Harvest Moon 64

To Daisy: Daisy có...lộn ngày không đó? Hình như là...Daisy lộn rồi...T_T
Ngày đó hông phải mình đi tặng tụi nó mà là mình đi đòi...í ghi nhầm, nhận bánh do tụi nó làm cơ mà. Mấy cái bánh kem Cake bán trong Shop á.
Hay là tui lộn rùi nhỉ, nhưng mà tui nghĩ đúng là ngày này thì tụi con gái sẽ tặng bánh cho mình, vậy chắc là...Daisy lộn rùi. ^_^...í nhầm, T_T.

Còn vụ Save Slot thì...tui cũng vậy đoá, hễ Save là Save cả 4 ô lun... Chắc tại tui không biết cách Save rùi ^_^

Vụ tặng wà sinh nhật thì...cưới dzợ xong không được tặng nữa phải không? Mà thật ra chọn sinh nhật cuối mùa đông xem chừng có lợi hơn à, vì chỉ cần 3 tháng là mình có thể cua tụi nó xong rùi, đến cuối mùa đông sẽ được tặng wà sinh nhật, còn nếu chọn sinh nhật mùa xuân thì chắc chắn phải chờ đến mùa xuân năm thứ hai mới được tặng. ^^

Còn vụ ông Basil...tui hổng biết có làm bạn thân với ổng chưa nữa, nhưng mà ông Basil luôn đến chào tui lúc ổng về làng và tạm biệt khi ổng ra đi ^^.

To Alicia: Bạn có biết bản MFOMT có chai rượu giống như rựu của Karen tặng trong bản FOMT không? Thỉnh thoảng lục thùng thư là có nhưng mà không biết để làm gì, đã cất trong tủ 4 chai rồi.

Còn về sức lực thì đúng là Claire (như Alicia bảo) yếu xìu hà, thậm chí có khi làm xanh mặt rồi, chạy giữa đường (không dùng Tool nha) còn bị lăn đùng vào bịnh viện, không biết Alicia có bị chưa.

Bản BTN For boy có cần mua thiệp tặng mấy đứa con gái không?

Đang chờ tạp chí dài cỗ đây ^^. Cứ tưởng sẽ xong sớm, nhưng hình như càng ngày càng có nhiều vấn đề cần bổ sung thì phải ^^.

To Hiếu: Bị cảnh cáo rồi à? Chia vui...á, nhầm hoài, chia buồn với Hiếu à... Mà U cãi nhau chiện gì vậy, tui thì thấy trên đời này chẳng có việc gì đáng để cãi nhau cả, nếu không vừa ý thì tui thấy cứ nên nhường nhịn nhau là hơn.
 
Alicia Luu nói:
À, nói về tạp chí xíu nữa nghen, Daisy đã gửi hết bài viết cho Yu chưa dzậy ? Vì hồi trước Daisy nói là nhận phần HM64 là chủ yếu, nên nếu Daisy viết hết rùi thì gửi cho Yu (kèm hình nữa nha, có gì cứ hỏi Alicia và DAC), Yu đang muốn hoàn thành part 1 tạp chí mà ^^.
Daisy viết xong 1 cái fanfic, 1 cái giới thiệu nhân vật trong Flower Bud (dạng fanfic), 1 cái là về các chỉ số (đã nói bữa trước) cho bản BTN rồi. Bây giờ còn thiếu 2 cái: sự so sánh giữ BTN với 64N và cái review cho 64N.
Daisy hỏi tí: cái review mình có nhận xét về đồ họa, cách chơi, cảm nhận, có nên cho phần chấm điểm vô ko? Tại Daisy thấy mấy cái review trên mạng đều có phần này, mà thiệt tình Daisy bó tay cái vụ chấm điểm, hổng lẽ lấy của Gamespot:-/
@ To DAC: Đâu có đâu, Daisy có ở nông trại nhận đủ hết bánh mờ^^ có điều ngày 9 Kent nó biểu mai nhớ tặng bánh cho nó nên Daisy ngứa tay, tặng thử cho mấy đứa con gái luôn đó mờ^^
@ Còn vụ save load thì chắc Daisy hên, hổng gặp^^
@ Vụ chạy giữa đường rồi xỉu thì ko riêng gì bản MFoMT, [v]bản BTN for boy[/b] cũng có đó, người ta nói có mẹo là luyện level cho dụng cụ trong nhà ko bị xỉu thì đúng là có thật, nhưng Daisy ko kịp tới cái suối nước nóng thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi T__T Có ai dùng được cái mẹo đó ko vậy?
@ Cưới vợ xong tới sinh nhật thì được ăn bữa tiệc nhỏ do vợ nấu, cũng may là Karen nấu ko đến nổi ăn xong phải mất 1 ngày làm việc^^. Mà ko hiểu nổi, mùa đông mà nhỏ Karen vẫn dắt con ra ngoài sân cho nó bò chơi ngoài đó, thằng nhóc chắc lạnh tê tái luôn^^ Daisy mới chơi tới lúc nó biết bò ah.
To Alicia và DAC: mới vô có coi 3 đoạn phim ko? 1 đoạn là về Harris đưa bức thư, 1 đoạn là lên núi gặp Cliff và con đại bàng, ông Greg và Harris rồi chạy lên núi (vùng suối nước nóng), 1 đoạn dễ thương lắm: cảnh mình đến chào Popuri và Elli khi mới tới làng, vẫy vẫy tay dễ thương ghê^^
To Hiếu: ko sao, Daisy thấy Hiếu nhiệt tình mà, 1 thời gian sẽ gỡ cảnh cáo thôi::), khi ko lại rước họa vào thân >.< mà Yu cảnh cáo Hiếu hay Smod nào vậy?^^
Vậy ngày mai 3h trưa VN lên YM hở Alicia? Daisy sẽ lên YM và gamevn luôn.
 
