Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đã lỡ hack IC thì cheat tài nguyên lun đi, mún tài nguyên gì thì F12, đánh tên tài nguyên đó vô là xài vô tư thôiThấy nước nào có khả năng tự phát triển đc thì puppet nó cho nó sản xuất quân đánh phụ mình, ko thì annex nó lun cho đẹp
![]()

kéo lên 20 là sao? quan trọng là nó cần bao nhiu thì ông kéo full là đc thôi. 200 còn chưa đủ chứ 20 xi nhê gì trời.
Nên mấy cái event war với Burma các kiểu không được active :(



, korea thì thành puppet của Khựa 


1. Nó nâng cấp cấp range của tranpost ... Tôi từng đưa quân từ Vladivostok --> new zeland bt..Chỉ cần max update range cho trangpost thì vấn đề đó bt.mỗi lần chơi là mỗi lần cục diện thế giới thay đổi
kỳ này đang ngon trớn đánh Nhật với Tàu Tưởng thì anh LX bỗng dưng thành công và biến Nhật thành Stalinist
thế là cả bè lũ puppet của Nhật vào liên minh mình cả
định quay sang đạp Nazi thì Mẽo nó coup thành công Nazi, thế là Đức quốc xã đi tong, Xô chưa kịp đánh tới Berlin
Giờ chắc chờ nâng cao kinh tế hoặc phang thẳng thằng Mẽo luôn, mỗi tội hạm nó to quá
Mà làm sao nó kéo dc quân từ tận châu Mỹ sang châu Á hay Phi nhể, tàu bè máy bay cấp cuối cũng chỉ đi gần tới nơi thôi mà ta
DH được bọn nó khen về cái battle này đócái bản DH này ức chế nhất là ở lúc battle, tui chơi Nhật đánh Khựa trong 1 trận sắp thắng rùi mà tại vì battle quá lâu nên quân nó kịp kéo đến, thế là mình thua ngược, trong khi nó đánh mình thì lại rất lẹ nên ức chế nhất là ở mấy cái battle
..Trong DH Battle được phát triển cho giống thực tế hơn đó....Buộc người chơi phải biết kết hợp các division trong 1 trận đánh để....
, org/strengh thì full hết mà nó cũng chả thèm nhúc nhích j` cảmịa cái DH này càng chơi càng thấy nhiều lỗi, chơi Anh bây h bị nguyên đám fascist ném bom đầy trời mà ra lệnh cho Int và Fighter tuần tra éo con nào chịu nghe lệnh cả toàn rúc ở dưới đất, kiểu này chắc phải đầu hàng bọn nó rồi bỏ Allies đầu quân sang cho tụi nó lun quá
Mà làm sao nó kéo dc quân từ tận châu Mỹ sang châu Á hay Phi nhể, tàu bè máy bay cấp cuối cũng chỉ đi gần tới nơi thôi mà ta
ra thế, cảm ơn
chơi VN dù có hack build IC lên cỡ SV thì cũng ko dùng dc vì quá ít tài nguyên, rừng vàng biển bạc kiểu gì trời
nên annex hay puppet burma nhỉ, hình như 2 cái event này chả đi tới đâu, nhưng ko rõ hiệu quả từng cái ra sao thôi
xếp cho 1 tướng cầm thì như nào ấy, chứ 30 30 thì chịu rồi
mịa chả hiểu sao mình chơi Nhật kéo thanh upgrade lên cả 20 mà tới năm 37 vẫn chưa có con inf nào dc up lên 36 trong khi thằng tàu khựa nghèo rớt mồng tơi mà up lên dc 36 hết, hài vãi
mịa cái DH này càng chơi càng thấy nhiều lỗi, chơi Anh bây h bị nguyên đám fascist ném bom đầy trời mà ra lệnh cho Int và Fighter tuần tra éo con nào chịu nghe lệnh cả toàn rúc ở dưới đất, kiểu này chắc phải đầu hàng bọn nó rồi bỏ Allies đầu quân sang cho tụi nó lun quá
