Ngày 22 tháng 6 năm 188.
Mọi người đang vui vẽ làm ăn, nông dân hăng hái cày cấy, quan lại say sưa cưỡi ngựa xem hoa. Đâu ai biết rằng lúc này trên thiên đình, có 1 ông già mặc áo cà sa xanh, mắt hi hí dê dê, râu dài hơn tóc bởi trên đầu ông 0 có cọng tóc nào. Người này hiên ngang tiến đến Thiên cung điện, nơi Ngọc hoàng thượng đế đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi du lịch. Bỗng có Na Tra thái tử vào báo:
- Thưa Hoàng thượng, có Nam Tào xin được cầu kiến.
- Cho hắn vào!!! Hoàng thượng nhẹ nhàng đáp
Nam Tào hối hả vào điện, 0 biết có sự tình gì khẩn cấp đây.
- Muôn tâu bệ hạ!!! Hôm qua thần nằm mơ thì thấy có chuyện lạ. Thần nghe những người dân của Đại Hán khóc than dậy trời; con nít khóc thương cha ra trận, vợ khóc chồng vì dân gái phải đi làm ruộng đóng thuế, người già chết ĩu vì 0 chốn nương thân........ôi biết bao sự tình oan trái, thảm thương thay, đau lòng thay.
- Có chuyện như vậy sao? Đại Hán từ hồi lập quốc đến nay dân cư thái bình lắm mà, sau giờ ra nông nổi này.
- Bệ hạ, ở đời có thịnh thì có suy, tất cả đều chạy theo đường hình sin thôi mà, đó âu cũng là qyu luật.
- Uh, chí phải!!! Nhưng khổ thì chỉ là khổ cho bá tánh của ta.
- Vâng đó cũng là mục đích của hạ thần đến đây ạ. Nam Tào đầu trọc nói
- Thế người có cao kiến gì chăng?
- Khổ thì chỉ khổ cho bá tánh, còn bọn quan lại thì lúc nào cũng được phước. nay chi = bê hạ thu nhõ quyền hành của chúng lại và giải phóng cho dân lành
- How? Hoàng thương dốt nên sổ nho
- Chi = bệ hạ làm 1 trận động đất, thu nhõ Đại Hán lại, giãi phóng những người tốt, chỉ chừa lại những người xấu ở lại Hán quốc chịu tội, bị bộ máy Hán bóc lột. Còn đất nước Trung Hoa thì nhõ lại, bọn tham quan kia cũng ốm bớt vài chục kg vì 0 còn nhiều tài nguyên và dân chúng bóc lột.
- Hay lắm hay lắm. Ta chuẩn tấu, cứ theo lời ngươi mà làm.
- Nam Tàu liền lấy cái map mới trong tay dân cho ngọc hoàng và cáo lui.
- Cám ơn ngươi, Nam Tào. Dân chúng Hán triều đội ơn người nhiều.
Thế là, dưới sự triệu tập của Ngọc Hoàng, Cô Ren Ro (vốn là bồ nhí ưa thích của Ngọc Hoàng

) và Pen (vốn là mẹ đẽ của Nữ Oa

), 2 người cùng ngọc hoàn thượng đế chấm phá những nét cho 1 trung quốc mới. Tài năng của Ngọc Hoàng thì khõi chê, hô đến đâu 2 em kia nghe lời ngay tắp lự, chỉ thoáng chốc đã nặn hình xong 1 trung hoa lạ lẫm và khác hẳn.
Hô biến!!!!!!! Ngọc Hoàng thượng đế hùng hồn chưởng xuống trần gian 1 chưởng......nhưng 0 thành công, bao nhiêu công sức đi toong, chuyện gì xảy ra vậy!!!!
- Báo cáo hoàng thượng. Đó là do ke thù truyền kiếp của cả vũ trụ gây ra: Đá ta bay ế rợ - Đế thính và thị thính đáp
- Khốn khiếp, sao thằng này phá hoại vũ trụ của ta hoài vậy nhĩ!!! Pó hàng (Thương đế còn pó hàng thì ai có hàng chơi đây

) Đó là câu nói 0 lời giải

- Ta 0 thua đâu!!! Trong cơn tức giận, Ngọc hoàng đập cái bàn mình cái rồm, chân đá con chuột gần đó cái bụp!!! Đoạn dùng hết sức lực của mình chưỡng xuống trần gian 1 lần nữa!!!
Lập tức Trung Hoa bị 1 cơn động đất dữ dội, sóng thuần cuồn cuộn xuất hiện!!!
Ôi thôi phải 3 ngày 3 đêm sau mới hết động đất và sóng thần do sự giận dữ cũa hoàng thượng. Kỳ lạ thay!!! Sau đợt đó, trung hoa 0 có hư hại nhiều lắm trừ, đất nước thu nhõ lại, vô số cái thành mất, dân số giảm trầm trọng, thành nào cũng có sông ngòi bao wanh

Giờ cả nước trung hoa chỉ còn 13 thành!!!
Mõi tay quá, lao lực quá!!!! thượng đế xĩu!!!!!