To Daisy: Không phải là vụ tụi nó đến nông trại tặng bánh đâu, mà vào một ngày nọ, mình phải chạy đến nhà tụi nó (tình cảnh giống như Daisy á), phải nói chuyện với tụi nó 2 lần thì tụi nó sẽ đưa bánh cho mình (hình như Karen tui thấy ở bãi biển á, nó tặng bánh cho mình xong thì nó đi về).

Còn vụ chạy giữa đường mà ngất thì thú thực bản For Boy chưa bị bao giờ ^_^, còn bản For girl thì hết dám cho nó làm tới mức xanh mặt, mất công lại lăn đùng ra giữa đường T_T.

Còn luyện Tool trong nhà không không biết có phải không ngất không, nhưng mà khi mình xây xong cái nhà tắm thì khi mệt có thể vào tắm để hồi phục, mỗi lần mất nửa tiếng thì phải, khỏi chạy ra hồ ^_^.

Mà Daisy nói cảnh phim của bản nào vậy, để tui...từ từ nhớ lại ^^.

To Hiếu: Ông có nhầm không đó, theo tui thì ông Yu chỉ mới nhắc nhở suông thôi chứ chưa cảnh cáo đâu, nếu đã cảnh cáo thì ông Isalt đã lãnh 2 sẹo rồi vì từ trước đã có sẵn 1 sẹo, mà đâu có vụ ông Yu chỉ cảnh cáo ông mà không cảnh cáo Isalt chứ. ^^
 
@ Từ 3h chiều tới giờ hổng thấy Alicia lên đây?:-/
DAC nói:
To Daisy: Không phải là vụ tụi nó đến nông trại tặng bánh đâu, mà vào một ngày nọ, mình phải chạy đến nhà tụi nó (tình cảnh giống như Daisy á), phải nói chuyện với tụi nó 2 lần thì tụi nó sẽ đưa bánh cho mình (hình như Karen tui thấy ở bãi biển á, nó tặng bánh cho mình xong thì nó đi về).
Ủa? 1 ngày nọ là seo DAC? Daisy nói là cái ngày lễ Thanks giving đó^^.
Hơ hơ... vậy là năm sao phải nói chuyện với tụi nó 2 lần. Daisy thấy cưới vợ rồi ko còn sự kiện hay như lúc chưa cưới nữa, kỳ này đợi đủ 2 năm nhận quà sinh nhật luôn^^ có điều như vậy thì thằng nhóc con mình nó lớn chưa kịp^^
@ Cái vụ xỉu giữa đường chắc do cái giả lập của Daisy, tốc độ game quá nhanh, mà tốc độ mình lại chậm, Daisy sẽ chỉnh lại như DAC nói.
DAC nói:
Mà Daisy nói cảnh phim của bản nào vậy, để tui...từ từ nhớ lại ^^.
@ Cảnh phim của bản 64N đó, đừng ấn nút Start bắt đầu game, đợi cái đám mây lớn bay qua chữ 64N chút xíu là có đoạn phim coi ah, 3 đoạn tất cả.
@ Hình như Alicia cũng luyện tools trong BTN nhưng mà lại luyện ngoài suối nước nóng thì phải.
@ Daisy thường trồng cây theo kiểu 3x3 và cuối tháng thì sau khi thu hoạch xong mỗi luống, chặt bỏ 1 cây phía ngoài và hái trái ở chính giữa. Nhưng mà thấy ở đây nó trồng kiểu này thấy... sang quá ah^^ Mới vô có 500G mà trồng kiểu này chịu sao nổi đây^^ có ráng trồng cũng tưới không nổi @_@ Chắc họ tính trồng để chụp hình lại, hay để... chơi nổi đây hổng biết nữa^^
http://dhost.info/evergreen/games/HM64/hm6481.jpg
http://dhost.info/evergreen/games/HM64/hm6482.jpg
 
