Hạ tuần tháng 8 189 trong text game , mùng 5 tháng 3 ngoài đời.
Lại trốn học , ngồi đợi trọng tài ra event tiếp , tranh thủ bắn half life và ....
Funny but lonely , cô quạnh , những người bắn half life với mình , và những người ngồi cả trong quán net nữa , có thật là cái gì bù lấp khoảng trống cảu mình
Cuộc đời mình xét ra là ảo hay là thật , có sống thật kô . Cuộc sống ,ta quay cuồng , múa may ,tạo ra những trò điên rồ để tạo ra chút gì đó có ý nghĩa . Nhưng với ai cũng vậy , dù siêng năng đến đâu cũng luôn bắt gặp những khảong trống rất tuyệt vọng . Nữa gì là ta, kẻ sống mà như cầu bơ cầu bớt , như không tồn tại . Mình chẳng muốn về nhà nữa , mẹ mình ,ba mình ,anh mình , kô phải ...họ là người lạ .
còn những cái ta thấy hằng ngày là cái gì ? kô phải là người à ...
Tại sao lại như thế ,vì từ bé ta chỉ quen sống bằng những gì của riêng mình , lãng mạn , và không quan tâm đến ai nữa , bây giờ là cái giá .
Ảo ,ảo ,ảo ,và ảo , game , game , ........đến khi đi ra ngoài , đến những gì hiền lành nhất , bình thường nhất cũng làm ta hụt hẫng , bế tắc ....
Sống , nếu cũng chỉ là một trò chơi , nhưng chết , thì là hết tất cả, giá mình có thể load lại cái cuộc đời như là với game ....khi mình đã nhận ra con đường đúng của tương lai
Liệu đã là quá muọn , thôi.....cứ về nhà đã