Help, Help - F1 nhanh nhanh đi bà con!!!

master_dart_ndt

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
22/6/06
Bài viết
174
Reaction score
0
Trích dẫn:

Để viết tiếng Việt trong rmxp thì vô script, chọn main, sửa font ban đầu thành .VnTimes (hoặc các font .Vn khác - nhớ có dấu . nha)


Em không hiểu hướng dẫn trên. Vào script có phải là nhấn F11 không vậy? Nhưng tại sao trong phần main em không thấy chỗ sửa font? Nó chỉ có mấy dòng này thôi:

#================================================= =============================
# ** Main
#------------------------------------------------------------------------------
# After defining each class, actual processing begins here.
#================================================= =============================

begin
# Prepare for transition
Graphics.freeze
# Make scene object (title screen)
$scene = Scene_Title.new
# Call main method as long as $scene is effective
while $scene != nil
$scene.main
end
# Fade out
Graphics.transition(20)
rescue Errno::ENOENT
# Supplement Errno::ENOENT exception
# If unable to open file, display message and end
filename = $!.message.sub("No such file or directory - ", "")
print("Unable to find file #{filename}.")
end

Vậy đó! Vậy em phải sử font chỗ nào đây? Help - F1 nhanh nhanh đi mấy huynh ơi! Tối qua em "mò" gần tới sáng luôn đó! Nhớ nhanh nhắn tin cho em nhe! Cám ơn trước vậy!
 
Vào mà xem cái topic [ Mọi thắc mắc về RPG Maker post vào đây !! ]
=> Đã trả lời
 
Của tui thế này cơ
#==============================================================================
# * Main
#------------------------------------------------------------------------------
# After definition of each class ends, actual processing starts from here.
#==============================================================================

begin
# Change the $fontface variable to change the font style
$fontface = ".VnArial"
# Change the $fontsize variable to change the font size
$fontsize = 20
# Transition preparation
Graphics.freeze
# Scene object (the title picture) it draws up
$scene = Scene_Title.new
# The limit main method whose $scene is effective is called
while $scene != nil
$scene.main
end
# Fading out
Graphics.transition(20)
rescue Errno::ENOENT
# Exception Errno: : Supplementing ENOENT
# When it cannot open the file, indicating message, it ends
filename = $!.message.sub("No such file or directory - ", "")
print("File #{filename} was not found.")
end
Ice huấn luyện thằng đệ nào thế?
 
WindMaster chứ ai nữa :D, mà cái của khác với phiên bản của ông kia, phiên bản của ông kia phải dùng cái mã như bên [ Mọi thắc mắc về RPG Maker post vào đây !! ] tui pót mới được
Mã:
#================================================= =============================
# ** Main
#------------------------------------------------------------------------------
# After defining each class, actual processing begins here.
#================================================= =============================

begin
[B]Font.default_name = ".VnArial"
Font.default_size  = 30 #Hay nhiêu tùy ý[/B]
# Prepare for transition
Graphics.freeze
# Make scene object (title screen)
$scene = Scene_Title.new
# Call main method as long as $scene is effective
while $scene != nil
$scene.main
end
# Fade out
Graphics.transition(20)
rescue Errno::ENOENT
# Supplement Errno::ENOENT exception
# If unable to open file, display message and end
filename = $!.message.sub("No such file or directory - ", "")
print("Unable to find file #{filename}.")
end
 
Ặc, có mỗi cái zụ này thôi mà nhiều người hỏi we', đến phải bảo lão ken lock cái topic dạng thế này mất. Còn để đỡ mất thời gian chỉ, các pác cứ up cái script.rpg... ( ko nhớ :D ) lên là tiện nhất.
 
