Chừng nào lấy chồng up hình nghen DAC, Alicia chơi bản này thấy tiếng Nhật mệt quá nên cũng ko "đeo theo" lâu, vì mỗi đoạn "tình tứ" thì cứ phải save lại coi mình trả lời có đúng hay ko >.< nhìu khi save rùi cũng hổng bít câu nào là đúng nữa, hên là nó hay để chữ "Yes" hay "No" trong câu mà thui, 2 chữ giống y như nhau, chữ "No" có thêm mấy nét nên mới bít đường mà chọn ^^.
Tiếc quá Alicia à, theo dự tính của tui thì... có thể Rick là người sẽ cầu hun đầu tiên (Alicia hông thích Rick lắm mừ, chắc Alicia thích Kai hơn), người thứ hai có đủ tiêu chuẩn là Cliff (cả hai cùng tim cam, nhưng Cliff kém Rick vài nghìn Point lận). Nếu may mắn Rick lên tim đỏ trong mùa Đông này thì... ^^
Mà tui thấy chữ Yes và No đâu có giống, phiên âm ra Yes là "Hai" còn No là "Iie"
Dự định sắp tới là lại cua cho cả 4 thằng lên tim đỏ rùi Up hình đám cưới luôn, nhưng mà hơi lâu à nha. ^^
Daisy nói:
Nếu mình có thể nghĩ ra được thêm thì số món ăn sẽ vượt hơn con số này.
Theo mình, à nhầm, theo tui, không có chuyện tự nghĩ ra món ăn mới được đâu, chẳng qua là ngẫu nhiên nấu ra rùi cứ tưởng là món mới thui.
Ko biết chúng ta có thể áp dụng một vài món trong ban HM FOMT được ko nhỉ? Vì tui thấy mấy bạn này rất giống nhau, tui cũng đang thu thập nhiên liệu để làm thử .
Tất cả các món trong BTN đều có trong FOMT (có điều một vài món phải bỏ bớt nguyên liệu mới nấu được), nhưng bản FOMT có cái lợi là có những nguyên liệu mà BTN không có, thêm nữa có một số món trong FOMT không thể nấu trong BTN (Ví dụ món rau luộc, công thức: Spinatch+Soy Sauce hay Vinagar gì đó+Pot)
Vì trí Kappa thì...như Darshia nói đóa, thời gian thì...từ sáng đến 5 giờ chiều.