Hello Sài Gòn

Nguyenminhwa

Youtube Master Race
Lão Làng GVN
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!!
Câu hát cứ ngân vang trong lòng chàng trai chưa một lần đến Sài Gòn, chưa một lần thấy những con phố trải dài xe cộ, muôn tà áo dài tung bay dưới nắng nhẹ nhàng, hình ảnh đó cứ thấp thoáng trong ẩn hiện trong tâm hồn khắc khoải, rồi chợt vỡ oà khi sếp báo rằng thu xếp công việc để vào Sài Gòn công tác một chuyến, ôi thật tuyệt vời! Mình đã mua 1 cuốn cẩm nang tìm hiểu về Sai Gòn, nhưng vẫn còn một thắc mắc cần mọi người giúp đỡ. Đó là tìm giúp mình một khách sạn có vòi rửa đít, vì mình có thói quen rửa đít sau khi đi vệ sinh. Nếu không có chắc mình không dám vào Sài Gòn mất! Sài Gòn ơi!
 
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!!
Câu hát cứ ngân vang trong lòng chàng trai chưa một lần đến Sài Gòn, chưa một lần thấy những con phố trải dài xe cộ, muôn tà áo dài tung bay dưới nắng nhẹ nhàng, hình ảnh đó cứ thấp thoáng trong ẩn hiện trong tâm hồn khắc khoải, rồi chợt vỡ oà khi sếp báo rằng thu xếp công việc để vào Sài Gòn công tác một chuyến, ôi thật tuyệt vời! Mình đã mua 1 cuốn cẩm nang tìm hiểu về Sai Gòn, nhưng vẫn còn một thắc mắc cần mọi người giúp đỡ. Đó là tìm giúp mình một khách sạn có vòi rửa đít, vì mình có thói quen rửa đít sau khi đi vệ sinh. Nếu không có chắc mình không dám vào Sài Gòn mất! Sài Gòn ơi!
KS nào ở SG chẳng có vòi rửa?? Auto có nhé
 
mlx già rồi đổi content đi bạn
 
Back
Top