Sorry ba` con, hum bữa bận nên ko lên dc, sorry Daisy nhìu nhìu nha. Vụ MFoMT thì tui đã thử luyện tool trong nhà, xỉu cái đùng vô bệnh viện lun chứ đâu có vụ ko bao giờ xỉu đâu. Nhưng đúng là luyện tool trong nhà thì mình mới ngủ dậy, còn khỏe nên luyện dc nhìu lắm, cứ luyện cho đến khi Claire xanh mặt thì chạy đi tắm là dc kha khá đó.

Cái vụ review Daisy nên thêm phần chấm điểm vô, chấm điểm theo ý mình mà. Ví dụ như đồ họa trong Hm64 dễ thương và dễ nhìn thì cho điểm cao, vậy đóa.

Còn mấy cảnh Daisy nói thì Alicia cũng có coi, mấy cảnh nếu khi bắt đầu HM64 mà ko bấm start, cứ để vậy thì 1 lát nó sẽ hiện ra đúng ko Daisy. Alicia thì thấy cảnh thả bò ra ngoài đồng nữa.

Trong HM64 , Alicia coi trên mạng thấy hình mấy đứa con của các cặp trong làng dễ thương lắm ^^. Thì ra mấy bản sau này là bắt chước HM64 thiết kế mấy đứa con nhìn khác nhau.

Chickxike : Bản SoH là bản chơi trên gamecube, Hiếu có chơi đó bạn.

Hiếu : Thui, bùn làm gì, bị cảnh cáo thì cứ hoạt động tích cực sẽ dc gỡ mà. Mà bạn hên đó, Basaf toàn chơi combo ko à, bị 1 nhát là hên lắm rùi ^^.
 
Alicia Luu nói:
Cái vụ review Daisy nên thêm phần chấm điểm vô, chấm điểm theo ý mình mà. Ví dụ như đồ họa trong Hm64 dễ thương và dễ nhìn thì cho điểm cao, vậy đóa.
Hix... Daisy sợ nhất là phải chấm điểm T__T
Alicia nói:
Trong HM64 , Alicia coi trên mạng thấy hình mấy đứa con của các cặp trong làng dễ thương lắm ^^. Thì ra mấy bản sau này là bắt chước HM64 thiết kế mấy đứa con nhìn khác nhau.
Mấy đứa con trong 64N là thú vị nhất ah, nghe nói Popuri và Karen sẽ có con gái nếu mình ko cưới họ. Bản 64N thì hình dáng các đứa con của mấy nhỏ khác nhau, còn BTN có vậy không Alicia? Daisy chưa thấy được mấy đứa con của các cô gái trong BTN, Daisy hỏi vì đang viết điểm khác nhau giữa 64N và BTN. Luôn tiện, nếu còn giữ link hình mấy baby trong 64N, Alicia cho Daisy xem luôn được hông? Thanks^^.
 
