Harvest Moon - More Friends of Mineral Town (for girl)

Status
Không mở trả lời sau này.
Có ai đó cho mình hỏi một câu be bé là làm sao để mà đuổi con chó hoang đi không ạ ? Nó vào cắn gà của em , cho con chó iu ra thì đuổi nó đi nhưng mà nó không chịu ra khỏi nhà !

Ủa, có cả vụ này sao! Hay quá ta, em phải ra thả gà sớm mới đc, đợi cho hoang đến xem nó như thế nào... thích quá, không hiểu có còn con gì hoang nữa không để em đem mồi ra nhử ;)) ;))
 
chó hoang nó giống chó sói thui , em có hình nó mà ko bít post lên thế nào nên đành chịu , mà nó màu nâu nâu , chạy loăng quăng trong vườn rồi gặp con gà con bò nào là sủa như chó điên ( chó mà lại ) . Mà hiếm lắm nó mới "ghé thăm" nhà mình ( tốt wá^^ ) . Mún gặp cứ việc thả rông bò gà cừu rùi mỗi ngàu lưu và chờ đến cỡ chín mười giờ tối là có thể gặp .
 
Ui trời, tận chín mười giờ tối mới có thể gặp đc ư.... Tầm giờ đấy tui tắt đèn đi ngủ lâu rồi... Bảo sao mình chưa bao giờ gặp cả. Chắc tại vía cao quá.... ;))
 
Đây là giờ trong game nhé , đằng ấy đừng hiểu lầm(ko bít nên gọi đằng ấy là anh hay chị ?Y_Y) . Mà mún đến chín mười giờ tối trong này đâu khó ? Vả lại trước khi "hành động" thì nên lưu lại , rùi chờ , gặp thì xem cho bít thôi , gặp rùi thì load lại , đi ngủ nếu ko là mai dậy trễ -_- .
 
hihi, gọi là chuột còi đi...
Mà cái dở của game này là tại sao con gái lại phải chạy theo tán mấy thằng con trai.... Ngựơc đời thế không biết. Lúc đầu chơi cứ tưởng các anh thay nhau chạy đến tán mình, ai ngờ bi giờ mới biết là phải tặng qua lại mấy anh ý. Mình tặng thì nhiều mà nó thì chẳng tặng lại mình đc bao nhiêu.... Lỗ to.
 
thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng mà em :))
 
Vâng thưa anh, cứ nói là thời buổi này bình đẳng đi, vậy anh cứ ngồi ở nhà mà đợi các em đến tán tỉnh và tặng quà nhé.... Có mà đợi đến già luôn. Con trai là phải ga lăng chứ.... Trong game, đc tặng quà thì cũng phải biết đáp trả chứ, ví dụ như tối thiểu là tặng lại quà hay là đến nhà giúp cô gái 1 chút chứ, con gái chứ có phải con trai đâu mà cứ phải suốt ngày chạy đi tan tỉnh các anh chứ.... Mà con trai gì mà lại chỉ biết ngồi đợi tặng quà bao giờ không cơ chứ.... Đúng là 1 thiếu sót của game... ;))
 
^^,cọc đi tìm trâu là lẽ thường,mà trong game 1 lúc mình cua 5 thằng còn kinh hơn cả bắt cá 2 tay :)).Đến Kappa với Goumet còn ko tha nữa là,nhưng vậy mới là game.Cho hỏi ai cưới Kappa chưa,có ảnh cưới ko cho nghía phát :D
 
Đến sợ, đúng là 1 Spider Girl chính hiệu, đến cả Kappa... xấu òm cũng thích mới sợ chứ. Mà trong G vui thật, không có ghen tức nhòm ngó gì nhau cả, chỉ toàn là người cơ hội thôi, cứ tặng quà nhiều là lên tim.... HM dạy cho chúng ta thật là nhiều thứ... ! ;))
 
;)),tớ ko phải spider girl nhá :D.Cưới Kappa bên này cũng như lấy HG bên FoMT thui mà,nhưng tớ đã lấy được đâu,khó bỏ xừ,cả lão Goumet nữa,ai lấy được rùi cho xin cái ảnh cưới
 
