Sáng đến giờ chơi thấy cảm xúc dâng cao quá,làm vài pic cho anh em thưởng lãm

Vâng từ các page trước các bác đã thấy em chinh phục từ á sang âu,phi.Ngày hôm nay,em đã điều khiển quân lực Đế chế Việt Nam tấn công mục tiêu quan trọng thứ 2 cần phải đạt được(mục tiêu thứ 1 và mạnh nhất đó là Hoa Kỳ và 3 đồng minh Nato còn lại)

Mở màn,vào 0h00' ngày 01/08/1954(em căn đúng giờ tròn luôn) bộ ngoại giao VN chính thức tuyên chiến với Soviet,vài giờ sau các đồng minh của Soviet cũng tuyên chiến lại với Việt Nam và đồng minh Nhật Bản.

Mở màn,gần 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa trang bị đầu đạn hạt nhân đã công phá tất cả các tỉnh giáp biên giới với Việt Nam.Các thành phố lớn như Kiev,Stalingrad,Moscow,Leningrad,smolenk,kursk,...cũng chịu chung số phận.Soviet mất gần 2 triệu(em không chém nhé) ngay trong vài giờ đầu của cuộc chiến.Ngay sau đó,các quân đoàn kỵ binh(trực thăng) đã tràn vào từ các tỉnh này,chưa được 1 tuần lễ(tầm 4,5 ngày gì đó).Liên Xô mất gần 70% lãnh thổ,bao gồm khu vực vựa dầu can-dát,siberia,...

3 lần thay đổi thủ đô,từ moscow về stalingrad rồi kalingrad,sức chống trả của khối Warszawa gần như bằng không.Đã tiêu diệt hoàn toàn 2 trong 5 thành viên của khối này

Từ giờ đến sáng mai có thay đổi gì em sẽ post tiếp
Và đây là phần anh em trông chờ nhất,phóng viên chiến trường Avatar xin phép đi nghỉ trước
Các địa điểm bị tấn công hạt nhân
Sơ đồ tiến công của quân Việt Nam
Vùng bị chiếm đóng(Màu đỏ là của cả Liên Xô và đồng minh
