Nè nè bác Pal nói vậy là không phải rồi,ý tui không phải nói thế giới của FF gần với thế giới thực là bác phải xách kiếm đi đánh monster,phải có phép thuật,...Cái tui muốn nói là những thứ rất ư bình thường ở ngoài đời nhưng lại trở thành điều tuyệt vời trong FF.Đôi khi ở thế giới bên ngoài nhất là thời bấy giờ mọi người cứ mãi chìm đắm trong công việc mà quên đi những điều tuyệt vời luôn tồn tại xung quanh,về tình bạn,lòng nhân hậu,tình yêu và nhất là sự tồn tại của chính nghĩa.Sống ở một thế giới mà ranh giới giữa đúng và sai không thật sự rõ ràng thì cái mà bạn yêu quí,trân trọng nhất là gì,FF chỉ thể hiện những điều đó thông qua những điều kì diệu mà chúng ta thấy trên trò chơi thôi chứ làm sao nói rõ ra như ở ngoài đời được như thế thì ai mà thèm chơi.
Bác unholy fire nói về FF như thế thì có quá chủ quan không,dĩ nhiên cái làm FF ăn khách đến như vậy là do nó thu hút đưọc người chơi ở mọi lứa tuổi và cái này là cái khá quan trọng nằm trong ý đồ của nhà sản xuất.Một game vua phải là một game được nhiều người chơi ở nhiều lứa tuổi chứ không phải chỉ dành riêng cho những vị gamer khoái thách đó đầu óc của mình hay những thiên tài kiệt xuất đâu.Tất nhiên yếu tố bí ẩn lôi cuốn người chơi & cách chơi tương đối đơn giản như các bác đã nói là do những cuốn sách hướng dẫn chơi đó chứ,tui không tin rằng những đứa trẻ có thể chơi hết FF mà không cần những cuốn hướng dẫn hay những đàn anh chỉ dẫn cho chúng.