Vâng thưa anh, cứ nói là thời buổi này bình đẳng đi, vậy anh cứ ngồi ở nhà mà đợi các em đến tán tỉnh và tặng quà nhé.... Có mà đợi đến già luôn. Con trai là phải ga lăng chứ.... Trong game, đc tặng quà thì cũng phải biết đáp trả chứ, ví dụ như tối thiểu là tặng lại quà hay là đến nhà giúp cô gái 1 chút chứ, con gái chứ có phải con trai đâu mà cứ phải suốt ngày chạy đi tan tỉnh các anh chứ.... Mà con trai gì mà lại chỉ biết ngồi đợi tặng quà bao giờ không cơ chứ.... Đúng là 1 thiếu sót của game... ;))

Tụi nó có tặng quà mình ấy chứ :D , nhẫn nè , quà đặc biệt (mấy cái bông hoa , trang sức với đồng hồ í ) , nếu Valentine mùa đông mình tặng quà cho nó thì nó sẽ tặng cookies cho mình vào mùa xuân :x . Vả lại nếu nó tặng nhiều wá thì chỗ đâu mà chứa:D , nhưng cũng quái thiệt , đáng lẽ con trai phải đi tán con gái tụi mình chứ nhỉ ::(
 
Em mới phát hiện 1 quả táo PB ở tầng 100 trong hang mùa xuân .
 
Tán thèng Goumet mệt quá, chuyển sang tán Kai vậy, cho tớ hỏi lấy Kai thì nó có về ở nhà mình ko? Và những mùa ko phải mùa hè thì nó làm j ? Hay nó lại bỏ đi biệt tăm đến hè sang năm mới xuất hiện ?
 
Uh, đúng rồi đấy, lũ con trai là 1 lũ keo kiệt, mình mà ko tặng quà cho tụi nó là nó cũng de mình luôn, cái loại con trai như trong bản MFOMT này cho lên thiên cổ hết. Cho chết già luôn, không thèm lấy.

Không lấy chồng => ko có con => ko có các event gia đình =>trò chơi trở nên nhàm chán::(
 
Trò gì cũng có những đặc điểm riêng của nó, không nhất thiết phải giống đời thật ::) không nên đòi hỏi nhiều quá, chính mình sẽ làm game trở nên nhàm chán ::) mà bàn luận về cái vụ con trai keo kiệt nên chấm dứt đi, kẻo ko ăn thẻ đấy ::)
 
kinh nhỉ, bênh nhau ra trò.... Chưa gì đã nổi máu gia trưởng rồi.
Đến sợ, người ta tán thì vẫn phải tán, cưới thì vẫn phải cưới thôi, nhưng chê thì lại là chuyện khác bác có hiểu không ? Nói ra thì phải biết tiếp thu, đừng có mà bảo thủ. ;))
 
Chuột hiểu sai ý bé Ri rùi, ý của bé là đừng có nói chuyện lan man ngoài game quá, sẽ bị trùm bất ngờ ghé thăm và hốt ổ ^^. Bà con tự giác bàn đúng chủ đề nha.
 
Gourmet là ông giám khảo chấm điểm nấu ăn ở cooking festival ngày 22 mùa Xuân. Bạn chỉ có cơ hội gặp ông này mỗi năm 2 tiếng, từ 6pm-8pm ở quảng trường sau cuộc thi nấu ăn. Thông tin hướng dẫn thì bạn tham khảo ở "Những điều cần biết về HM" nhé.
 
Tán thèng Goumet mệt quá, chuyển sang tán Kai vậy, cho tớ hỏi lấy Kai thì nó có về ở nhà mình ko? Và những mùa ko phải mùa hè thì nó làm j ? Hay nó lại bỏ đi biệt tăm đến hè sang năm mới xuất hiện ?

Sau khi lấy Kai sẽ hỏi mình là có nên cho nó đi làm tiếp ở cái cửa hàng ko ? Nếu trả lời có thì nó đi làm , ko thì nó ở nhà , em nghe ai đó kể thế . Và nó sẽ ở với mình cả năm lun ko đi đâu cả .

mọi người ơi , mình chơi game với mấy con lùn có được cái gì ko ???
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top