À cái này thì ko phải chỉ bạn mà rất rất nhiều người chơi H3 đều ko biết

[spoil]
Dĩ nhiên thì cái này nó cũng hơi lằng nhằng bởi rất nhiều người cho rằng bản SOD là phiên bản kế tiếp của RoE nhưng thực ra ko phải ... bản SOD là phần câu chuyện trước của RoE và là phần tiếp theo của H2 mà nhân vật chính trong câu chuyện là về sandro,1 vong linh pháp sư(necromancer).Thằng cha này vì muốn có 1 lực lượng quân sự lớn mạnh để thực hiện ước mơ bá chủ thiên hạ của mình nên đã bỏ ra 10 năm để đi tìm 2 món đồ thần thoại của những vong linh ma pháp sư là Cái áo choàng của ma vương(cloak of lich king|cái đồ ghép để đúc lich ý) với bộ giáp bị nguyền rủa (cái mà anh em vn hay gọi là bộ đồ ma ý).
Để làm được việc này thằng cha đó đã đóng giả thành một con người và dụ dỗ gem(con pháp sư của thành rampart/siêu chòi hồi máu|tent hut) và craghack(siêu chiến tướng của stronghold) để đi tìm những mảnh của 2 bộ đồ này cho nó.
Sau khi có được 2 bộ đồ,tay Sandro điên cuồng đi đúc lich và tạo ra 1 lực lượng quân sự cực bự và hạ gục thầy của nó là đại tư tế Ethric (hay còn được gọi là Ethric đến từ Braccada) và chiếm lấy toàn bộ vùng Deyja(vùng đất của đế quốc vong linh|undead) để làm bàn đạp cho chiến tranh sau này,sau đó Sandro tạo nên 1 tay vua bù nhìn là Finneas Vilmar rồi tiến hành chiến tranh toàn diện ..
Trước tình cảnh chiến tranh và nhìn nhận ra bộ mặt thật của Sandro,một liên minh được thành lập bao gồm gem,gelu(thằng này là con thần đèn có kỹ năng chain lighting ý),craghack,yog(thằng này là đứa con lai tạp giữa loài quỷ bự|orc với đám khổng lồ một mắt|cyclop - mà éo hiểu bọn nó làm thế quái nào được nhỉ) và chiến đấu chống lại đội quân của Sandro mỗi tội thằng Sandro giờ đẻ được nhiều quân quá lại có bộ ma trù úm các kiểu ghê quá nên liên minh bị đánh tan tác phải bỏ chạy ...
Sau này bọn này lại tập hợp lại và nhận định rằng với tình trạng ko có đồ thần trong tay thì khó mà ăn được thằng Sandro,đang trong cảnh tuyệt vọng thì thằng Yog nhớ ra rằng từ ngàn xửa ngàn xưa,từ thời kì chiến tranh cổ đại giữa các vị thần trên thế giới có xuất hiện 1 thứ thần binh cực mạnh,là 1 thành quang minh chính khí kiếm(hay còn được anh em ta gọi là bộ thiên thần ý | angelic gì gì đó thì phải) và cho rằng cái của quỷ này sẽ có sức mạnh át đi sức mạnh của bộ giáp bị nguyền rủa.Thế là cả đám bổ đi tìm từng mảnh một đem về ghép lại rồi tiến đánh Deyja,hiển nhiên là có hàng xịn hơn thì thằng Sandro thua chắc ... 4 đánh 1 mà ...
Sau đó đám này đem rã 2 bộ đồ của thằng Sandro ra thành từng mảnh và đem cất giấu đi rồi phong cho thằng Gelu làm thần giữ của mấy cái đó(hình như thế đoạn này nó thuộc về armagedon blade rồi nên mình cũng ko nhớ rõ lắm)
Cuối cùng mọi việc kết thúc,thế giới được giải cứu,cái thiện chiến thắng cái ác về vườn mỗi tội những thằng mà lúc nào trong đầu cũng đầy mưu mô và tội ác thì sống còn dai hơn đỉa ... thằng cha Sandro mặc dù bị bại trận,binh lực tổn thất rất nhiều nhưng lòng tin thì chưa bị tổn hại chút nào ... sau thất bại,Sandro quyết định phải làm lại từ đầu và xây dựng 1 lực lượng mới thiện chiến hơn .. lần này mục tiêu của Sandro là lục địa Erathia.Để làm được việc này hắn đã bắt tay với lãnh chúa Haart và ra tay đầu độc vủa Nicolas Gryphonheart sau đó Sandro tạo ra 1 liên minh giữa ma tộc ở Deyja(necromancer),quỷ tộc Kreegan và liên minh các chủng tộc lòng đất Nighon(dungeon) để tiến hành xâm chiếm vương quốc của loài người.
Mỗi tội thằng cha này cuối cùng lại bị chính thằng vua bù nhìn do nó dựng lên là Finneas Vilmar cướp quyền và bị giam cầm.Phần tiếp theo sau đó là phần trước của H3:RoE khi Finneas Vilmar lãnh đạo quân đội tiến hành tấn công vào Erathia.[/spoil]
(Có ai còn nhớ cái hình lúc load trước khi vào game của H3 SOD ko,đó chính là cảnh Sandro solo với Craghack đấy

)
PS: OMG,topic về WoG mà mình ko để ý lại tưởng đang nói về SOD ... spam sai chỗ rồi .. có gì hardy xóa dùm nhé ....
PS2:à nhân tiện nói luôn,cái WOG là fan-made thì về cái cốt truyện của nó ko có đâu ....