cái bản DH này ức chế nhất là ở lúc battle, tui chơi Nhật đánh Khựa trong 1 trận sắp thắng rùi mà tại vì battle quá lâu nên quân nó kịp kéo đến, thế là mình thua ngược, trong khi nó đánh mình thì lại rất lẹ nên ức chế nhất là ở mấy cái battle
, chắc phải kí lệnh đầu hàng quáđể nó bay ban ngày mà, vả lại thời gian cũng đúng năm 40 lun, hay là bọn nó sợ không quân đám axis quá nên chả dám bay lên chiến. Tui bị những 28 phi đoàn không quân của bọn Nationalist Spain, Portugal, Hungary, Bul và Romani quần thảo trên bầu trời ném sao IC h còn có 57/49, chắc phải kí lệnh đầu hàng quá
Air Doctrine với Naval Doctrine mình thua Nhật cả, được cái là đánh nhau trên bộ bằng Blitzkrieg thì vô đối, quân hiện giờ lại đông nữa, đã build cả đống V1 Flying Bomb và đang nghiên cứu Stragetic Rocket, cả đám transport ship của VN chuẩn bị đổ bộ vào Đông Khựa 
, ở Bắc Phi khối Đồng minh hoàn toàn làm chủ tình thế, quân Ý đã bị đánh bật khỏi Libi và Tunisia, quân phát xít ở châu Phi đã hoàn toàn mất thế chủ động 
mịa cái DH này càng chơi càng thấy nhiều lỗi, chơi Anh bây h bị nguyên đám fascist ném bom đầy trời mà ra lệnh cho Int và Fighter tuần tra éo con nào chịu nghe lệnh cả toàn rúc ở dưới đất, kiểu này chắc phải đầu hàng bọn nó rồi bỏ Allies đầu quân sang cho tụi nó lun quá
xong annex Anh lun, ỗng đầu hàng ko đk lun, nguyên tử vô đối thật 
, lấy tướng của mấy nước mạnh cho ngon 
. Cũng may đến tháng 4-5 thằng Đức nó oánh LX nên phải điều hết không lực sang đó nên tui mới dần dần hồi phục lại dc, ko thì đợi lúc Huê Kầy tham chiến phải đầu hàng hoặc dời thủ đô sang Ấn Độ kháng chiến rồi
, h có Kầy hỗ trợ tech cho đang nghiên cứu bomb hạt nhân để đối phó lâu dài với LX. Mà công nhận bản này thằng Cầy kinh thật, lúc nào tới năm 44 cũng có nuke, tui chơi LX năm 44 đang rượt anh Đức khỏi Đông Âu thì nghe tin Essen bị Mĩ ném nuke
, để ý thấy lúc nào LX cũng lên bomb khá chậm so vs Mĩ, tui chơi lẹ lắm cũng phải năm 45-46 mới có
Ông xem Iraq có phải ally của ông ko, nó có war với Iran ko, có thì ông mới đánh nó từ Iraq đc, ko thì đổ bộ từ biển vô vậy. Game này nuke vô đối quá, có nuke rồi ko sợ thằng nào cả, hix.tui chơi có để ý mấy cái vụ ấy đâu, h mới biết đó. Cũng may đến tháng 4-5 thằng Đức nó oánh LX nên phải điều hết không lực sang đó nên tui mới dần dần hồi phục lại dc, ko thì đợi lúc Huê Kầy tham chiến phải đầu hàng hoặc dời thủ đô sang Ấn Độ kháng chiến rồi
, h có Kầy hỗ trợ tech cho đang nghiên cứu bomb hạt nhân để đối phó lâu dài với LX. Mà công nhận bản này thằng Cầy kinh thật, lúc nào tới năm 44 cũng có nuke, tui chơi LX năm 44 đang rượt anh Đức khỏi Đông Âu thì nghe tin Essen bị Mĩ ném nuke
, để ý thấy lúc nào LX cũng lên bomb khá chậm so vs Mĩ, tui chơi lẹ lắm cũng phải năm 45-46 mới có
P/S: h lại xảy ra 1 chuyện nữa là thằng Iran tuyên chiến tui, tui đưa quân sang Iraq rùi mà đánh nó ko dc, cho quân lên tàu đổ bộ đánh cũng ko dc lun trong khi thằng Soviet đánh ngon lành, ko lẽ đánh ngồi nhìn Sov nó nuốt cả cái mỏ dầu trời![]()