Ủa? 1 ngày nọ là seo DAC? Daisy nói là cái ngày lễ Thanks giving đó^^.
Thì đã nói tại não dạo này có vấn đề mà, nên không dám nói chắc chắn ngày, chỉ nhớ Hình như là trong ngày lễ Thank giving đó phải nói chuyện 2 lần để tụi nó tặng bánh (tui hay nhầm ngày Valentine và Thank giving), nhưng tui chắc chắn 100% là trong bản N64 chứ hông phải bản khác.

Cảnh phim đầu thì có coi wa sơ sơ thui, nhưng mà nó chậm wá nên...nhấn wa lun cho lẹ ^^. Để dzề coi lại xem sao.

@ Daisy thường trồng cây theo kiểu 3x3 và cuối tháng thì sau khi thu hoạch xong mỗi luống, chặt bỏ 1 cây phía ngoài và hái trái ở chính giữa. Nhưng mà thấy ở đây nó trồng kiểu này thấy... sang quá ah^^ Mới vô có 500G mà trồng kiểu này chịu sao nổi đây^^ có ráng trồng cũng tưới không nổi @_@ Chắc họ tính trồng để chụp hình lại, hay để... chơi nổi đây hổng biết nữa^^
Hi ^^! Cái này là chơi lâu rùi mới trồng nổi chớ đâu có phải mới vô đâu mà bảo có 500G. Tại Daisy thấy lạ thui, chứ tui thì...tiếc là bây giờ tui đang chơi thử bản BTN, còn bản N64 đang ở mùa Đông, thui đợi mai mốt tui chơi lại wa mùa xuân rùi chụp hình lên cho Daisy hết hồn lun ^^.
Sorry ba` con, hum bữa bận nên ko lên dc, sorry Daisy nhìu nhìu nha. Vụ MFoMT thì tui đã thử luyện tool trong nhà, xỉu cái đùng vô bệnh viện lun chứ đâu có vụ ko bao giờ xỉu đâu. Nhưng đúng là luyện tool trong nhà thì mình mới ngủ dậy, còn khỏe nên luyện dc nhìu lắm, cứ luyện cho đến khi Claire xanh mặt thì chạy đi tắm là dc kha khá đó.
Ùm, chắc là hiểu nhầm òi, luyện Tool trong nhà thì cũng bị ngất, nhưng mà nếu đã xây được nhà tắm thì cứ mệt rùi đi tắm là xong, khỏi chạy ra suối nước đá :D.

Tui thì lưỡi hái, cuốc với bình tưới chả cần luyện, vì dùng thường xuyên trong việc cuốc vườn với tưới cây, cắt cỏ rùi, tui thường luyện búa và cuốc bằng cách đi đào mỏ, luyện cả hai cái lun với lại trong mỏ đỡ tốn thời gian, cần câu với rìu thì toàn đứng trong quán mà luyện, mệt thì xin tí nước lọc giải khát là xong ^^.

To Hiếu: À, không phải ông Yu Warm ông đâu mà là Basaf đó, ông Yu vừa mới giải thích ở mấy bài trước đó. ^^
 
Yugi_hiro nói:
- Hix, HM MFomt yu chẳng chơi được chút nào vì toàn là tiếng nhật thôi >_<. giống như chơi HM: AWL ấy, dù nội dung thì đã chơi qua khá nhiều ở FoMT hay BTN nhưng ko hiểu thì càng cảm thấy khó chịu hơn. chắc phải đợi bản tiếng anh thôi.
Ủa, đã có link tiếng Anh rồi mà Yu?:-/ Ở bên topic "All need you to known..." mọi người có post bổ sung ở phần dưới rồi mà, bản tiếng Anh đó. Yu qua bên Gameboy sẽ thấy mọi người thảo luận sôi nổi lắm ah.
To DAC: có 3 đoạn phim lận ah, ráng xem cho hết đi, cũng dễ thương lắm:D dù sao cũng ko thất vọng như là cái cảnh Karen nhảy với cái mặt "hung tợn" trong vụ Cứu Vineyard.
DAC nói:
Thì đã nói tại não dạo này có vấn đề mà, nên không dám nói chắc chắn ngày, chỉ nhớ Hình như là trong ngày lễ Thank giving đó phải nói chuyện 2 lần để tụi nó tặng bánh (tui hay nhầm ngày Valentine và Thank giving), nhưng tui chắc chắn 100% là trong bản N64 chứ hông phải bản khác.
@ Thì Daisy cũng đã nói là đừng gom quá nhiều thứ rồi mà, còn thêm cái vụ dịch thuật game nữa chứ^^ Ủa? mà Daisy lại tưởng DAC nói là nói chuyện 2 lần thì có thể tặng quà cho tụi nó được. Chứ nếu là tụi nó tặng quà cho mình thì khỏi nói luôn, cứ tim vàng trở lên là ở lì trong nông trại, Maria và Elli sẽ đến vào buổi sáng sớm, kế đó là Ann và chiều tối là Karen, Popuri thì chưa biết^^
@ Cái vụ luyện tool bên gamefaqs đồn ầm lên là luyện được vì nhân vật ko được lập trình cho xỉu trong nhà kìa, hết người này tới người kia la lên là làm được, còn Daisy vẫn vô bệnh viện nằm ngon ơ >.< Bên BTN còn đỡ, bản FoMT và MFoMT còn có vụ luyện level cho cái cần câu nữa, Daisy kinh hoàng vụ câu cá từ sau cái lần câu được rác suốt 1 mùa rưỡi^^ cũng may mà khắc phục được rồi^^
 
