OK, tôi cũng dần dần quen rồi, có vẻ tốt hơn trước. Cho tôi hỏi cái: Làm thế nào để ăn (nghĩa đen) được mấy cái mà mình mua hay nhặt được (bánh mì, cây thuốc...), tôi thấy cái cây thuốc (nhặt trên núi hoặc gần nhà ông tiều phu) ăn vào có thể tăng thêm sức khoẻ nhưng chẳng biết ăn thế nào cả, khi cầm nó trên tay rồi ấn các kiểu nút mà chẳng thấy xi nhê gì cả. Bà con giúp tôi với.
Còn nữa, làm thế nào để biết mình sức khoẻ như thế nào, hay nói cách khác là làm thế nào để biết tình trạng sức khoẻ của mình ntn, nhiều lúc tôi cuốc hay đào một lúc thì nó có dấu hiệu như là đứng thở hay ngã một cái, nhưng nhiều lúc chẳng thấy có giấu hiệu gì cả, chỉ thấy lăn đùng ra và nằm trong bệnh viện :(
Có phải là khi có dấu hiệu mệt hay xuống sức thì tắm trong suối nước nóng thì sẽ lại sức không? Tắm bao nhiêu thì đủ, tôi cứ tắm đến lúc nào nó ngủ gật thì nhảy ra, nhưng hình như cũng không hiệu quả lắm thì phải.
Mong bà con giúp tôi với, tôi mới chơi nên có nhiều bỡ ngỡ, mong bà con thông cảm và đừng trách tôi tội nghiệp. Cảm ơn mọi người nhiều!!! Mong sớm nhận được hồi âm!
Các bạn ơi, làm thế nào để đốn gỗ và đốn ở đâu vậy???
Tôi đã thử vác búa vào rừng nhưng không chặt được, búa của tôi chưa nâng cấp, như thế có sao không??
Tôi muốn kiếm nhiều gỗ để làm nhà vì mua gỗ ở nhà ông tiều phu thì mắc quá, không còn đủ tiền xây nhà nữa.
Hiện tại tôi đang trồng hoa và cũng sắp đến khi nở rồi, hi vọng là sẽ có nhiều ong
Nhưng cỏ của tôi thì cũng đã có màu xanh rồi, tôi mang liềm ra để cắt thử nhưng không được, có phải chờ nó mọc cao lên rồi mới cắt á???
Tôi có ngựa và có bàn chải lông rồi, ngày nào tôi cũng chải cho nó một lần và nó hiện lên trái tim, những lần sau (cùng ngày) không thấy nó lên trái tim nữa, chắc là một ngày chỉ cần chải một lần thôi phải không các bạn???
Cả chó nữa, tôi cũng chỉ bế nó một ngày một lần, như thế có đủ không???
Tôi cũng muốn học cách huấn luyện để chó của tôi có thể lùa gà, bò và cừu, làm thế nào hả bà con?? Tôi mới chỉ biết cách huýt sáo để gọi nó lại thôi chứ chưa biết cách làm thế nào để huấn luyện nó, bà con có chiêu huấn luyện nào chỉ cho tôi với???
Với ngựa cũng vậy luôn, tôi huýt sáo gọi nó, lúc thì nó chạy đến và chui thẳng vào chuồng, lúc thì nó cứ chạy loanh quanh, làm thế nào để huấn luyện nó cứ huýt sáo thì nó chạy thẳng vào chuồng (lúc huýt sáo tôi thường đứng cạnh cửa chuồng). Mà hình như là nếu nó ở xa quá thì huýt sáo nó cũng không nghe thấy thì phải!!!
Xin bà con giúp cho lính mới này nhé!!! Nếu có gì mong bà con thông cảm và có câu hỏi nào không đáng hỏi thì cũng mong được thứ lỗi!!!
Mong hồi âm!!
Còn nữa, làm thế nào để biết mình sức khoẻ như thế nào, hay nói cách khác là làm thế nào để biết tình trạng sức khoẻ của mình ntn, nhiều lúc tôi cuốc hay đào một lúc thì nó có dấu hiệu như là đứng thở hay ngã một cái, nhưng nhiều lúc chẳng thấy có giấu hiệu gì cả, chỉ thấy lăn đùng ra và nằm trong bệnh viện :(
Có phải là khi có dấu hiệu mệt hay xuống sức thì tắm trong suối nước nóng thì sẽ lại sức không? Tắm bao nhiêu thì đủ, tôi cứ tắm đến lúc nào nó ngủ gật thì nhảy ra, nhưng hình như cũng không hiệu quả lắm thì phải.
Mong bà con giúp tôi với, tôi mới chơi nên có nhiều bỡ ngỡ, mong bà con thông cảm và đừng trách tôi tội nghiệp. Cảm ơn mọi người nhiều!!! Mong sớm nhận được hồi âm!
Các bạn ơi, làm thế nào để đốn gỗ và đốn ở đâu vậy???
Tôi đã thử vác búa vào rừng nhưng không chặt được, búa của tôi chưa nâng cấp, như thế có sao không??
Tôi muốn kiếm nhiều gỗ để làm nhà vì mua gỗ ở nhà ông tiều phu thì mắc quá, không còn đủ tiền xây nhà nữa.
Hiện tại tôi đang trồng hoa và cũng sắp đến khi nở rồi, hi vọng là sẽ có nhiều ong

Nhưng cỏ của tôi thì cũng đã có màu xanh rồi, tôi mang liềm ra để cắt thử nhưng không được, có phải chờ nó mọc cao lên rồi mới cắt á???
Tôi có ngựa và có bàn chải lông rồi, ngày nào tôi cũng chải cho nó một lần và nó hiện lên trái tim, những lần sau (cùng ngày) không thấy nó lên trái tim nữa, chắc là một ngày chỉ cần chải một lần thôi phải không các bạn???
Cả chó nữa, tôi cũng chỉ bế nó một ngày một lần, như thế có đủ không???
Tôi cũng muốn học cách huấn luyện để chó của tôi có thể lùa gà, bò và cừu, làm thế nào hả bà con?? Tôi mới chỉ biết cách huýt sáo để gọi nó lại thôi chứ chưa biết cách làm thế nào để huấn luyện nó, bà con có chiêu huấn luyện nào chỉ cho tôi với???
Với ngựa cũng vậy luôn, tôi huýt sáo gọi nó, lúc thì nó chạy đến và chui thẳng vào chuồng, lúc thì nó cứ chạy loanh quanh, làm thế nào để huấn luyện nó cứ huýt sáo thì nó chạy thẳng vào chuồng (lúc huýt sáo tôi thường đứng cạnh cửa chuồng). Mà hình như là nếu nó ở xa quá thì huýt sáo nó cũng không nghe thấy thì phải!!!
Xin bà con giúp cho lính mới này nhé!!! Nếu có gì mong bà con thông cảm và có câu hỏi nào không đáng hỏi thì cũng mong được thứ lỗi!!!
Mong hồi âm!!