khanhboyld
Mr & Ms Pac-Man
- 1/10/08
- 217
- 21
[X];18566752 nói:Em đã nt và bé ấy biết em là ai,sáng chủ nhật mới đi lễ cùng,nhưng cô ấy bắt em lên ca đoàn,về thì có gặp nhau rùi chào,về em nt bảo là học thì học mà cô' giữ sức khoẻ mắc công ốm thì khổ,cô ấy trã lời là ....ừ tks T đã quan tâm nha,mà M mới đi lễ về nên đói bụng quá,giống có ý mún rủ em đi ăn cùng,nhưng lúc đó e bận k cầm máy nên 2 tiếng sau mới replay ~~
tối thì cô ấy trã lời tin nhắn em,rùi 2 đứa nt :) rùi tùm lum hết,cô ấy hỏi em,có đi chơi đâu k,rùi em trã lời k,ở trong nhà k à,nhìn em thì nó biết em chơi k à...nó hỏi chơi vậy em có làm gì không,rùi hỏi thăm e,e nói những gì em nói cho nó nge thì nó replay cũng nhanh lắm ...^^
xong em chốt hạ 1 câu....T nói rồi đó học sao học ráng giữ sức khoẻ đó,rùi ngủ sớm nữa...vậy là T vui rùi ....
rùi em bảo thôi e đi ngủ paizk M( ý đồ là đây
) --> ...:P
.... lúc tối nt em tính buông rồi,vì 1 lý do ( k tiện nói ra đựoc ^^ ) nhưng bạn em bảo không nên,mốt hối hận không kịp....:)
Cám ơn all nhiều lắm ạ
p/s T với M là tên 2 đứa em ( em là T,cô ấy là M )
---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
à mà cô ấy,năm nay thi tốt nghiệp 12 đó ...đầu tháng 6 là bắt đầu thi rồi ...mà học suốt àk ,không biết có sao không nữa...cũng ớn quá
![]()
trẻ con quá !
nhìn chung, chẳng thể lâu bền. tình bạn thì được chứ tình yêu thì cứ cho luôn 1 tháng rồi tan 
( ý đồ là đây
) --> ...:P
mà học suốt àk ,không biết có sao không nữa...cũng ớn quá