Hịch Quyết Tử-GVN đại chiến Naka

Status
Không mở trả lời sau này.
Bác Lý nhà ta lại khoe khéo tài mình đấy phỏng ;))
Toàn nhạc chế với nhau cả xem cho vui chứ chọc ngoáy làm gì

Hehe có tài thì phải khoe thôi , xã hội giờ PR quảng cáo ầm âm :'>
 
Đã ai nổ phát súng nào chưa?? Hay vẫn đang giai đoạn đấu võ mồm vậy??
 
Đánh gì kỳ cục vậy, 2 vạn kỵ binh cảm tử à
 
Thế gọi là giúp tướng địch farm uy danh và danh vọng đấy chứ =((
 
Tự tìm cho mình một đường lùi chăng?

Lỡ có thua e rằng sẽ có 1 bài kiểu như : 'chúng ta thua vì chúng nó khổng lồ mà thôi, còn lại ta sợ gì.' :-s

Đã tham chiến thì chấp nhận hết.

Haiz suy diễn linh tinh. Vô Thần + VA cũng mạnh thật nhưng GVN đâu phải kẻ yếu. Xin lỗi bạn chứ giọng điệu của GVN không bao h có đoạn :" chúng ta thua vì chúng nó khổng lồ mà thôi, còn lại ta sợ gì" Cân nhắc lời nói vào nhá.
 
vừa dc diện kiến mã siêu của naka , lỗi quá thiệt mất 6k lính :D:D
 
chơi ngu mất 50k lính rồi mọi người:((:((
 
Sao kô xem được chiến báo vậy ta
 
Ai bảo thế cho địch bị trừ uy danh đó :devil::devil::devil:

Phòng thủ không bị trừ uy danh đâu ông nội được cộng thì có.
Bị trừ thì cả LM nhà ông xây quân ghẻ tấn công bọn tôi thì Uy danh vê 0 hết à.
Đừng giả mù mà đưa thông tin sai lệch
 
Có lẽ afk turn đầu thôi

Set đơn đấu 100% mà online thì vẫn dùng mưu kế như thường

@litamhoan: Đây là trận đánh lớn tại quan độ sao :o

Đối thủ afk tất cả các turn hehehehe , còn lý do tại sao thì ai mà biết .....................

Còn trận này là mấy trận lẻ tẻ thôi , quan độ không biết dàn quân như trươg bản đâu ,thấy địch là kim thiền thôi. Lâu lâu mới rỉa rỉa ý mà :)) Còn đói thủ chắc muốn vứt bớt vũ khí nên đánh thế cho vui ý mà :))
 
Mới là khai vị thoai :)) putin vứt bớt vk cho a e sài đấy mà :P
 
5 ăn 5 thua gì , GVN không thể thua được. Cúng lắm là phù ra chỗ khác
:))

Hôm nay nghe lão NQ rủ rê bùi tai quyết định bay 2 thành qua tham chiến ( trận chiến to nhất quan độ ko thể bỏ lỡ - lời lão NQ nói). Nhưng nghe câu này của litamhoan lại thấy lo lo, mình phù qua chậm 72h đóng băng, các lão fù bỏ đi hết mình ở lại lãnh đạn sao:whew: Đùa cho vui thôi, anh em tham gia giao lưu là chính nhỉ :'> Cho Dương Cửu 1 vé 2 người à nhầm 2 thành nhé:devil:
 
Hổ không gầm lại tưởng hổ yếu , Rồng không bay lại tưởng Rồng bệnh. Ỷ Thiên để lâu không dùng lại tưởng kiếm rỉ , Ngọc tỷ lâu không mang ra lại tưởng đánh mất thế nên GVN quyết giữ trung tín , nhận 1 trả 10 , thế thiên hành đạo đoàn kết các LM ,không vì 1 chút lợi nhỏ mà dứt tình nghĩa , kết mau ăn thề với Tây Lương - Dặt Dẹo - Sắc Giới thành liên quân, quyết dẹp tan nghịch tặc, phản Thần. Tại Từ - Duyễn lập tuyến phòng thủ ngăn giặc ngoại xâm, tại Kinh-Tương 500 vạn quân thẳng tiến Lâm Hạ bắt Vàng Anh bỏ vào tay áo.

Bài này của 1 người trong Lm gửi cho mình,anh em đọc lấy sĩ khí trước giờ ra trận.

Tây lương liên quan gì ở đây lương châu còn chưa xong thời gian đâu đi đánh vô thần với VA =))
 
Các bác đánh nhau nhanh còn sự kiện 15/3 nữa mà;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top