Hiện tại là: Trung tuần Tháng 11 năm Kỷ Tỵ (189)

Này này. Khu này mod cho lính mới post bài để sửa chữ ký và tâm sự. Cũng kô nên câu trắng trợn quá như thế.

Làm TT thì có gì hay nhỉ. Mem thì khuyến khích câu bài. Làm TT thì bị cấm chat nhãm. Mem câu bài thì được + điểm. TT câu bài thì bị - điểm và cảnh cáo. Bảo phải dọn dẹp để hạn chế DB error. Thế mà khuyến khích câu bài. Làm TT chi nhỉ. Làm mem kô sướng hơn sao. Ôi, đời nó thế.

Người ta đi chơi noel, ăn tết dương lịch thoải mái kô online. Mình thì lo dọn nhà. Kiếm net để nối đặng còn online. Kô thì bị bảo vô trách nhiệm. Đêm giao thừa online kô thấy mống nào. Đêm này mình ta nơi đây. Đời nó thế. Biết làm sao.

Câu bài nó phải thế. Đây là tâm sự nhật ký nhé. Chắc là kô sai luật gì đâu nhỉ. Mình hỏi cái link luật mà chả thấy đâu cả.
 
Oa, chị Song Nhi đừng buồn nữa, em ngồi đây chơi với chị. Tuần tới em không bít còn giữ được mạng mình không nữa :((. Ôi cuộc đời này thật tươi đẹp biết bao :D (ba mẹ biết điểm thi là ăn đòn quắn đít :((). Thôi thì tặng chị 2 câu thơ vậy :
Nơi đây phong cảnh hữu tình
Soi gương mới biết là mình... đẹp trai... :hug:

Câu bài nó phải thế. Đây là tâm sự nhật ký nhé. Chắc là kô sai luật gì đâu nhỉ. Mình hỏi cái link luật mà chả thấy đâu cả.
 
hix hix hix, mới đi làm về, gặp bài viết của người đẹp này càng mệt hơn nữa T_T.
Làm TT thì có gì hay nhỉ. Mem thì khuyến khích câu bài. Làm TT thì bị cấm chat nhãm. Mem câu bài thì được + điểm. TT câu bài thì bị - điểm và cảnh cáo. Bảo phải dọn dẹp để hạn chế DB error. Thế mà khuyến khích câu bài. Làm TT chi nhỉ. Làm mem kô sướng hơn sao. Ôi, đời nó thế.
Ôi, mới làm TT tập sự mà thấy mệt mõi rồi hả em, anh cũng khổ lắm T_T
Người ta đi chơi noel, ăn tết dương lịch thoải mái kô online.
Mình thì lo dọn nhà. Kiếm net để nối đặng còn online. Kô thì bị bảo vô trách nhiệm. Đêm giao thừa online kô thấy mống nào. Đêm này mình ta nơi đây. Đời nó thế. Biết làm sao.
hu hu hu, má ơi cho con nhiều tiền xài đi, chủ nhật mà phải đi làm khổ quá hu hu hu :cry:
Đêm này mình ta nơi đây. Đời nó thế. Biết làm sao
Có mod xtopher đây, mệt mõi cũng ráng coi có ai nhớ mình 0 T_T
 
2 anh chị nên vào phòng họp của TT mà tán nhau ;))
Nhật ký : lão kssva đâu rồi ko chấm nhanh để ta còn gặp cô dâu tương lai :-w
 
Hắn tán chứ tui thì "táng". Lạ nhỉ. Bài thì bảo là TT chính thức. Bài thì bảo tập sự. Tui là người VN kô có nghĩa tui là người Đông Nam Á =)). Tên này nói năng mâu thuẫn lắm. Quan tâm chi.

@Đi làm được là còn tốt. Đây muốn đi làm mà kô được. Ra khỏi nhà là tốn tiền. Chỉ có nằm nhà là tốt nhất. Nằm nhà mà kô có net biết bực mình sao kô.
 
tin in đậm là wan trọng nè:
hiện tại do các TT đều bận rộn nên trong khoảng thời gian này 1 tháng sẽ kéo dài ra 1 chút, là 4 ngày ngoài đời = 1 tháng trong game, sau này ai cũng rảnh trở lại thì sẽ để lại 2 ngày/mth như cũ
 
nên kéo dài lên 1 tuần xtopher à :-", cái event của mình ko biết khi nào xong nữa ,nhanh đi kiếm vợ chứ ;))
 
