Bản thân đế quốc nằm ngay giữa lục địa, bên trong kiểm soát khí độc và quái vật, bên ngoài một mặt vừa chống các thế lực từ 4 phía, mặt khác cũng là cản trở các thế lực đấy trực tiếp đối đầu nhau. Như Azudora nói ở đoạn này, đế quốc sụp đổ là một "thế giới mới" sẽ sinh ra. Rõ là tồn vong của đế quốc liên quan trực tiếp tới tồn vong của thế giới luôn
Bọn này muốn lật đổ đế quốc, mục tiêu xa lại là để đưa thế giới trở về cái cảnh kinh dị xa xưa nào đấy, nghĩa là cỡ 2 thằng gay Mikaros-Rafaed với thằng king chỉ là henchmen là cùng, trặc trẳn là còn các thể loại tồn tại kinh dị khác trong hội của chúng nó, suốt cả truyện toàn hint về các loại hyperdimensional horror từ thời viễn cổ còn vương lại khắp lục địa mà trò mèo awakening của bọn human chỉ là một phần còn gì
Azu nhận ra thằng Mikaros dùng New World power nghĩa là đã từng gặp bọn khác dùng, chắc bọn này mới là bọn giật dây, biết đâu lại chính là bọn phương Bắc 
Và như em phù thủy đã hint chính Helck mới là đại thảm họa tiềm tàng, mạnh dạn đoán arc cuối là hero vs the world, loli quyết định vận mệnh thế giới
Bọn này muốn lật đổ đế quốc, mục tiêu xa lại là để đưa thế giới trở về cái cảnh kinh dị xa xưa nào đấy, nghĩa là cỡ 2 thằng gay Mikaros-Rafaed với thằng king chỉ là henchmen là cùng, trặc trẳn là còn các thể loại tồn tại kinh dị khác trong hội của chúng nó, suốt cả truyện toàn hint về các loại hyperdimensional horror từ thời viễn cổ còn vương lại khắp lục địa mà trò mèo awakening của bọn human chỉ là một phần còn gì
Azu nhận ra thằng Mikaros dùng New World power nghĩa là đã từng gặp bọn khác dùng, chắc bọn này mới là bọn giật dây, biết đâu lại chính là bọn phương Bắc 
Và như em phù thủy đã hint chính Helck mới là đại thảm họa tiềm tàng, mạnh dạn đoán arc cuối là hero vs the world, loli quyết định vận mệnh thế giới

móa, mấy chương đầu cứ tưởng là truyện phồng tôm giống cái devil king is bored, ai ngờ mới chục chap đã chuyển tông 








