ech op_ltn
T.E.T.Я.I.S
- 19/4/07
- 677
- 0
Mở cái Desmume lên, chọn File->Open, dẫn đến cái File *.nds (tức là cái Rom đó, U để ỏ đâu thì dẫn đến đó, chú nó không tự nhận ra được). Ver 0.5 thì nó sẽ tự động mở lun, không cần nhấn vào Excute...jì đó (nhưng nếu ẫn thấy đen thui thì nhấn vào Emolation->Exculate).
Vụ giải nén thì Click vào 1 File là được, nó sẽ tự giải cả 2 File (chức năng Auto của Winrar). Nếu gom cả 2 File thì nó chỉ giải nén đè lên thui, không ảnh hưởng jì hết.
Ech mở được rùi, nhưng có cách nào để ech đưa cái Desmume ra ngoài destop không? Ý ech là để mỗi lần chơi chỉ cần double click vào nó là nó sẽ tự mở, không cần phải dẫn đường dẫn nữa ấy.
Mà sao màn hình nhỏ xíu à, ech chẳng phóng lớn màn hình lên được, nó cũng không có kiểu chọn màn hình như ở FOMT, DAC chỉ dùm đi.
. Ech cũng đâu cần lớn lắm, vừa phải thui trong khi cái Desmume này chỉ lớn bằng gấp 2 cái hình chữ ký của DAC, giống như là cái hình chữ ký của DAC là một màn hình, cộng thêm một hình chữ ký đó nữa là màn hình thứ 2 vậy (có khi còn nhỏ hơn). Như thế thì thấy gì rõ đâu mà chơi? Nhìn muốn đau mắt dễ sợ lun. 
Tại ban ngày phải làm chuyện đồng án nà, đi lụm đồ nà, chặt củi nà, đập đá nà, rùi còn phải đi tặng quà nữa chứ. Đến tối hơn 9h mới vào hang đập đá được, đập xong xỉu luôn. Lúc đầu không bít, sau đọc hướng dẫn thấy xỉu sẽ bị trừ nửa số tiền -> không dám xỉu nữa, ngồi xuống lắc đầu là dìa rùi. Phù, phải cố gắng kiếm cái Goddess hat và Kappa hat thui.
Chỉ có mỗi thằng Gutz đứng ở quầy à, chẳng thấy thêm ai nữa cả, còn mấy thằng lùn kia thì cứ chạy lăng quăng, chẳng thể nào nói chuyện được. Mà trong bảng Sprit của ech không có tên Jep, chỉ có tên Tep thui hà, phải nó không? Mà ech nhớ là đã bấm vào cái thùng Van hay ngồi -> xuất hiện thằng lùn rùi mà.