Cám ơn Ice Dragon và Mozzila†hunder nhiều lắm lắm. Vì ba cái vụ này mà đệ bị mẹ la cho mấy trận tội thức "trắng đêm" đó. Mà hình như mấy bữa nay đệ không thấy sư phụ WindMaster???
 
sư phụ àh bác có nói wa' không đóa tui chỉ truyền lại những gì mà bác Ice chuyền tui thui .Vậy thì hóa ra bác Ice lại là tổ sư của bác master_dart àh ( Mà tổ sư giống nghe chửi we' :D)
 
master_dart_ndt nói:
Cám ơn Ice Dragon và Mozzila†hunder nhiều lắm lắm. Vì ba cái vụ này mà đệ bị mẹ la cho mấy trận tội thức "trắng đêm" đó. Mà hình như mấy bữa nay đệ không thấy sư phụ WindMaster???
Ô hay thằng ku vô ơn này , mình bày cho cả hội bên topic kia cách làm thì nó chả cảm ơn , còn đây có mấy chú copy lại thì nó lại đi cảm ơn , po' tay lun :((
 
Người ta mới dzô mà, có biết ai là ai đâu, vả lại ông chỉ vậy chỉ mấy người biết chút về script mới hiểu chứ người mới vào làm sao hỉu :D
Ờ, đúng là mấy nay ko thấy đệ tử Wind Master :D.
truyền lại những gì mà bác Ice chuyền tui thui
=> Nhiễm World Cup roài hả WindMaster :D
 
Ủa sao lại ghi là chuyền nhỉ lẽ ra mình phải ghi là "đánh đầu" mới đúng chứ :D .Thui cắp sách xuống lớp 1 học lại thui !!
 
Không phải như vậy , mà cái ku này cám ơn nhầm người chứ anh đâu có chê gì nó ? Bực cái là mình đưa ra cho nó , nó lại đi cám ơn thằng khác :))
 
Người ta làm ơn không lấy ơn đằng này giúp chưa hết đã đòi cám ơn >Đúng là Dương có 1 không 2 :D
 
Laguna Dream Party mới đáng được cảm ơn.
 
Nói thế chứ mấy thằng cướp cơm này đáng ghét quá :))
 
Đọc mấy cái Topic cũ mới thấy mấy vị Tiền bối đời trước ai cũng là cao thủ .Giờ ngẫm lại mới thấy mình chẳng là gì <Nội pác Dương mình còn không khá hơn thì chỉ có nước ăn cơm với cám :D>
 
MasterWind nói:
Đọc mấy cái Topic cũ mới thấy mấy vị Tiền bối đời trước ai cũng là cao thủ .Giờ ngẫm lại mới thấy mình chẳng là gì <Nội pác Dương mình còn không khá hơn thì chỉ có nước ăn cơm với cám :D>
Ờ, câu này thấy chú nói có vẻ được đấy, về nhà luyện đi, khi nào rành thì lên thi thố ;;) .
 
Thiệt lúc này tui nhớ lão sư Pre quá :(( :(( :((
Hồi đó tui ko ưa Zubachi nhưng giờ xa ởng kể cũng buồn
Buồn nhất là ko biết giờ Buno ở đâu :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
MasterWind nói:
Đọc mấy cái Topic cũ mới thấy mấy vị Tiền bối đời trước ai cũng là cao thủ .Giờ ngẫm lại mới thấy mình chẳng là gì <Nội pác Dương mình còn không khá hơn thì chỉ có nước ăn cơm với cám :D>

Buồn làm chi? Buồn làm gì khi sự thật đã như vậy? Cố gắng đi chứ, sóng sau xô sóng trước mà!
 
master_dart_ndt nói:
Buồn làm chi? Buồn làm gì khi sự thật đã như vậy? Cố gắng đi chứ, sóng sau xô sóng trước mà!
Má ơi sóng trước toàn sóng thần không sao mà sóng sau xô được hả trời .Thui anh em cố gắng có gì thì chia sẽ cho nhau đừng lấy ăn một mình <>Như thế thì còn lâu mới hơn bọn "lước ngoài" Cố lên các bạn của tui !!:hug: :hug:
 
Ice Dragon nói:
Thiệt lúc này tui nhớ lão sư Pre quá :(( :(( :((
Hồi đó tui ko ưa Zubachi nhưng giờ xa ởng kể cũng buồn
Buồn nhất là ko biết giờ Buno ở đâu :(( :(( :(( :(( :(( :((
Ko ưa ông Zubachi hả :)) , mày cũng chỉ đến thế mà thôi , nhóc con cậy được học hành tử tế có chút kiến thức rồi lên mặt hả ? Thằng chó nào hôm trước chửi thằng Squall&Rinoa là đồ vô dụng đấy ? Tao tuy hay gây sự làm trò nhưng những cái câu hạ đẳng như thế tao ko bao giờ nói .
 
Back
Top