satriaR1201986
Youtube Master Race
- 1/8/08
- 61
- 2
bạn đừng tưởng bở bạn ơi,chưa xong đâu,sau này còn nhiều lí do khác để tiếp tục diễn trò này lắm:(.Tớ về rồi đây...nhìu biến cố quá...
Lúc đầu em ấy trễ hẹn tôi hơn 1 tiếng đồng hồ...định bỏ về rồi mà nghĩ thôi kệ,chịu hết hôm nay...Và em cũng tới...
Trời mưa Đà Lạt thì buốt thôi rồi,đi lại những chỗ có in dấu 2 đứa mà mún khóc ấy,lúc ấy lạnh+bùn lắm...rồi lại chở em đến quán cafe quen thuộc của 2 đưá.....
Em ngồi im và giữ khoảng cách với tôi,cả 2 đưá im lặng thật lâu...tôi mở lời trc'...sau đó em ngập ngừng nói ko lên tiếng(cảm nhận dc sự khó khăn của em khi nói chiện này)...vòng vo một hồi thì em ấy nói lí do thật sự...tôi bất ngờ lắm,em nói "thật sự em yêu anh nhìu quá rồi,em sợ sau này nêu mình xa nhau,anh bỏ em thì em sẽ ko chịu nổi đâu,nên thà dừng lại ở đây để bớt đau anh àh!"...rồi em bật khóc
Thiệt chỉ mún lao tới ôm em nhưng tớ vẫn giữ dc bình tĩnh 1 lúc sau tôi nhẹ nhàng nói:"Có bao giờ anh nói với em là yêu anh thì phải tin anh chưa?em phải tin anh chứ" em im lặng rồi tôi nói típ "em chỉ biết 1 điều là hạnh phúc của anh đơn giản là dc ở bên cạnh em thôi,ko mún j nữa cả?
" ...em vẫn im lặng rồi thì thào vào tai tôi:"em mệt quá,em ôm anh dc ko?"....Còn chừng chờ j phải ko mấy bác,một bàn tay vuốt nhẹ vào vai em,tay còn lại vuốt tóc...em dựa vào vai tôi :X
Sau đó 2 đứa tâm sự với nhau,cả những lời dặn dò sau này nữa...
Đến h tôi vẫn chưa tin nó là sự thật,cứ như mơ ấy các bác ạh,đúng là còn yêu nhau thì khó mà chia tay...:)
Tôi tóm tắt gọn+đầy đủ lắm rồi đó!:-*

Ví dụ : "em sợ sau này ko thể sống thiếu anh,thôi thì dừng tại đây khi chưa có gì sau nặng sẽ tốt hơn chăng..." hoặc "em ko dám tin anh sẽ ko bao h rời xa em,em sợ 1 ngày điều đó sẽ xảy ra,em sợ em ko chịu nổi...".nhõng nhẽo,nghĩ linh tinh cả đấy,bạn nếu gặp 1 lần như vậy nữa thì ráng bình tĩnh,đừng hoang mang (nhưng chắc chắn là sẽ khó giữ bình tĩnh lắm
)Con gái nó là vậy,sợ này sợ kia tùm lum,nhưng bạn ráng giữ tcảm 2 đứa,nếu nghĩ rằng cả 2 còn yêu nhau thì đừng nghe cô ấy nói gì hết,cứ yêu cô ấy hết mình đi hehe.
.
___________Auto Merge________________
.
mấy lí do như bạn thì bạn gái mình chia tay như vậy cũng 4,5 lần rồi haha,mình cũng trải qua rồi,nên hiểu haha:-*
" em im lặng rồi tôi nói típ "em chỉ biết 1 điều là hạnh phúc của anh đơn giản là dc ở bên cạnh em thôi,ko mún j nữa cả?
" ...em vẫn im lặng rồi thì thào vào tai tôi:"em mệt quá,em ôm anh dc ko?"....Còn chừng chờ j phải ko mấy bác,một bàn tay vuốt nhẹ vào vai em,tay còn lại vuốt tóc...em dựa vào vai tôi :X
Và em ko đủ can đảm để vào


. Đúng là bọn con gái khó hiểu thật