Hayate no Gotoku! The third absolute defense line

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
[spoil]
e04.jpg
[/spoil]

Cá heo mà bơi lên sát bờ được như thế cũng hay thật 8-}
 
Cá heo của Isumi đâu có phải bình thường :D

Điều gì sẽ xảy ra nếu viên đá bị đập:O
 
Lúc đó Ha sẽ bị quẳng ra đường, tiếp tục hát bài trẻ mồ côi :-"
 
Đá bị đập thì khó có cơ hội về với atan,đề nghị ku ha 36 kế tẩu sang nhà atan,thế giới bị diệt vong cũng kệ.Tình yêu là trên hết \m/
 
đập , phải đập cho nát viên đá đó ra \m/

cho hết đường về với con a-tan
 
trông em Sakuya ngon quá \m/
 
Xì poi 1 chút chap 249
[spoil]Hayate: "What do you mean by destruction, Isumi?
Sakuya: W-wait, Isumi... are you serious?
Isumi: ....

Title: The reason behind the choice.
Hayate: (If I hand over the gem, the world will end. However, if I destroy it, the inheritance... what should I do?)
Hayate: Excuse me... Isumi
Isumi: What is it?
Hayate: What do you mean by the end of the world?
Sakuya: Y-Yes! You should give explain that now.
Isumi: Okay, I'll give you a brief explanation.

From here on, Isumi tells them about the Royal Garden, and about Midas.

Isumi: Have you heard of the Royal Garden?
Hayate: !!
Hayate recalls that place.
Sakuya: Royal Garden? As in as garden for royalty? (Yes, this sounds stupid, but you've got to remember "Royal Garden" is said in English, and they're speaking in Japanese.)
Isumi: Indeed, that's the castle of the King that became a god. The noble spirit, King Midas, who was sealed there.
Sakuya: Seal? Noble Spirit?
Isumi: Yes[/spoil]
 
Hơ, Midas thành god cái lúc nào dzợ 8-}
 
god of fool à 8-}.Mà ai seal god midas thế,apollon à :-?
 
Hiện giờ tớ vào tham gia hội Hayate No Gotoku được không nhỉ ? Chỉ sợ vào trễ quá hóa ra lạc loài =((.
Hiện tại đang có ý định tổng hợp lại việc các nhân vật nữ đã giúp cho Hayate và được Hayate giúp lại (cứ tạm thời hiểu thế đi chứ khó nói quá). Sau đó chấm điểm để xem sau này ai có khả năng thành cô dâu tưong lai của Hayate (tạm thời theo tớ nhẩm thì Maria dẫn đầu, đừng chửi tớ à).
 
Hiện giờ tớ vào tham gia hội Hayate No Gotoku được không nhỉ ? Chỉ sợ vào trễ quá hóa ra lạc loài =((.
Hiện tại đang có ý định tổng hợp lại việc các nhân vật nữ đã giúp cho Hayate và được Hayate giúp lại (cứ tạm thời hiểu thế đi chứ khó nói quá). Sau đó chấm điểm để xem sau này ai có khả năng thành cô dâu tưong lai của Hayate (tạm thời theo tớ nhẩm thì Maria dẫn đầu, đừng chửi tớ à).

chẳng có hội họp gì đâu , thằng nào thích vào pheng thì pheng thôi b-(
 
cứ cái đà diễn biến này thì sẽ sớm thấy đc cái Ending của tác giả thui, dám là thằng Hayate lao ra đỡ đòn cho Atan lắm và như thế là có 1 cái Bad End :))
 
Hờ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, dù sao tui thích cái ending là Maria x Hayate hơn.
 
Trong cái truyện mà thần thánh đầy rẫy thế này thì Maria chắc chắn sẽ lãnh trách nhiệm sinh ra chúa cứu thế cứu rỗi cho thằng bất hạnh nhất trong truyện và tên bắt đầu bằng Ha =))

Ending chắc cũng tầm 30 chap nữa và rất có thể sẽ là open ending =((
 
có hi vọng nào cho ending Isumi & Hayate ko =((
 
Harem end các đồng chí à \m/
End sẽ như tớ nói lúc trước, chuông nhà thờ ngân vang, Hayate tay trong tay với toàn bộ Isumi, Izumi, A-tan, Maria, ... trừ Nagi tiến vào nhà thờ để làm lễ thề nguyền, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta \m/
 
Harem end các đồng chí à \m/
End sẽ như tớ nói lúc trước, chuông nhà thờ ngân vang, Hayate tay trong tay với toàn bộ Isumi, Izumi, A-tan, Maria, ... trừ Nagi tiến vào nhà thờ để làm lễ thề nguyền, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta \m/

chuẩn, i love this ending :x

Hơ, Midas thành god cái lúc nào dzợ
Đọc kỹ thần thoại Hy Lạp thì thực ra trong giai thoại ngớ ngẩn của vua Midas thì bên cạnh đó Midas trong 1 thuyết khác là 1 vị vua anh minh... Mình nhớ 1 số dòng ghi về khảo cổ có hình tượng vua Midas được xem như là đại diện của người trần, bàn bạc việc nghị sự với các vị thần. Cho nên có thể tôn sùng ông ta là God.
=> Thần thoại cũng có nhiều dị bản khác nhau ^^
 
Đọc kỹ thần thoại Hy Lạp thì thực ra trong giai thoại ngớ ngẩn của vua Midas thì bên cạnh đó Midas trong 1 thuyết khác là 1 vị vua anh minh... Mình nhớ 1 số dòng ghi về khảo cổ có hình tượng vua Midas được xem như là đại diện của người trần, bàn bạc việc nghị sự với các vị thần. Cho nên có thể tôn sùng ông ta là God.
=> Thần thoại cũng có nhiều dị bản khác nhau ^^
Vua Midas anh minh thì ai cũng biết ngoại trừ truyện về vụ sờ đâu hóa vàng đấy , truyện tai lừa thì thể hiện tình bạn của Midas và thần rừng Pan. Vấn đề là Midas vẫn chỉ là 1 người trần thôi và Midas cũng chỉ thân quen với mỗi Pan là thần nhưng là cấp thấp còn Dionixus thì Midas chỉ được gặp đúng 1 lần
 
Phần spoil còn lại đây
[spoil]Sakuya asks why the world is going to be destroyed. Isumi says Midas King needs the stone to revive someone. Isumi uses a spell to bind Hayate and is preparing to destroy the stone. Scene shifts to Hinagiku taking a gloomy walk at night. She enters the Sanzen'in mansion and sees Nagi and Maria...[/spoil]
Ngồi lục lại đống truyện thì thấy 2 hình này, có cần giống nhau vậy ko :|
6png.jpg
-
IMG_0001.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top