Đã có phần 3
Có mấy chỗ ông ấy sửa lại câu cú vần vè nên tôi post lại luôn.
[spoil]Ngày xưa ở xứ A-ru
Có ông Hoàng đế tôn sùng Mãnh sư
Lâu đài xây cất công phu
Lại thuê thợ khéo chế đồ rất tinh
Vua cho thiết kế riêng mình
Mãnh sư năm chú lắp hình ngôi sao
Điện năng con đực dồi dào
Khiến bốn con cái lao vào phình to
Thế rồi thoắt một tiếng ho
Năm con kết hợp thành trò 5 some
Con đực há rộng cái cằm
Đầu người lấp ló vẫn nằm bên trong
Vươn vai ưỡn ngực cong mông
Thế rồi đứng thắng "Chính ông là người"
Sức mạnh đã vẹn cả mười
Lại thêm gươm báu há người tranh hơn
Thế nhưng vẫn có đứa "nhờn"
Bọn Doom hàng xóm vẫn thường xâm lăng
Nhưng với sức mạnh Sư - năm
Hesman Dũng sĩ san bằng như chơi
Hoàng thượng phụt cái đi đời
Sự thể hụt hẫng giữa thời "imba"
Công chúa khóc lóc giữa nhà
"Cha ơi sao bỗng thành ma thế này
Đã thế lúc trước cha hay
Đánh đông dẹp bắc nên hay kẻ thù
Giờ cha hay giấc thiên thu
Chúng nó tìm đến báo thù thì sao?"
Miệng nàng thật giống cái ao
Cá mè chết sạch mùi cao tới trời
Tuần ma vừa mới tinh tươi
Quốc vương nước bạn cử người sang thăm
Quà biếu không dưới một trăm
Phi thuyền chiến đấu ầm ầm bay qua
Lại thêm mấy chục chiến xa
Vốn được chế lại (từ )xe hoa xứ Tàu
Cái nào cũng gắn đầu lâu
Để cho bạn đọc biết màu ác nhân
Thế rồi đánh đấm phân trần
Chưa đầy miếng nước đã gần Vic to (ry)
Dân chúng Arus lâm nguy
Tể tướng thấy vậy mới quỳ xuống tâu
Nói đi nói lại hồi lâu
Công chúa không hiểu, làu bàu nói thêm
Nói xong giải thích liên miên
Cuối cùng nàng hiểu tin liền gửi đi
SMS nhắn lâm li
"SOS" đến thẳng Ti thiên hà
Garison cũng ở khá xa
Lãnh đạo thấy thế là liền họp ngay
Cử liền một đội máy bay
Trên gồm năm chú sau này rất kinh
Cứu viện đi mỗi một mình
Cứ xem thì biết tình hình ra sao...
Thời gian như thể mưa rào
Thẫm thoát tập 1 đã vào từ đây
Đoàn quân tiếp viện ra tay
Ai dè chưa kịp đã bay vào tù
Xứ Doom đèn đuốc tù mù
Phi thuyền cứ phóng vù vù mới kinh
Nằm trong hang đá giật mình
Điểm danh mới biết là mình vẫn live
Anh Kip vốn rất đẹp trai
Mắt to như thể từ loài Manga
Anh Hoc bản chất thật thà
Thể hình lực lưỡng nhưng mà hơi ngu
Cô bé Space lù đù
Kính cận tổ chảng nhưng bù siêu năng
Strange chẳng nói chẳng rằng
Nhưng ai cũng biết chàng bằng Giáo sư
Plan mang chút ưu tư
Nhưng tính ngang bướng ngay từ mới sinh
Kiểm tra đầu vẹn với mình
Năm chú vội định binh tình rút lui
Cũng may hôm ấy ngày vui
Xứ Doom xuất khẩu gấp 10 hàng năm
Nhà vua lập tức truyền rằng
"Tù binh Arus còn nằm trong lao
Nay đem thả hết cho tao
Nhớ thả vào chỗ có vào không ra
Con Độc giác nó canh nhà
Nay mang bọn chúng đến mà nuôi ăn!"
Dân chúng vui vẻ "Muôn năm!"
Cũng vì đúng dịp cúng rằm tháng giêng
Chó thả thì bắt ngậm giềng
Năm chú dũng sĩ nhốt riêng một phòng
Canh gác lới lỏng như không
Thế nên chính nghĩa đùng đùng trốn luôn
Cướp được một chiếc tàu buôn
Vội vàng nổ máy bay luôn lên trời
Bọn Doom thấy vậy rụng rời
Đuổi theo quyết hỏi đôi lời:"Vì sao?"
