Hayate no Gotoku! ~Dai Yon Hadou~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
[H]eart;14548063 nói:
atan dễ thương quá bồ nhí mình mà cũng thế thì :-*

Mi làm đếch gì có bồ để mà có bồ nhí :-j Mơ hão coi chừng hao mỡ :-j
 
[H]eart;14548063 nói:
atan dễ thương quá bồ nhí mình mà cũng thế thì :-*
Thì chưa đến lượt cậu :>

Phải qua tay tớ đã :>
 
Các bạn cứ chờ khi nào mình chán đã thì hãy đến phiên các bạn :-"
 
Hơ tớ hình như là người đọc chap mới trễ nhất nhỉ :))

Chap này hành động của Atan làm tớ nhớ tới ngày xưa Nagi cũng thử vào phòng ngủ Hayate 1 lần và bị Hayate phát hiện :))

Mà Atan cũng bạo ghê nhỉ :| Đúng là người lớn có khác :> Hy vọng anh Hayate tỉnh táo để còn biết đường dìa với ojou-sama :>
 
Tạm thời có bạn gái đi đã rồi hãy mơ tới chuyện có bồ nhí, mà coi chừng có ngày ăn tạ do bắt cá 2 tay đấy.
P/S: Hình như mình đang góp phần spam thì phải :| ?
 
Noi gương Hayate ấy!:))
Mà Atan cũng bạo ghê nhỉ Đúng là người lớn có khác Hy vọng anh Hayate tỉnh táo để còn biết đường dìa với ojou-sama
Hayate thấy A-tan là tít mắt lại rồi. Giờ khéo A-tan nói gì nghe nấy ấy chứ.;))
Nhưng hắn chẳng dám bỏ Nagi đâu. Chắc chắn thế!:))
 
Nhưng hắn chẳng dám bỏ Nagi đâu. Chắc chắn thế! :))

Cái này phải hỏi lão Ken chứ cậu =((
 
À thì...
Có lẽ ông ấy cũng muốn thế mà, nên mới cho Nagi đập viên ngọc. Hayate thấy cảnh đó rồi thì end với ai thì end, nỡ lòng nào bỏ rơi Nagi?:(
 
kiểu gì thì cũng phải lo cho con Nagi vì nó mà con Nagi tự tay tước đi quyền thừa kế còn gì
 
Các bạn cứ chờ khi nào mình chán đã thì hãy đến phiên các bạn
Đùa chứ mem GLNN biết A-tan là slave của tớ lâu rồi :-".
 
anh toàn tự sướng bên đó thì nói làm vẹo j :-j
 
mấy người "bệnh" nặng lắm rồi đấy ;)).......................................
 
Mi làm đếch gì có bồ để mà có bồ nhí Mơ hão coi chừng hao mỡ
Có bồ từ năm cấp 1 :-j.bạn pet nếu cần kinh nghiệm 1 tay nhiều cá thì cứ pm ta :-j
Nhưng hắn chẳng dám bỏ Nagi đâu. Chắc chắn thế!
cặp với atan vẫn làm quản gia cho nagi được :-"
 
Còn thiếu, cặp với Atan, làm quản gia cho Nagi nhưng vẫn có khả năng "cua" những em khác =)).
Tớ thề không bao giờ có bạn gái vì lí do: mệt.
 
Bản tiếng Việt đặt cái tên: "Ve vãn và tán tỉnh", công nhận đúng với nội dung cái tập này thật, nhưng cứ thấy...:">
Còn thiếu, cặp với Atan, làm quản gia cho Nagi nhưng vẫn có khả năng "cua" những em khác
Harem, Harem, vì hòa bình thế giới Hayate no Gotoku và để tặng cho Hata-sensei một đống tạ đem về chơi.\m/
 
Back
Top