you were born with) hoặc cái gì đó tương tự, hắn chính xác là đang đặt một cái tên mới cho Credence trong cảnh đó.
Vậy thì, Credence liên hệ tới nhà Dumbledore như thế nào? Thông qua Ariana, hay chính xác hơn, thông qua Obscurius của Ariana. Bà đã tạo ra 1 Obscurius bằng phép thuật bị kìm nén (do những bi kịch liên quan trong đời) và đó cũng chính là Obscurius chọn Credence làm vật chủ sau này. Nhưng như tôi đã chỉ ra ở trên, có một khoảng cách 7 năm giữa cái chết của Ariana và ngày Credence chào đời. Làm sao để một Obscurius tồn tại lâu đến vậy mà không có vật chủ - chúng không thể, như các bồ đã biết trong FB1.
Giả thuyết của tôi như sau: Albus và Gellert đã cùng nhau nghiên cứu những thứ khủng khiếp trong mùa hè năm 1899. Và có một thứ dễ nhận ra, nhưng lại trùng khớp với những lời thoại tưởng như vô thưởng vô phạt của Grindelwald - thứ khủng khiếp nhất ta đã biết trong thế giới pháp thuật - Trường sinh linh giá. Họ đang nghiên cứu những phương thức của sự bất tử (những Bảo bối Tử thần), sẵn sàng làm điều xấu để đạt được "mục đích lớn lao hơn tất thảy" và có một người thân đang cận kề với cái chết (ít nhất là với Albus - Ariana Dumbledore). Vì thế họ quyết định tạo ra một Trường sinh linh giá cho bà. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng bị Aberforth làm gián đoạn, vì ông tưởng rằng họ định giết bà để tạo một Trường sinh linh giá cho một trong số hai người. Một trận chiến nổ ra, và Albus (vô tình) đã giết chết Ariana. Việc này đã hoàn tất nghi thức, và một Trường sinh linh giá của Albus Dumbledore được tạo. Mảnh linh hồn bị xé ra của Dumbledore tìm tới vật sống gần nhất giữa những cú bùa phép công lực cực mạnh tán loạn trong phòng: con Obscurius vừa được giải phóng khỏi cơ thể Ariana. Trận chiến kết thúc trong sững sờ, Grindelwald bỏ đi, Dumbledore tới Hogwarts dạy học và Aberforth chuyển tới làng Hogsmeade sờ mông dê.
Chúng ta biết Trường sinh linh giá có thể được tạo ra ngẫu nhiên mà pháp sư tạo ra nó không hề hay biết (trường hợp Voldemort và thằng nhóc đầu thẹo là một ví dụ). Chúng ta biết cả vật sống và vật vô tri đều có thể trở thành Trường sinh linh giá (đm dài quá từ sau mình viết là TSLG nhá).
Con Obscurius này sống được nhờ vật chứa là mảnh linh hồn Dumbledore, và từ đó nó có thể bay vòng vòng quanh trái đất tìm nạn nhân tiếp theo và đáp trúng Credence (lí do thì tôi chưa giải thích được, nhưng chắc sẽ có gì đó liên quan tới gia đình Lestrange).
Grindelwald tình cờ phát hiện được chuyện đang xảy ra: người tình lúc xưa - kẻ thù hiện tại của mình, có một Trường sinh linh giá đang nhởn nhơ chạy đâu đó ngoài kia. Nếu không có nó, hắn có thể đánh bại Dumbledore trong một trận đấu tay đôi: hắn giữ Lời Thề Máu của hai người và có thể tìm ra cách phá huỷ nó vào thời điểm thích hợp, cây đũa Cơm Nguội cũng đang nằm trong tay hắn, có thể nói hắn không thể bị đánh bại trong một trận đấu pháp thuật tay đôi. Nhưng Dumbledore không thể chết nếu Trường sinh linh giá của mình vẫn còn tồn tại. Vì thế Grindelwald tìm ra nó, sắp đặt kế hoạch để Albus và vật chứa đối đầu lẫn nhau. Nếu Albus giết Trường sinh linh giá của chính mình, Grindelwald có thể nhảy vào và dễ dàng giết một Dumbledore đã suy yếu. Nếu vật chứa giết được Dumbledore, há chẳng phải Gellert sẽ có thêm một tay sai trung thành hay sao? Một mũi tên trúng 2 con chim là thế đấy.
Thậm chí chính Grindelwald còn nói rằng không ai có thể giết Dumbledore ngoài Credence (giống như không ai giết được Voldemort ngoài Trường sinh linh giá cuối cùng của hắn: Harry Potter): "Credence là THỰC THỂ duy nhất có thể giết Albus Dumbledore."
Điều này cũng lí giải được mối liên kết của Credence và loài Phượng hoàng, giống như cách Harry nói được Xà ngữ vậy.
Cuối cùng, nó cũng giải thích được việc Dumbledore có thể (70 năm sau) nhận ra trường hợp của Voldemort/Harry Potter nhanh và chính xác đến thế: Chuyện tương tự cũng đã xảy ra với thầy.
TL;DR: Dumbledore vô tình tạo ra một Trường sinh linh giá trong Obscurius của Ariana, hiện đang ngụ trên người Credence Barebone. Grindelwald cần Credence giết Albus cho mình, bằng không Trường sinh linh giá sẽ giữ một mảnh linh hồn Dumbledore còn sống.
Trans:
*Theo mình tra được thì bà Kendra mất năm 1899, Credence sinh năm 1901, vì thế khoảng cách không phải 7 năm như OP nói. Trên giấy nhận nuôi của cậu ghi là 9 tháng 11 năm 1904.
**Chỗ này OP bị nhầm, đứa em gái nuôi bị tưởng là vật chứa Obscurius là Modesty Barebone chứ không phải Chastity.[/Spoier]