em choi da cuoi vo roi nhung ko hieu sao khi baba cua no lai roi ko vua long voi thanh wa~ cua minh dat dc lam the nao de duoc nhung thanh wa~ tot ay giup em voi em la Fan cua HM la 7 nam roi do lan dau tien moi biet dc Hm 64 day
 
@ Lập thêm topic như thế này ko biết có vấn đề gì ko. Nhưng Daisy đã bàn với Alicia và DAC mấy chục trang trong topic "Thảo luận - Hỏi đáp về HM" về HM 64N rồi đó. Nếu được thì vào cái "trung tâm" đó bàn sẽ dễ được chú ý hơn.
@ Thành quả ko đạt àh? Có thể do chưa đủ số gà, bò cừu, nông phẩm, (nâng cấp nhà thì chắc là đủ rồi mới cưới vợ, Daisy ko biết chưa nâng cấp nhà có cưới được ko vì toàn cầu hôn sau khi đã nâng cấp thôi). Àh, còn phải kết thân với tất cả dân làng nữa, chỉ cần tặng nhiều loại trái cây hay nông sản mà họ thích là được thôi^^ Bản này có nhiều screen hay lắm, chơi vui nghen ::))
Daisy nghĩ chắc là do chơi trên hệ máy Nintendo 64 nên ko nhiều người chơi cho lắm, hồi đó chỉ có Daisy, Alicia và DAC là ghiền chơi bản này thôi, mà 2 người này giờ biến mất tiêu khỏi box HM rồi. (Ai chơi thì hơ lên 1 tiếng rồi vô trong topic "Thảo luận-hỏi đáp" bàn luận nào ^^).
 
Tui cũng muốn chơi nhưng ko có rom down load >.<
Cái link trong topic những điều cần biết down được nhưng rom ko chơi được
Ai có rom chơi được làm ơn share link cho tui với...
 
daiviét nói:
Ừ anh em nào có nick tạo cho mình 1 nick với ,ko bít bao giò mới có HM online nhỉ chác lúc đó mọi người dzui lắm ,bạn nào có nick thì cho mình chơi chung với hoặc tạo ID mới thì càng tốt ,cám ơn trước nha
???? Cái gì thế này??? Đây ko phải là topic về HM online. Bạn nên đọc kỹ dùm chủ đề của topic để post cho đúng. Thanks.
Đây là topic nói về HM 64 Nintendo (dành cho hệ máy Nintendo 64 và có thể chơi giả lập trên PC) (nếu cần có thể xem thêm và download rom + giả lập Project 64 tại topic "Những điều cần biết về HM")