Đuổi nhau ở giữa trời cao
Tên lửa cứ bắn rào rào như mưa
Từ đêm cho tới giữa trưa
Bỗng đâu trúng quả pháo thừa đầu năm
Phi thuyền nghe nổ cái ầm
Nhưng chỉ chao đảo rồi đâm xuống liền
Năm chú tưởng tới xứ tiên
Ai dè mặt đất mắt liền mở ra
Rơi xuống trước một tòa nhà
Kiến trúc sừng sững trước là ao sen
Cảnh vật rất đỗi thân quen
Mấy con sư tử thắp đèn sáng trưng
Strange vẻ mặt vui mừng
Giơ tay lên chỉ giữa từng mây cao
Một con sư tử đang gào
Trên đỉnh ngọn tháp mọc cao tới trời
Kíp kêu lên rất kịp thời
"Kiến trúc này đã ra đời từ lâu
Nhìn con sư tử ngồi chầu
Đây nhà của bác đứng đầu Arus!"
Dứt lời tên bắn vù vù
Mấy chú thấy vậy chạy ù qua sân
Mở cửa chẳng chút ngại ngần
Thấy không có chó mới nhanh chân vào
Người nhà chẳng nói tiếng nào
Mấy chú thấy sợ thì thào đòi ra
Bỗng đâu cánh cửa trước nhà
Đóng sầm một cái hết ra hết vào
Trong tường vang tiếng xì xào
Góc nhà ngọn lửa ma chao giữa trời
Năm chú thân thể rụng rời
Tóc tai dựng ngược như người Xay da
Ngọn lửa tiến tới giữa nhà
Hóa ra tế tướng với ca đèn cầy
Đoạn này nghe rất bầy nhầy
Kiếm truyện đọc lại thấy không sai nhiều
Lúc đó trời cũng vào chiều
Tranh tối tranh sáng là điều đương nhiên
Tể tướng hắng giọng trước tiên
Bên này Kip cũng chào liền một hơi
Hai bên qua lại đôi lời
Chừng đã hết sợ Kip thời đứng lên
"Chúng tôi vâng lệnh cấp trên
Từ Garison vội đến liền Arus
Gặp hôm thời tiết âm u
Lũ Doom chặn đánh nên thua trận đầu
Chiến tranh có vẻ dài lâu
Xin chú cho mượn 5 đầu robo!"
Tể tướng liền cươi hô hô
"Chú em rõ thật là đồ nhà quê
Nếu có từng ấy thì tôi
Đánh điện cầu cứu khắp nơi làm gì?
Ngay xưa trong lúc trị vì
Hoàng thượng cho chế 5 con để dùng
Vốn thì vay rất lung tung
Ngân sách quốc phòng phút chốc hết veo.
Dẫu cho dân chúng đói nghèo
5 sư tử khắp nơi xưng hùng
Xưng bá một cõi ai tranh với người
Sự thể nay đã vẹn mười
Chú nghe chắc tưởng chúng tôi nói đùa
Mới đánh thì cứ tưởng thua
Nhưng mà mùa ấy truyện tranh mới vào
Kịch bản phải tính làm sao
Trẻ con nó đọc hiểu thế nào cũng xong!
Nãy giờ chú nói lòng vòng
Hi vọng cháu hiểu tấm lòng người trên."
Mấy chú nghe thế tin liền
Plan khó chịu mới chui lên chào
"Ông chú cứ nói ào ào
Tôi thấy chưa chắc lời nào cũng true
Sự thể đang rất âm u
Ở đây có mấy thằng cu tin lời
Nhưng tôi vốn rất rỗi hơi
Muốn tin chú phải cho mời Hoàng gia!"
Lúc ấy trên gác bước ra
Một nàng công chúa thật "nà"rất xinh
Space trông thấy giật mình
Hoc nhìn trân chối ngã binh xuống sàn
Stran miệng há như hang
Ngất lên ngất xuống anh chàng Plan
Nàng liền mở miệng dịu dàng
"Xin chào các bác em, nàng Laura
Em là con gái của cha
Cha em là bác vua già ở đây!
Xin nói để các bác hay
Hesman ro bot phen này không xong
Vua cha cẩn thận đề phòng
Không đưa con gái khóa trong khóa ngoài
Ro bot có một không hai
Không ai lái nó được, ngoài cha em
Các bác cứ đến mà xem
Mãnh sư bốn chú phủ rèm ngoài sân
Một chú trong lúc xuất thần
Ông cụ mang cắm chỗ gần Đặng Dung
Các bác cứ đến mà dùng
Nếu như lái được ta cùng đánh Doom!"
[/spoil]