minhmang1512
Youtube Master Race
- 28/4/05
- 79
- 0
ặc, lúc đấy thằng kia đào vịt ngay gần chứ đâu? mà chẳng nhẽ cày cả cái map, lại ko có gì đưa cho con kia cầm ah, chẳng nhẽ để nó chạy bộ????? Chưa kể ông nói door 3 phát Fly 1 phát vừa đến thành đó hết lực luôn, lực ông nói ở đây là mana hay đường đi? Nếu là mana thì sao ông còn haste được? Còn nếu hết đường đi thì đánh xong ông chỉ có nước ngồi ở thành, con kia cầm 200 vịt đi 1 ngày ( hay lại nghỉ hẳn 2 ngày cho nó hồi gấp đôi lực
) thì 1 ngày cũng quay lại kịp, lúc ấy ông vừa giết tướng nó xong, ở trong thành nó ko biết lao vào mà đánh còn chờ ông reatreat nữa
. Nói chung là trận đấu ông kể nghe quá vô lý hoặc là thằng đấu với ông quá gà, mà nó gà thì tôi nói :" đúng là cao thủ
" là sai à 
) thì 1 ngày cũng quay lại kịp, lúc ấy ông vừa giết tướng nó xong, ở trong thành nó ko biết lao vào mà đánh còn chờ ông reatreat nữa
. Nói chung là trận đấu ông kể nghe quá vô lý hoặc là thằng đấu với ông quá gà, mà nó gà thì tôi nói :" đúng là cao thủ
" là sai à 
, có prayer có áo +2 speed mà quân ít thế thì ông lên 2 Lv cũng chả ăn thua với 200 vịt, nó chia 3 cọc hoặc 4 cọc vào đạp thì chỉ có ngất sớm. chưa kể nếu nhắm đánh ko lại nó vẫn có thể retreat để giữ quân, mà chẳng ai cho tướng phụ đi đúc vịt lại ko trang bị đồ đạc gì cho nó cả, nhất là người đã 1 mình cày cả bản đồ
. Hẹn thứ 7 , ngày 22/10 này nhé, đề nghị pà con trong room chứng kiến để ... mở rộng tầm nhìn . Hố hố . Về khoản cheat thì yên tâm đi, 4 năm ĐH "chinh Nam phạt Bắc" (Bắc ở đây là ngõ tự do KTQD, Nam là Tô Hiệu) anh chưa từng biết đến 1 mã cheat nào. Với lại mỗi lần anh đi chính chiến, bọn đàn em đi theo ... xem đông như kiến cỏ thì làm sao anh có thể ... "hạ cổ chân, thượng cẳng tay" đánh mấy cái mã con nít đó được :cool: .
. Nhưng dù sao thì cái thằng đấu với ông cũng gà quá
vợ ơi là vợ