llikeh nói:
Sao tất cả link trong topic "Những điều cần biết về HM" đều die cả rùi , chẳng link nào vào được .
Àh , sao ko ai lập topic "Hướng dẫn về HM : More Friends Of Mineral Town" dzậy , tui đang muốn bít nhìu thứ về nó wá , nếu post trong phần "Thảo luận-Hỏi đáp về HM" thì hổng bít chừng nào mới trả lời , với lại trong ấy tùm lum lém .
Bạn cứ post bài lung tung như vầy nhiều mem vào đây sẽ thấy phiền đấy ::)
1. Bạn đừng post 1 nội dung ở nhiều topic. Bạn cứ tưởng tượng người ta đi 2-3 cái topic mà cứ gặp cùng 1 nội dung thì sẽ thế nào? Box sẽ rất nhàm chán và lộn xộn.
2. Link của các bài viết trong "Những điều cần biết về HM" ko die. Nhất là cái link về giả lập Project và Rom thì chắc chắn là ko die, Daisy vừa check lại hôm qua rồi.
3. Nếu cái gì bạn cần trong "Những điều cần biết về HM" mà link lại die thì bạn vui lòng post rõ ra đây, để mọi người biết mà tìm giúp cho bạn, như vậy sẽ nhanh hơn, chứ bạn nói như thế, người khác phải đi dò từng đường link trong cái topic đó, rồi đi kiếm link khác cho bạn thì ai sẽ có thời gian làm việc này? Mà bạn cũng có thời gian để chờ họ làm ko?
4. Link giả lập và Rom của HM 64N Daisy đã PM cho bạn theo yêu cầu mà bạn đã post trong hướng dẫn 64N của Daisy rồi, Daisy đã down thử = Internet Download Manager (ctrình hỗ trợ download) vào hôm qua rồi và chắc chắn với bạn rằng nó ko die.
Chúc bạn chơi vui, và có gì cần hỏi về HM 64N thì cứ qua topic "Thảo luận - Hỏi đáp HM", Daisy và mọi người sẽ trả lời cho bạn.

llikeh nói:
Em ko biết phải tại máy nhà em ko , nhưng nói chung là chẳng link nào vào được , cụ thể là Patch TV cho HM:FOMT & HM:MFOMT , nếu như tại máy nhà em thì em xin lỗi , cũng xin chị PM cho em 2 Patch TV của 2 bản HM trên nha , thank !!!
Nếu link của Patch tiếng Việt cũng die thì bạn phải PM cho DAC rồi, DAC là người dịch cái bản game đó mà, Daisy thì chưa down nó (vì DAC vẫn chưa có thời gian làm hoàn chỉnh) nên ko thể up lên cho bạn được, thông cảm ha.
 
cuoi' vo. va` xay nha the' nao cac' pac' pro oi
em ko bit xin cac' pac' chi? cho.Em xin cam? on va` hau. ta.
 
thui thấy bản này chơi no' chậm và kho' điều khiển quá , còn thời gian thì trôi nhanh như gì . Tui chơi tí là nhức cả đầu *_*
 
Uhm...nó nhanh như vậy nên phải chia thời gian ra đầy đủ. Bạn cố gắng xây được cái nhà kính thì đỡ lắm, trong đó rộng mà thời gian ngừng trôi, trồng được khoảng 18+ luống đó ^^
cuoi' vo. va` xay nha the' nao cac' pac' pro oi
Mún lấy một ai thì sau khi lên đc trái tim hồng bạn đến Rick shop mua Blue Feather với giá 980G gùi đem đến cầu hun thui
Xây nhà bạn phải tự đi chặt gỗ, đủ gỗ, đủ G gùi đến nhà của mí thợ mộc trên núi, xem cái tờ giấy phía sau ông thợ mộc chính chọn cái bạn mún nâng cấp gùi ấn A, chọn "yes" hum sau ông ấy sẽ cùng 2 người nữa đến xây cho bạn :wink:
 
Trong nhà kính trồng được 18 luống nghĩa là trồng được 18 cây hay là 9x18 cây ??? chắc là 18 cây thôi phải ko, vì nếu mà 9x18 thì khỏi trồng ngoài vườn luôn :D
 
Khoảng thôi bạn àh, cũng có thể là 16,17,18,19,15...etc...nhưng "luống" ở đây là một bịch hạt giống, tức là 9x18 bạn àh ^^ Chứ 18 cây = 2 luông thui huh ^^
Uhm, khỏi trồng ngoài vườn lun ! :wink:
 
hm 64 ko nấu ăn đc phải ko
vậy sao cho mấy cái repice để làm gì vậy ?
 
Để ông Gourmet khoái mình hơn. Lúc papa wa thăm nông trại của mình vào mùa xuân năm 3, ông ý sẽ nói tút cho mình. Càng nhìu recipe ông sẽ càng thích ^^
 
Back
Top