To Daisy: Daisy có...lộn ngày không đó? Hình như là...Daisy lộn rồi...T_T
Ngày đó hông phải mình đi tặng tụi nó mà là mình đi đòi...í ghi nhầm, nhận bánh do tụi nó làm cơ mà. Mấy cái bánh kem Cake bán trong Shop á.
Hay là tui lộn rùi nhỉ, nhưng mà tui nghĩ đúng là ngày này thì tụi con gái sẽ tặng bánh cho mình, vậy chắc là...Daisy lộn rùi. ^_^...í nhầm, T_T.
Còn vụ Save Slot thì...tui cũng vậy đoá, hễ Save là Save cả 4 ô lun... Chắc tại tui không biết cách Save rùi ^_^
Vụ tặng wà sinh nhật thì...cưới dzợ xong không được tặng nữa phải không? Mà thật ra chọn sinh nhật cuối mùa đông xem chừng có lợi hơn à, vì chỉ cần 3 tháng là mình có thể cua tụi nó xong rùi, đến cuối mùa đông sẽ được tặng wà sinh nhật, còn nếu chọn sinh nhật mùa xuân thì chắc chắn phải chờ đến mùa xuân năm thứ hai mới được tặng. ^^
Còn vụ ông Basil...tui hổng biết có làm bạn thân với ổng chưa nữa, nhưng mà ông Basil luôn đến chào tui lúc ổng về làng và tạm biệt khi ổng ra đi ^^.
To Alicia: Bạn có biết bản MFOMT có chai rượu giống như rựu của Karen tặng trong bản FOMT không? Thỉnh thoảng lục thùng thư là có nhưng mà không biết để làm gì, đã cất trong tủ 4 chai rồi.
Còn về sức lực thì đúng là Claire (như Alicia bảo) yếu xìu hà, thậm chí có khi làm xanh mặt rồi, chạy giữa đường (không dùng Tool nha) còn bị lăn đùng vào bịnh viện, không biết Alicia có bị chưa.
Bản BTN For boy có cần mua thiệp tặng mấy đứa con gái không?
Đang chờ tạp chí dài cỗ đây ^^. Cứ tưởng sẽ xong sớm, nhưng hình như càng ngày càng có nhiều vấn đề cần bổ sung thì phải ^^.
To Hiếu: Bị cảnh cáo rồi à? Chia vui...á, nhầm hoài, chia buồn với Hiếu à... Mà U cãi nhau chiện gì vậy, tui thì thấy trên đời này chẳng có việc gì đáng để cãi nhau cả, nếu không vừa ý thì tui thấy cứ nên nhường nhịn nhau là hơn.
Ngày đó hông phải mình đi tặng tụi nó mà là mình đi đòi...í ghi nhầm, nhận bánh do tụi nó làm cơ mà. Mấy cái bánh kem Cake bán trong Shop á.
Hay là tui lộn rùi nhỉ, nhưng mà tui nghĩ đúng là ngày này thì tụi con gái sẽ tặng bánh cho mình, vậy chắc là...Daisy lộn rùi. ^_^...í nhầm, T_T.
Còn vụ Save Slot thì...tui cũng vậy đoá, hễ Save là Save cả 4 ô lun... Chắc tại tui không biết cách Save rùi ^_^
Vụ tặng wà sinh nhật thì...cưới dzợ xong không được tặng nữa phải không? Mà thật ra chọn sinh nhật cuối mùa đông xem chừng có lợi hơn à, vì chỉ cần 3 tháng là mình có thể cua tụi nó xong rùi, đến cuối mùa đông sẽ được tặng wà sinh nhật, còn nếu chọn sinh nhật mùa xuân thì chắc chắn phải chờ đến mùa xuân năm thứ hai mới được tặng. ^^
Còn vụ ông Basil...tui hổng biết có làm bạn thân với ổng chưa nữa, nhưng mà ông Basil luôn đến chào tui lúc ổng về làng và tạm biệt khi ổng ra đi ^^.
To Alicia: Bạn có biết bản MFOMT có chai rượu giống như rựu của Karen tặng trong bản FOMT không? Thỉnh thoảng lục thùng thư là có nhưng mà không biết để làm gì, đã cất trong tủ 4 chai rồi.
Còn về sức lực thì đúng là Claire (như Alicia bảo) yếu xìu hà, thậm chí có khi làm xanh mặt rồi, chạy giữa đường (không dùng Tool nha) còn bị lăn đùng vào bịnh viện, không biết Alicia có bị chưa.
Bản BTN For boy có cần mua thiệp tặng mấy đứa con gái không?
Đang chờ tạp chí dài cỗ đây ^^. Cứ tưởng sẽ xong sớm, nhưng hình như càng ngày càng có nhiều vấn đề cần bổ sung thì phải ^^.
To Hiếu: Bị cảnh cáo rồi à? Chia vui...á, nhầm hoài, chia buồn với Hiếu à... Mà U cãi nhau chiện gì vậy, tui thì thấy trên đời này chẳng có việc gì đáng để cãi nhau cả, nếu không vừa ý thì tui thấy cứ nên nhường nhịn nhau là hơn.

.