4 Daisy : Hì, cái kì đua ngựa này cũng vui ha, mình thắng cái bà Ann chạy tới chúc mừng, xong rùi nói làm mình tưởng bở là sắp hun, nhắm mắt lại ai dè nhỏ chạy lun nên mình mới mất đà mà ... đo đất.
Sao vụ làm vua Daisy xui vậy ha, với tui thì đang chơi 1 lần thì máy bị hư bị mất file mấy ngày trong game luôn, chơi lại lần nữa thì tự nhiên thấy Elli tới nhà mình xin trứng để bake bánh cho ngày lễ đó (kì trước hông thấy). Và hôm sau đi thi thì thắng. Được làm vua cũng vui, cứ từ từ thưởng thức mí lễ hội cần vua ^^. Như cái ngày dc leo lên khinh khí cầu á, tui mời Elli đi vì ít wan tâm tới bạn này. Còn ngày lễ hội hoa thì Popuri dc làm queen, tui chọn thử ko nhảy với queen, nhỏ làm mặt giận dễ thương lắm.
BTN : Lùa mệt lắm, tụi nó tuy có nghe chuông của mình nhưng nó bò ko à, chậm lém, tốt nhất chỉ để con ngựa ở ngoài thui, tuy vất vả gọi nó nhưng mà luyện để đi thi. Còn mấy con kia cứ để trong chuồng chăm sóc đều đặn tụi nó cũng đủ tim thi rùi.
4 DAC : Choài, cách nói chiện của tui bộ giống con chai lém hả ^^. Tui đi làm thêm ở trường thui, chứ đâu có dám đi làm ở đâu đâu.
Cám ơn Daisy wan tâm, đúng là Alicia cũng già rùi nên thui hông nói tuổi đâu ^^. Chỉ bít là hồi trước Yu biết tuổi của Alicia, bé cứ nhất định hông tin

. Tui chắc là níu mọi người bít năm sinh của tui chắc ai cũng fải gọi tui là sis đó, mất tự nhiên.
Cái vụ tấm hình cuối á : Sau mấy lễ hội tự nhiên ông Doug (ba của Ann) tới nhà tui nói là mở tiệc ăn mừng, mọi người sẽ đến nhà tui nhậu. Cứ tưởng dc tấm hình cuối, ai dè hổng có gì.
4 persim : Bậy bạ nè, tại tụi tui 8 với nhau nhìu nên wan tâm zậy thui. Chứ bi giờ đùng 1 cái ông bít Alicia là con chai chắc ông nói tui đang cua Daisy
Vụ thân với dân làng trong FoMT : Họ sẽ nói chuyện với ông khác hơn (kể nhìu chiện đời tư, hay là kể về thung lũng Forget-me-not), họ cho ông vô phòng của họ (hồi trước mở cửa phòng là họ là hay là cửa phòng bị khóa) , thấy vài sự kiện vui nữa.