Lặn đâu mà lặn. Tui bơi còn hông biết nữa làm sao lặn được...T_T
Tại mấy bữa nay chỗ tui gặp Typoon wá chời lun (cái nhà gần đó bị thổi bay tốc mái lun, xem dự báo thời tiết thì biết), không ra đường được, mưa gì mà dai như giả rách, từ sáng tới chiều không ngớt, tới tối còn tệ hơn, ngủ mà cứ run cầm cập, tới sáng thì chăn nệm ướt nhẹp cứ tưởng mình đã lỡ...hú vía thì ra là do nhà bị dột T_T.
Lí do thứ hai là...lên trễ để mọi người Post hết đi, đỡ mất công phải ngồi đợi...T_T
Còn cái shiauta.com thì không vô được, mà vô cũng chẳng biết tiếng Nhật để xem.T_T
Chó hoang bản N64 không thấy nhưng thả gà ra ngoài không rào vẫn... bị cạp lúc nào không biết. Chơi bản cũ của GBC thì... mất gà luôn... T_T
Bản FOMT thì hễ thả gà ra ngoài, cách vài ngày chó hoang lại tới thăm 1 lần khoảng 8PM tới 10PM thì nó dzìa. T_T
Mà tui hông thấy nó giống sói lắm, nó có chút xíu hà, dễ thương lắm...chắc tại hông ai nuôi mới phải cắn gà (mà bò nó có ăn được đâu à, nó cũng cắn, chứng tỏ nó ấm ức vụ bò thì được mình nuôi, còn nó thì hông). T_T
Hồi sáng mới vọc thử cái BTN (thử để sau chơi thiệt còn biết đường), nhưng mà điều khiển khó wá, hông wen. T_T
Hông biết Power Berry lấy thế nào. Không thấy bà tiên, không thấy Kappa luôn làm mất tiu một trái dưa leo. T_T
Mới đầu hông thấy cần câu, nhưng cũng hên tự nhiên gặp thằng da đen rùi...Hí hửng mang ra thử, chúa ơi! Wá đã! Toàn là... rác...T_T Mà hên wá xá... hông nâng cấp được cần câu lun T_T.
Cắm cúi chơi được tới ngày 25 mà tụi con gái mới tim xanh dương...khó wá. T_T
Đi mướn thằng lùn...nó bảo...bận uống trà... T_T
Vô mỏ đào, tự dưng xui xẻo đào trúng cái trái Power Berry, mừng rỡ vội xắn tay lên bửa thêm một lúc nữa thì...lăn đùng vô bệnh viện. T_T
Chắc phải đợi đến lúc cho hướng dẫn rùi mới chơi típ được. T_T
Tại mấy bữa nay chỗ tui gặp Typoon wá chời lun (cái nhà gần đó bị thổi bay tốc mái lun, xem dự báo thời tiết thì biết), không ra đường được, mưa gì mà dai như giả rách, từ sáng tới chiều không ngớt, tới tối còn tệ hơn, ngủ mà cứ run cầm cập, tới sáng thì chăn nệm ướt nhẹp cứ tưởng mình đã lỡ...hú vía thì ra là do nhà bị dột T_T.
Lí do thứ hai là...lên trễ để mọi người Post hết đi, đỡ mất công phải ngồi đợi...T_T
Còn cái shiauta.com thì không vô được, mà vô cũng chẳng biết tiếng Nhật để xem.T_T
Chó hoang bản N64 không thấy nhưng thả gà ra ngoài không rào vẫn... bị cạp lúc nào không biết. Chơi bản cũ của GBC thì... mất gà luôn... T_T
Bản FOMT thì hễ thả gà ra ngoài, cách vài ngày chó hoang lại tới thăm 1 lần khoảng 8PM tới 10PM thì nó dzìa. T_T
Mà tui hông thấy nó giống sói lắm, nó có chút xíu hà, dễ thương lắm...chắc tại hông ai nuôi mới phải cắn gà (mà bò nó có ăn được đâu à, nó cũng cắn, chứng tỏ nó ấm ức vụ bò thì được mình nuôi, còn nó thì hông). T_T
Hồi sáng mới vọc thử cái BTN (thử để sau chơi thiệt còn biết đường), nhưng mà điều khiển khó wá, hông wen. T_T
Hông biết Power Berry lấy thế nào. Không thấy bà tiên, không thấy Kappa luôn làm mất tiu một trái dưa leo. T_T
Mới đầu hông thấy cần câu, nhưng cũng hên tự nhiên gặp thằng da đen rùi...Hí hửng mang ra thử, chúa ơi! Wá đã! Toàn là... rác...T_T Mà hên wá xá... hông nâng cấp được cần câu lun T_T.
Cắm cúi chơi được tới ngày 25 mà tụi con gái mới tim xanh dương...khó wá. T_T
Đi mướn thằng lùn...nó bảo...bận uống trà... T_T
Vô mỏ đào, tự dưng xui xẻo đào trúng cái trái Power Berry, mừng rỡ vội xắn tay lên bửa thêm một lúc nữa thì...lăn đùng vô bệnh viện. T_T
Chắc phải đợi đến lúc cho hướng dẫn rùi mới chơi típ được. T_T
T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
), rồi tự nhiên qua ngày mai đem quả trứng tới tặng thì nó chỉ cho công thức nấu ăn, từ đó trở đi thì mỗi lần đem trứng đến tặng nó đều nói "Sorry", nhưng cái câu "nhiêu đó đủ rồi" của nó thì vẫn ko bỏ được^^ Mà cái làng này thích người thô lỗ như Gray hay sao ah, làm vua cũng bầu nó, ngồi khinh khí cầu cũng kêu nó leo lên, chơi nhạc cũng cho nó chơi => pó tay T__T
?
Chỉ thấy lúc Maria bị té trong thư viện, có 1 quyển sách màu xanh bị rớt xuống giống y hệt như quyển này, nhưng mà lại ko nhặt lên được.