RedAngel1992 nói:
Hồi trước khi TS mới xuất hiện ở VN tui chơi quá trời luôn .Khi qua cầu được thì mừng quá trời luôn rồi cùng mấy bạn mới quen cùng chia sẻ bình rượu,miếng thịt, vui quá chừng luôn .Giờ nghĩ lại còn thấy nhớ ,bây giờ thì đã khác rồi chơ Ts cũng là để giải trí thôi chứ không còn cảm giác vui khi chia sẻ những niềm vui.Các chương trình bot,tool,lega giờ xuất hiện càng nhiều làm cho những niềm vui đó dễ bị dặp tắt nên TA NÊN TẨY CHAY CÁC CHƯƠNG TRINH BOT,TOOL,LEGA
hồi đó tui cũng như bạn , khi lên đc 3x bắt đc Âu lực Cư mừng gần chết( nhưng chưa chết )
đến khi lv cao cao 1 tí cùng anh em đi làm Q , du ngoạn Ts , đánh Cự thú mấy tiếng mới xong, yếu mà vẫn zdui
nhưng từ khi có bot thì ts dần dần mất đi giá trị thực sự của nó , có nhiều người bạn của tui giờ chĩ cắm đầu vô bot, 24/24 , bây giờ mỗi khi vào Ts đi đền đâu cũng thấy bot tràn lan , các gate như: hung nô , lô long khẩu , giới kiều, cự lộc , sông triệu chi, bot NPC ( mạc dù tui cũng có bot)
nhưng bạn ơi, bạn thữ nghĩ xem, thời đại bây giờ là 1 xã hội bon chen, mình phải theo kịp những thứ tân tiến trong thời đại ,Vi 1 điển hình là Tsonline này đây , mặc dù chỉ là 1 game online nhưng mang tính cạnh tranh rất cao, bạn cứ thữ nghĩ xem nếu như bây giờ bạn ko bot ( có thể là chưa biết bot

) thì bạn sẽ tụt hậu lại phía au như thế nào , những người bạn đã cùng chia sẽ từng miếng thịt , từng bình rựu của bạn có thể sẽ nhìn bạn bằng 1 con mắt khác khi có thể họ đã mã lv mà trong khi đó bạn chỉ lẹt đẹt ở lv 10x , 12x
Có thể bạn bức xúc tạm thời vì bạn Chưa thích nghi với sự thật này (hoặc có thể vì ko biết bot nên nói vậy) , thữ khi bạn bot tới lv cao , trỡi thành Pro thì chắc rằng bạn sẽ nghĩ khác thui