Anh đã về rồi đây, hun mọi người phát.

Anh đi = xe hơi của gia đình, dong duổi từ Trung ra Bắc trên chiếc xe. Có mượn máy PS2 theo chơi nhưng chơi xong ói rất đã.

Bên TQ mùng 8 các cửa hàng lớn mới mở cửa, lúc anh qua biên giới chỉ có 1 số cửa hàng nhỏ, nhưng cũng mua sắm được nhiều thứ hay ho.
Có thấy hàng anime-mâng định mua về rồi gửi vô cho Naito và Hikari, bìa ngoài rất đẹp, nhưng phụ đề và lồng tiếng tiếng Trung luôn, hổng hiểu gì. Có live action Sailor Moon nữa nhưng nhân vật..xấu quá, không mua, mất công mấy em nhỏ nói mình không có mắt thẫm mĩ.
Về nhà ngủ vùi luôn, giờ thì chuẩn bị chép bài mệt nghỉ. Còn có mấy cái kế hoạch ngồi trên xe ngẫm nghĩ về nhà phải thực hiện cho xong.
Báo đọc chưa hết, có mấy cuốn tạp chí game nước ngoài nữa mà chưa xong. Giờ về thanh toán hết mấy em này cả. :cool:
Kết thúc một mùa Tết tuyệt vời.
BTW, có mua kiếm, dao găm, súng quẹt lửa,...về nhà treo làm cảnh. Với mấy cái VCD đĩa TQ bìa rất đẹp, nhưng ruột thì có vấn đề, nhạc một bên và hình một bên. EXP cho ai định mua hàng TQ.
Nói nhỏ nghe nè: bên TQ có cửa hàng nhỏ nhỏ mà bán mấy thứ dành cho người lơn lớn công khai, đi ngang qua chỉ dám liếc một cái thôi. :'>