tớ không dám nghĩ tới việc làm hại hay lừa 1 ai
bởi vì tớ không muốn tớ phải bị dày vò và ân hận , cái cảm giác đấy thật ghê tởm
ngủ cũng chẳng được ngon
thà rằng trách mình sao không tỉnh táo để người khác lừa gạt còn hơn là trở thành 1 kẻ lừa gạt đi gieo rắc nỗi đau cho người khác
mình làm việc lắm lúc cũng bị người ta bùng tiền , nhưng biết làm sao ? chém người ta ? hay bù lu bu loa cho người khác thương hại ? hay lại đi lừa lại 1 người nào đó để biết rằng mình không bị lỗ

mình yêu đương có thể có lúc bị người ta lừa , nhưng biết làm sao ? chửi bới nhục mạ người ta ? la làng la xóm nói thằng này chó má gạt tình cảm ? hay uống thuốc ngủ tự tử nhảy cầu ..v.v.. hay lại đi lừa 1 người khác để người bị hại này lại đau khổ giống mình
thật sự mình thấy nó là 1 cái vòng luẩn quẩn

mình lừa người ta người lừa mình mình lừa người ta người ta lừa mình ....
mệt lắm
nếu bạn nghĩ mình nói thì hay mà làm không được thì không có đâu
tớ ngủ rất ngon và ăn cũng rất ngon miệng vì tớ không làm gì có lỗi với lương tâm của mình
nhà cửa tắt đèn tối om còn chẳng sợ ma vì ma cỏ chẳng bao giờ làm hại người tâm địa hiền lành
cũng tâm sự thật
về chuyện nhỏ thì :
lắm lúc vì mình hiền quá đến độ bọn trẻ con mới lớn nó còn bắt nạt được
nhưng lâu lâu thấy nó nói xấu mình 1 cách to tiếng để mình nghe thấy mình tức thì mình lại thấy nó rất quan tâm mình
những đứa ghét mình mới là những đứa góp ý kiến đúng nhất về mình
về chuyện lớn thì :
gia đình mình gặp tai ương từ có tiền thành không có tiền
tay trắng tay nhớ lại ngày xưa giúp anh em gặp nạn giờ người ta giàu có
không dám nhờ vả xin người ta giúp là phải cho tiền này nọ mà chỉ mong tới gặp anh em xem người ta có quen biết giúp đỡ cho tớ hoặc chị tớ có công việc ổn định còn bố mẹ tớ thì ở nhà thuê hay làm mướn cũng được
và thật bất ngờ rằng người anh em thân thiết ấy quay ngoắt 180 độ
nhớ năm xưa nhà họ nghèo tới nỗi tiền mua rau không có mà mua
bố mẹ mình góp tiền mua cho cái xe ô tô để làm kế sinh nhai như chở khách chở hàng hóa ( ngày ấy đó là 1 số tiền không nhỏ )
ấy vậy mà giờ bị người ta chửi trước mặt

còn bị người ta nói cắt đứt quan hệ họ hàng ha ha
nhưng bạn biết điều mình bất ngờ nhất là gì không ? cách đây 3 tháng lúc mình từ tphcm về hà nội
mình ghé về quê mẹ mình chúc tết mọi người thân họ hàng
mình nhất quyết không tới nhà của người họ hàng thân thiết kia vì mình ghét từ ngày họ thay đổi thái độ như vậy
nhưng mẹ mình nói 1 câu : con ạ , chuyện của mẹ và dì là chuyện của những người đi trước
con là phận sau con cháu thì phải đến biếu quà người ta , chẳng được gì nhưng nó là cái tình
người ta không có tình với mình thì đó là việc của người ta , không có nghĩa là mình cũng phải bắt chước giống họ
bác ruột mình cũng nói : mày còn trẻ để bụng như thế mà làm gì hả con
mình sống sao cho các bậc bề trên biết là được con ạ , cứ đi biếu quà cho xong đi