Hero Statue

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
FlVHN.png

Justin
-Không. Tôi lo con bé sẽ gặp nguy hiểm nên mời gia sư về dạy riêng cho nó ở nhà.
 
0399.gif

Rio:
- Hơi hiểu rồi... Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến con bé không có bạn bè. Có lẽ nó hay đi lung tung do cảm thấy cô đơn.
- Có khả năng nhiều khi con bé tiếp xúc với rất nhiều người lạ bên ngoài, tôi nghĩ thế.
 
FlVHN.png

Justin
-Hahaha. Nhưng mà cách ứng xử của nó lại dễ khiến người khác xa lánh nó.
 
0399.gif

Rio:
- Àh, tôi cũng chưa biết về cá tính của con bé... nó ứng xử ra sao vậy ?
 
FlVHN.png

Justin
-Nó khá là khó gần. Nó không bao giờ nhận là mình sai cả. Giới trẻ hiện giờ hay gọi là gì nhỉ? dere dere gì đấy.
 
0399.gif

Rio: (cười)
- Về mặt nào đó, tôi có thể hiểu là Tsuntsun... deredere, không nhớ có chính xác không. Nhưng có lẽ cũng có điều gì đó làm nó thay đổi thôi.
 
FlVHN.png

Justin
-Có lẽ nó cảm thấy sốc sau khi mẹ nó qua đời. Trước kia chỉ có cô ấy quan tâm và luôn ở cạnh nó.
 
0399.gif

Rio:
- Có vẻ bên trong con người nó đã khép lại. Nhưng tôi nghĩ... nếu có ai đó giống mẹ cô bé, hay là giống về mặt tình cảm, có thể sẽ khiến nó mở lòng. Mẹ cô bé là 1 người thế nào nhỉ?
 
FlVHN.png

Justin
-Có lẽ để khi khác tôi sẽ kể cho cô nghe. Giờ cũng trễ rồi. Tôi phải quay về có việc.
 
0399.gif

Rio:
- Vậy... khi khác hẹn gặp lại. Phiền ông. Hôm nay đi chơi rất vui.

Rio chào Justin và đi về
 
Shiro đã đến đây.

Touma.png

Shiro
- Hmm.... không biết Eve có ở đây không ?
 
Touma.png

Shiro
Nghĩ : Geboku... mình thành người hầu từ khi nào nhỉ ?
- Xin lỗi quý cô Francis vì chậm trễ, hôm nay quý cô muốn tới đâu đây ?
 
Shiro gật đầu và dẫn Eve tới Night Town
 
Shiro thử quay lại đây để tìm Eve.
 
Back
Top