Ôi , Net ơi là net , tiên sư mày chứ. Ban ngày thì mày đắt cắt cổ làm tao phải lên ban đêm, lên ban đêm thì không gặp được em, lên ban đêm thì không được ăn ... kem. Ôi , Net ơi là Net.
Gamevn ơi là gamevn, database ơi là database , gửi bài thì báo lỗi, copy định gửi lại, lúc sau lên đã thấy bài mình to tổ chảng nằm trên mấy bài khác rồi.
Đã nói là hồ câu mà lại không có cá, thôi ta câu người cho vậy.
Gửi : Song Nhi , người con gái của đời ta
Em đã đến bên đời ta thật nhè nhàng ! Bằng ánh mắt , bằng nụ cười , bằng từng câu nói ... Em đã mang đến cho ta cả hạnh phúc và đau khổ . Đã gần 2 tháng rồi , kể từ khi gặp em , nói chuyện với em , hình bóng của em đã theo ta cả vào trong trí nhớ . Ta nhớ nụ cười của em , một nụ cười "không thật đẹp" ( như có người đã nói ) , nhưng ta yêu nụ cười đó , cười có nghĩa là em đang hạnh phúc . Ta vẫn nhớ ánh mắt em mỗi khi nhìn bầu trời đêm đầy sao , nó ẩn chứa biết bao điều thầm kín . Những lúc đó em nghĩ gì ? Ta thầm mong mình hiểu được . Ta nhớ đôi bàn tay em , nhỏ bé và lạnh lẽo . Liệu có ngày nào đó ta được cầm lấy nó và sưởi ấm cho em ? ....
Ta với em như hai người đi trên hai bờ của một con sông , tuy gần nhau thật đấy nhưng mà cũng vẫn xa nhau . Ta mong có một ngày , sẽ có một cây cầu nối liền hai bờ sông , đưa ta đến bên em . Nhưng nhớ để mà làm gì , mong để mà làm gì khi ta yêu em mà không thể nói với em được . Đã có nhiều người nói yêu em rồi , nếu ta nói ra thì lời nói của ta có đọng lại trong em hay lại tan theo làn gió giống như những lời nói khác . Ta không dám chắc .Ta cũng không biết em coi ta đã có chút gì hơn tình bạn chưa , hay vẫn chỉ đơn thuần như thế . Ta không biết ....
--------------------
Đoạn trên chỉ là tưởng tượng nhưng nếu thật thì .... cũng hay nhỉ. Viết cho vui , mong các bác đừng chấp, dân Kiến trúc tụi em hay tưởng tượng vậy đó. Hì hì.
Bản quyền đoạn văn trên thuộc về Bọ Ngựa.
 
Anh ở đây, nước Nga lộng gió
Gửi chút tình thương nhớ tới cho em.
Mong gió cuốn về nơi em đó,
Gió đừng đùa làm mất tình anh .....
 
Hỡi các cô gái dịu dàng và xinh đẹp
Khi yêu xin các cô nhớ lấy 1 điều
Các chàng trai như sao băng lấp lánh
Lấp lánh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu.

Em nơi đây, thành Bat-Da đầy gió và cát
Gởi đến anh nơi nước Nga xa xôi
1Kg cát và 5 lít dầu #>:)
Mong anh ở nơi xa được ấm áp
Sống sót qua mùa đông giá rét =))

Ban C oánh nhau với ban A ;)). Lâu kô làm thơ dở tệ.
 
Em ơi chớ vội rung rinh
Anh đây 0 có ý tỏ tình chi đâu
Nhà anh chưa muốn kiếm dâu
Nên anh cũng chẳng đâm đầu xuống ao
Đàn ông sự nghiệp phải cao
Nên anh càng phải lao đao học đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Đàn ông 7 nổi 3 chìm như chơi
Cho anh cái kiếp thảnh thơi
Chơi rồi lại chán hãy chui vô lồng!​

0 hay lắm nhưng còn nhiều việc phải làm.
Xtopher đây ngày xưa cũng xém đi trại bò làm thú y hoặc xuống ruộng nghiên cứu CNSH, may mà có tàu đến đón ra đi tìm đường cứu nước học kiểm tiền. Hân hạnh!
 
