thanhkien78 nói:
Hahaha mang tiếng là nhữgn trận hay nhung tui thấy trả trận nào hay ca, đáng nhớ cả. ặc
Để tui kể cho anh em nghe 1 trận này xem có độc đáo không nhé. Hehe
Lần đó tui đánh Rampart, con gà của tôi đánh Carter. Lần đó tui nghèo vãi "amôniắc", Đến tuần 2 tháng 2 tui mở bản đồ lòng đất và mặt đất thấy ...tan hoang, nhà rồng không người canh giữ, quái vật mạnh đứng cô đơn 1 mình (đồ vật bên cạnh đã không còn). Tìm tướng nó ấn phím H để soi thì thấy Gundula (tướng thành gấu) chỉ số At 48, Df 40, Pw 30, Nl 26, sở trường thì Off, Amor, Erth, Air, Water, Morale, Luck đều Expert hết ặc ặc... , Atifach thì 1 bộ ánh sáng, sách đất, khí, lửa, nước, ngọc đỏ, ngọc đen đủ cả. huhu . Chỉ có mỗi tội không có Interlizien với 20 lực nó vừa Dor, Fly vừa phải tính để tìm giếng hoặc thành để nghỉ, lúc đó quân lực của nó là 15 ange chưa nâng cấp (ko hiểu đâu ra lắm thế) , 234 vịt .. ặc ặc, pó tay, thấy tôi mở bản đồ nó cười hô hố (hóa ra mọi đường đi nước bước của tôi nó biết hết, chẳng qua nó chưa kết thúc là vì muốn ... chăn mình), lúc đó Menphala của tôi mới 50 vịt, 5 rồng xanh, At 12, Df 17, Pw 8, No 9, sở trường thì ngoài Air, và Amor lên Epx còn lại Atifach thì 1 kiếm rồng, 1 áo cộng 2 speed ... chan' không muốn nói. Nhìn khắp 2 bản đồ chẳng còn mỏ rồng hoặc đồ vật nào có giá trị, cây vịt thì cũng gần như hết sạch. Tui xin thua, nhưng nó còn đang hứng chí lắm nên chưa muốn kết thúc, nó cho tôi tiền, ngọc, 1 quyển sách khí và các thứ linh tinh (bằng cách cho tướng phụ DD sang thành tôi lao vào thành ... tự sát) Ý nó muốn kiếm đủ bộ cộng máu ... ặc. Tôi thất nghiệp đành ngồi E qua ngày (biết có ra ngoài cũng chẳng còn gì để ăn), nhưng có 1 biến cố bất ngờ xảy ra, tướng chính nó chiếm được 1 cái thành gần thành tôi (khoảng 2 ngày đường chim bay) và mua 1 con tướng phụ cho cầm quân đánh mấy mỏ vịt gần thành, tướng chính cầm 15 con ange nghỉ lại thành lấy lực, tôi thấy cơ hội đã đến liền đem hết số quân trong thành (đã nâng cấp hết bằng tiền nó cho) dor 3 phát (advance air mà) và fly 1 phát đến vừa khít đến cái thành đó, hehe tui vừa hết lực luôn. Lúc đó nó tuy ko đeo ngọc đỏ nhưng còn 3 nama chưa kịp hồi, với 15 ange. Còn tôi 50 vịt, 5 rồng vàng, 35 ma cây, 50 cung vàng, 40 lùn, 25 pegasi, 16 ngựa mù. Vào trận nó vẫn tự tin lắm sau khi ánh sáng lóe nó Wait tui liền thổi gió lên sau đó cho pegasi lên cơm phớ, nó bật lại Pegasi chết thẳng cẳng, sau đó lùn lên đập, ma cây tới nửa đường thì may quá được Morale thế là 1 cào đi 1 con ange đồng thời trói nó luôn, vịt tôi đạp, cung vàng gãy bắn đi thêm con Ange nữa, sau đó ngựa mù và rồng vàng lên làm thêm con nữa (Df nó khủng khiếp), sau đó nó chém ngựa mù tôi 1 phát đi luôn, chém phát nữa 40 lùn cung~ thăng luôn, đến lượt tôi, tôi cho cung vàng bắn trước được luck chết 1 con ange, sau đó ma cây cào chết thêm con nữa