Hayate no Gotoku! - The second barrage

Status
Không mở trả lời sau này.
Hataye gặp em atan bị quản gia của em ấy cho 1 chưởng bắn ra đến là xa...

Bây giờ mới hiểu ngày trước Hataye học đâu ra cái phong cách Pro ấy ...:(

Nói cho cùng , nếu như không vì đang nghĩ đến Atan thì chắc phát đó né tốt .... ;))

Dù sao thì đoạn này đến hồi gay cân nhứt (tác giả có đầu óc kinh thật , cuộc sống của Hataye là 1 cuộc sống mà không ai trên thế giới này có thể có ...đợi ngàn kiếp cũng ko thể có )

:( chán quá , sắp đến phát hina tỏ tình , thấy quả này không ổn chút nào ha đang nghĩ về atan thì còn tâm trí nào nữa đây ...

Mà có anh em nào biết về viên đá đang đeo trên cổ ha không ....Nghe nói viên đá đó là 1 sự thử thách chết người mà ông mikado đã trao cho ha ...:-w

vậy viên đá đó có ý nghĩa gì ;;)

chap Hayate gặp Atan là chap mấy vậy
 
chap Hayate gặp Atan là chap mấy vậy
chapter 22x ko nhớ... :'>
btw, tự nhiên thấy tiếc tiếc cho Hina :x Atan rules \m/
 
Hình như mấy quyển đầu có lần anh em mình thấy cảnh Atan rồi , lúc đó nghĩ là cô bạn hồi bé của Ha .

Nhưng mà an tâm đi , chắc truyện này sắp có kết roài . Xử lý cái vụ ngọc thạch của Ha . Vấn đề mà Quản gia đời trước của Nagi đi trộm đá (Trong khi đó thằng Ha được cho mới ác)

Còn ông của Nagi nữa mình đoán lão này chẳng bao giờ lựa chọn sai cái gì cả . ;)) Kiểu gì Ha cũng mãi là của Nagi thui :)
 
chap Hayate gặp Atan là chap mấy vậy
Cuối 232. Dạo này chả có hứng theo dõi mấy chap mới nên ko để ý coi diễn biến gần đây thế nào.
 
Còn ông của Nagi nữa mình đoán lão này chẳng bao giờ lựa chọn sai cái gì cả . Kiểu gì Ha cũng mãi là của Nagi thui
mơ à,ha phải là của atan thôi [-(
 
Fan của Atan trong topic quá nửa =))
 
mới làm chap 238 xong,ăn hết buổi vẫn chưa tỏ tình nổi =.=
 
Kể ra thì cũng đúng, đứng cứ Im glad mãi thế kia thì bố ai mà nói gì được =))
Cơ mà Atan vạn tuế /o/~
 
Lại 1 chap tôn thờ các fanboy của Hina :))
 
Còn ông của Nagi nữa mình đoán lão này chẳng bao giờ lựa chọn sai cái gì cả . ;)) Kiểu gì Ha cũng mãi là của Nagi thui :)

Mơ à [-x cái con còn chưa dậy thì, ngực như con trai ấy tuổi gì đòi hớt tay trên của A-tan [-x bao năm xa cách nay lại trùng phùng, bao nhiêu hiều lầm nay đã được giải quyết, Hayate x A-tan, đó là End rồi [-x
 
Mơ à [-x cái con còn chưa dậy thì, ngực như con trai ấy tuổi gì đòi hớt tay trên của A-tan [-x bao năm xa cách nay lại trùng phùng, bao nhiêu hiều lầm nay đã được giải quyết, Hayate x A-tan, đó là End rồi [-x
Biết đâu Hayate đổi sang lolicon thì sao ;)) Ending như thế mới bất ngờ.
Fan của Atan trong topic quá nửa =))
Hơi quá đông. ;))
 
Biết đâu Hayate đổi sang lolicon thì sao ;)) Ending như thế mới bất ngờ.

Hơi quá đông. ;))

bất ngờ phải cho quả Hayate bị curse biến thành Hermione, quay sang Tama hoặc Klaus ;)) ;))

btw, Hina fanboy :">
 
Giờ lên AS với mangafox cũng chỉ thấy toàn fanboy Hinagiku đá nhau với fanboy Athena. Mèo nào cắn mỉu nào thì đợi hồi sau sẽ rõ =)) Tớ thì anti-fanboyism nên chả quan tâm.
 
Hina khó có cửa lại vì tình cảm ha với atan quá sâu đậm rồi ;)).Nếu nagi mà ko lolicon thì còn hi vọng cạnh tranh chứ như hiện tại thì ;))
 
Nagi bị lung lay từ khi có sự xuất hiện của Hina và Harmster, sau này chính thức bị lật đổ khi lần lượt các char như Maria, sakuya, Isumi, Izumi liên tục ghi điểm và đặc biệt là Athena sama xuất hiện đã giáng một đòn nặng nề tiễn Nagi vào ghế dự bị [-x Lolikon là những thằng bệnh hoạn, Hayate đầu óc trong sáng, suy nghĩ lành mạnh đừng gán ghép [-x
 
Mơ à [-x cái con còn chưa dậy thì, ngực như con trai ấy tuổi gì đòi hớt tay trên của A-tan [-x bao năm xa cách nay lại trùng phùng, bao nhiêu hiều lầm nay đã được giải quyết, Hayate x A-tan, đó là End rồi [-x

fan athena, tuy nhiên đời ko phải cái gì cũng được như mình muốn đâu bạn hiền à :-<
 
fan athena, tuy nhiên đời ko phải cái gì cũng được như mình muốn đâu bạn hiền à :-<

vẫn biết là thế bạn hiền à :-< nhưng trong Pandora Box ngoài khổ đau, chết chóc ra vẫn còn hy vọng, và chúng ta phải biết có niềm tin mãnh liệt vào kết thúc có hậu của HnG. Hayate và A-tan, tay trong tay, trong tiếng chuông nhà thờ và lời lẩm nhẩm của cha xứ.
 
Hayate và A-tan, tay trong tay, trong tiếng chuông nhà thờ và lời lẩm nhẩm của cha xứ.
Tang lễ tập thể à :-? ?
 
Tang lễ tập thể à :-? ?

Tại do trong lúc hai anh chị hú hí hưởng tuần trăng mật thì Hades nó làm quả Lost Canvas chết sạch nên thế ấy mà :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top