xtophertran nói:
Em ơi chớ vội rung rinh
Anh đây 0 có ý tỏ tình chi đâu
Nhà anh chưa muốn kiếm dâu
Nên anh cũng chẳng đâm đầu xuống ao
Đàn ông sự nghiệp phải cao
Nên anh càng phải lao đao học đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Đàn ông 7 nổi 3 chìm như chơi
Cho anh cái kiếp thảnh thơi
Chơi rồi lại chán hãy chui vô lồng!​

0 hay lắm nhưng còn nhiều việc phải làm.
Xtopher đây ngày xưa cũng xém đi trại bò làm thú y hoặc xuống ruộng nghiên cứu CNSH, may mà có tàu đến đón ra đi tìm đường cứu nước học kiểm tiền. Hân hạnh!
Bài ở trên gởi cho ai thế :-/ . Đang trêu Bọ Ngựa mà. Tự dưng nhảy vô. Zoo ziên hết sức. Ở Úc chứ có phải ở Nga đâu.
 
Song Nhi nói:
Bài ở trên gởi cho ai thế :-/ . Đang trêu Bọ Ngựa mà. Tự dưng nhảy vô. Zoo ziên hết sức. Ở Úc chứ có phải ở Nga đâu.
chẵng lẽ Bợ Ngựa mới đổi giới thành con gái hay sao trời:-"
Tặng cho Shu mà, cứ tưởng bở :-s
 
Hỡi các cô gái dịu dàng và xinh đẹp
Khi yêu xin các cô nhớ lấy 1 điều
Các chàng trai như sao băng lấp lánh
Lấp lánh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu.

Em nơi đây, thành Bat-Da đầy gió và cát
Gởi đến anh nơi nước Nga xa xôi
1Kg cát và 5 lít dầu
Mong anh ở nơi xa được ấm áp
Sống sót qua mùa đông giá rét
Chà , nhiều quá hén , 1 kg cát và 5 lít dầu, nhưng gửi vậy thì bưu điện nó thu phí cao lắm đó. :)
Mùi tình yêu của em hơi là lạ
Pha chút dầu trộn lẫn với cát hôi ?
Em nơi đó thành Bát Đa xa xô
Biết gì nhiều về mùa đông xứ trắng?

Những con đường lung linh đầy nắng
Gió nhẹ nhàng, tuyết níu bước anh đi.
Lại còn nữa lá kiwi em nhé
Đỏ góc trời như ánh nhật ban mai.

Anh nơi đây chẳng giống em nơi đó
Qua mùa đông bằng cát với dầu "hôi".
Sống ở đây chỉ tuyết trắng mà thôi
Nhưng không lạnh bởi tình em anh có......

Sống trên đời đâu có gì là tỏ,
Mặt trời kia liệu sáng lúc về đêm ?
Nếu không tin em thử nghĩ mà xem
Vào khi ấy sao băng hay (Mặt) trời sáng....
 
:(( xấu hổ bước ra ngoài, toàn các thi sĩ ngồi tán nhau thế này :((
 
Tháng 9 năm.... Triều đình mở khoa thi, nhân tài nở rộ, ai ai cũng xuất khẩu thành chương =))
 
hiện tại là tháng 10/88. còn 1 tháng nữa là đến đại hội anh hùng rồi, mọi người lo giải quyết công chuyện sớm nhé
 
xtophertran nói:
hiện tại là tháng 10/88. còn 1 tháng nữa là đến đại hội anh hùng rồi, mọi người lo giải quyết công chuyện sớm nhé

Có phải là cuộc thi để ẵm 2 nàng ko? vậy tui đủ đk tham gia ko? Tui ở Wu bi giờ đến Lạc Dương có kịp ngày không? Nếu được quyết tâm bê nguyên cặp :'>
 
quancong_no1 nói:
Có phải là cuộc thi để ẵm 2 nàng ko? vậy tui đủ đk tham gia ko? Tui ở Wu bi giờ đến Lạc Dương có kịp ngày không? Nếu được quyết tâm bê nguyên cặp :'>
phải, từ Wu đến Luo yang chỉ tốn 1 ngày, bạn có thể vào đăng ký tham gia :wink:
 
xtophertran nói:
hiện tại là tháng 10/88. còn 1 tháng nữa là đến đại hội anh hùng rồi, mọi người lo giải quyết công chuyện sớm nhé

Lại thu thuế roài, mệt quá, thôi để mai làm vậy (Đang lười =)))
 
Back
Top